PDA

View Full Version : Ơn Chúa Biến Đổi (Lễ Thánh Phêrô và Phaolô)



Padre Paolo
29-06-2012, 11:15 AM
Hôm nay Giáo Hội mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Nhìn vào cuộc sống của hai ông khi chưa hiểu biết Chúa thì chẳng có gì đặc biệt. Phêrô ngủ gà ngủ vịt khi Chúa chịu đau khổ trong vườn Giệtsêmani và sau đó trắng trợn chối Chúa ba lần. Phaolô cũng chẳng hơn gì, hăng say lùng bắt các Kitô hữu đến độ Chúa phải làm cho ngã ngựa để cảnh tỉnh ông. Tóm lại, chẳng ông nào đáng được gọi là thánh, nhưng một khi đã hiểu biết Chúa thì các Ngài đã thay đổi cuộc đời cách đặc biệt: từ tầm thường đến phi thường.

Trong cuộc sống có lẽ nhiều lần chúng ta cảm thấy mình cũng như Thánh Phêrô và Phaolô. Như Thánh Phêrô, nhiều lúc lý trí chúng ta hiểu Chúa, nhưng ý chí thì nhu nhược khi gặp sự khó. Khi bình yên thì vui vẻ ca tụng Chúa, sốt sắng dấn thân. Nhưng khi gặp sự khó hoặc bị khinh chê thì ý chí suy nhược trở nên chán nản, bỏ cuộc...Chúng ta chưa thực sự bắt bớ ai như Thánh Phaolô. Nhưng chúng ta giống Thánh Phaolô khi chúng ta bắt bớ anh chị em qua lời nói và tư tưởng không tốt. Ý tưởng chính qua những bài sách Thánh trong Lễ mừng hai Thánh Phêrô và Phaolô hôm nay không đặt trong tâm vào việc chúng ta “không hiểu” Chúa, nhưng vào việc Chúa sẵn sàng cứu chúng ta ra khỏi cuộc sống tầm thường đầy tội lỗi và dùng chúng ta để làm những việc lạ lùng. Như Chúa đã biến đổi Thánh Phêrô và Phaolô và dùng các Ngài để loan truyền tình thương của Ngài thế nào thì Ngài cũng sẵn sàng biến đổi chúng ta ra khỏi cuộc sống tầm thường tội lỗi hầu chúng ta có thể mang tình thương của Ngài đến cho muôn người. Để được thế thì chúng ta cần cộng tác với ơn thánh của Chúa. Ơn thánh của Ngài có sức biến đổi con người từ tầm thường đến phi thường.

Xin Chúa và Mẹ Maria, qua lời cầu bầu của hai Thánh Phêrô và Phaolô, giúp chúng ta luôn biết nói gương hai Thánh Tông Đồ Cả sống vui tươi và nhiệt thánh với Chúa sau khi được Chúa biến đổi cuộc sống. Xin cho chúng ta nhận ra ơn cứu chuộc của Chúa và dấn thân phụng sự Ngài qua việc phục vụ tha nhân.

Padre Paolo