PDA

View Full Version : GTCG tri ân tuổi thứ 2



Phù thủy nhỏ
02-07-2012, 11:29 AM
2 năm- một chặng đường...
Gioitreconggiao.Org đang dần trưởng thành.
Bước đầu xây dựng gặp nhiều khó khăn, nhưng tạ ơn Chúa vì chúng ta đã có với nhau một ngôi nhà, tuy không khang trang nhưng chan chứa tình yêu thương.
Nhìn lại hành trình vừa qua,
Có những niềm vui, có những nỗi buồn,
Có những thuận lợi, có những khó khăn,
Có những cuộc hội ngộ, có những buổi chia tay,
Có những lúc tình anh em siết chặt, có những lúc lại rạn nứt,
......
Chúa Nhật 1/7/2012, buổi gặp gỡ mừng Bổn Mạng và Sinh nhật lần 2 của diễn đàn chúng mình đã thành công tốt đẹp. Nhớ lại lời giảng hôm qua của Cha linh hướng Giuse "sự hiện diện của bạn chính là hồng ân của tôi"
Thật vậy, tất cả đều là hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng, ngài quy tụ chúng ta lại, để bạn là hồng ân của tôi, và chính tôi cũng trở nên hồng ân cho bạn.

Với tâm tình ấy, GTCG xin có đôi lời:


Xin tri ân Hai Cha linh hướng dù ở xa và bận rộn vẫn luôn đồng hành, dẫn dắt Giới trẻ chúng con sống trong tình yêu Giê-su. Cám ơn Bố Việt đã sắp xếp thời gian để tham dự cùng chúng con. Cám ơn Tía Toản đã cùng hiện diện trong lời cầu nguyện.

Xin tri ân các Sơ đã luôn đồng hành, Sơ teresa Bích Thủy, sơ Thanh Thảo, Sơ Tuyền.

Xin tri ân quý ân nhân cùng các vị khách mời đã hiện diện và giúp đỡ chúng con về vật chất cũng như trong lời cầu nguyện.

Xin tri ân anh admin Allihavetogive đã có ý tưởng sáng lập và cùng xây dựng ngôi nhà chung Giới trẻ Công giáo.

Xin tri ân các anh em trong BQT, BĐH diễn đàn, các nhóm Agape, nhóm COYO, nhóm Passion Media đã góp công sức xây dựng và tô điểm cho ngôi nhà thêm rộng, thêm đẹp. Tri ân nhóm múa cùng các thành viên đã cộng tác, đóng góp thời gian, công sức để tổ chức buổi lễ mừng Bổn Mạng diễn ra tốt đẹp.

Xin tri ân các nhóm Giới trẻ đã cùng nối kết và tới chung vui với chúng mình.

Và, lời cuối, xin tri ân toàn thể các bạn Giới trẻ Công giáo đã tới mừng Bổn mạng và sinh nhật lần 2, toàn thể các bạn đã đồng hành trên website www.gioitreconggiao.org (http://www.gioitreconggiao.org) và trên facebook, các bạn từng một lần ghé thăm ngôi nhà GTCG chúng mình. Vì chính ''sự hiện diện của bạn là hồng ân của chúng mình" mà:migio


Nhìn đi nhìn lại, toàn là người nhà mà cứ nói tri ân hoài nghe mà...ngại ghê, nhưng mình vẫn thích tri ân, vẫn thích cám ơn vì nó cứ....đã làm sao í (trích lời Bố Việt ạ ^^)

Bước qua tuổi mới, GTCG sẽ bước qua tiếp một chặng đường mới, có những dự định và khó khăn. Rất mong cả nhà tiếp tục đồng hành, cùng nhau tiến bước và dẫn dắt nhau trên con đường Về nhà Cha nhé.

Pham Du
02-07-2012, 02:02 PM
Tri ân đi rồi cũng tri ân lại .
BQT tri ân tất cả mọi người thì mọi người cũng tri ân lại BQT cho bỏ bao nhiu công sức ra để .....làm cho buổi sinh nhật hoàng tá tràng.
Tri ân đi Tri ân lại cuối cùng cũng là hồng ân của Thiên Chúa mang đến cho tất cả chúng ta.
Mang cho chúng ta tình anh em , nhưng nụ cười té teo trên môi từng mọi người .... nhìn mà khoái .