PDA

View Full Version : Xin cầu cho dì của superman



allihavetogive
08-07-2012, 08:58 PM
Allihavetogive vừa nhận được tin là dì của bạn superman sẽ phải trải qua ca mổ tim vào ngày mai. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa cho ca phẫu thuật được thành công, dì của superman được bình an. Xin cảm ơn mọi người.

Thân mến!

Thánh Thư
08-07-2012, 09:08 PM
Cám ơn anh All đã chia sẻ.
TT xin hiệp lời cầu nguyện cho dì của chị. Xin cho ca phẫu thuật được thành công, cũng xin Ngài gìn giữ và ban bình an cho dì và gia đình chị.

maria_thtruc
08-07-2012, 10:55 PM
Xin hiệp thông, tối nay đọc kinh cầu nguyện cùng mọi người.

Mai Cồ
08-07-2012, 11:00 PM
Xin hiệp thông cùng bạn và gia đình cầu cho ca mổ thành công và dì sớm bình phục.

3T_thanhtuyen
09-07-2012, 08:17 AM
Hiệp ý cầu nguyện cùng gia đình Man, hôm nay Dì sẽ trải qua ca mổ, nguyện xin Chúa thương, nâng đỡ Dì cùng gia đình.
3T

Phù thủy nhỏ
09-07-2012, 09:00 AM
Lạy Chúa xin cho ca mổ thành công, xin phó thác tất cả trong bàn tay quyền năng của Ngài

Mai Tín
09-07-2012, 09:01 AM
Mai Tín tối hôm qua nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0169 520 8001 (chắc là của Superman)
Cầu xin Thầy là Lương Y Quyền Năng chữa lành hồn xác cho dì, và ban ơn ủi an đến gia đình.

Duy-an
09-07-2012, 07:50 PM
Giờ này có lẽ ca mổ đã xong.
Cầu nguyện và ước mong sao
như lời Chúa phán với Dì của superman
đã được tiên tri Ezechiel phát ngôn:
'Ta sẽ ban cho con một quả tim mới,
sẽ đặt thần khí mới vào lòng con...'
(Ez 36.26a)
Amen. Amen.
Duy-an.

superman
10-07-2012, 11:52 AM
superman cám ơn mọi người rất rất rất nhiều.

Tạ ơn Chúa, tình hình của dì hiện nay theo lời bác sĩ là tiến triển tốt, sắc diện bắt đầu tươi tỉnh và có thể tự thở được khoảng vài phút mà không cần máy ôxi.

Cứ như là có phép lạ trên dì vậy á. Dì được đưa vào viện chiều tối thứ 6, trong vòng 36 tiếng đồng hồ mà phải cấp cứu đến 3 lần do thở không được. Thậm chí đến sáng Chúa nhật bác sĩ đã bảo cả nhà chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi và gia đình mình cũng đã mời Cha đến xức dầu cho dì.
Trong buổi hội chẩn chiều Chúa nhật và sáng thứ 2, các bác sĩ đều bảo đây là triệu chứng của nghẽn động mạch và mọi người cũng đã làm thủ tục để tiến hành mổ thông động mạch. Vậy mà đến trưa thứ 2, khi các bác sĩ đưa con chip chạy trong các động mạch để kiểm tra chỗ tắc nghẽn thì chip chạy ngon ơ, chẳng ngừng lại chỗ nào. Thật sự mình cũng không biết đây có phải là dấu hiệu tốt cho việc điều trị hay không. Nhưng nghe mẹ nói là bác sĩ bảo sức khỏe của dì đang hồi phục lại và tiến triển rất tốt nên cũng yên tâm.

Một lần nữa xin cám ơn cả nhà rất nhiều. Nhờ vào lời cầu nguyện của mọi người và tình thương của Chúa mà gia đình mình mới đủ sức vượt qua cơn nguy kịch để tiếp tục cố gắng cậy trông cho thời gian sắp tới. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để gia đình mình nhận ra và biết chấp nhận làm theo Thánh ý Chúa nha.

Thiên Thanh

superman
12-07-2012, 01:02 PM
Dear cả nhà,

Theo thông báo của bác sĩ, hôm nay dì mình được xuất viện, nhưng do thấy sức khỏe của dì vẫn chưa hồi phục hẳn nên gia đình mình đã xin cho dì được ở lại thêm 1 ngày để bác sĩ theo dõi, vì vậy, ngày mai dì mình sẽ được xuất viện và điều trị tại nhà.

Dì và gia đình nhắn mình gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người trong diễn đàn đã yêu thương và cầu nguyện cho dì của mình trong cơn thập tử nhất sinh.

Thương gửi cả nhà bài hát "Khúc ca tạ ơn" của "Cha phó vãng lai" nhà thờ mình sáng tác nà.

http://http://www.nhaccuatui.com/m/nBmIqQWtV8 (http://[flash]http//www.nhaccuatui.com/m/nBmIqQWtV8)

:migio

Padre Paolo
07-09-2012, 05:36 PM
Cầu mong ca mổ được diễn ra tốt lành. Xin cho Thánh Ý Chúa nên trọn.