PDA

View Full Version : Cùng ủng hộ sinh tố SHIMAI của cô chủ nhỏ Maria_thtruc



Phù thủy nhỏ
09-07-2012, 03:38 PM
Tình hình là chắc cả nhà cũng nghe loáng thoáng vụ nhà mình có một tỷ tỷ dễ thương mở quán sinh tố nho nhỏ. Hôm khai trường trời mưa, (nhưng nghe thiên hạ nói khai trương mà có mưa là mưa lộc đó, hihi). Phù thủy nhí cùng một số ace nhà mình đã có buổi họp mini đúc kết ở đó, và nhân lúc giải lao, phù thủy nhỉ đã chộp được vài bức ảnh nè

Xanh đỏ tím vàng đủ cả, hấp dẫn không nè ^^
https://lh5.googleusercontent.com/-cN2ofAbwLuU/T_qOedtXGoI/AAAAAAAAAdY/KxrW3N-gSQs/s633/IMG_0394.JPG

Cô chủ nhỏ Maria_thtruc đang say sưa làm sinh tố cho chúng mình đó
https://lh5.googleusercontent.com/-W5OMztvScTI/T_qOW98h8XI/AAAAAAAAAdI/5W_b2h8y2ks/s633/IMG_0392.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-SMfErVHpx9g/T_qOayMtkaI/AAAAAAAAAdQ/A49RssKhRNs/s633/IMG_0393.JPG

Thấy máy ảnh là cười toe
https://lh4.googleusercontent.com/-QhJxr7oFgk8/T_qOiQPad9I/AAAAAAAAAdg/Uy0bN9IEpS4/s633/IMG_0395.JPG

Quán nhìn từ bên ngoài nè
https://lh4.googleusercontent.com/-0xx01hgB5eI/T_qOqdP-OfI/AAAAAAAAAdw/cvTJihatUAc/s633/IMG_0397.JPG

Cả nhà cũng thấy rùi đó, quán tên là SHIMAI, theo lời giới thiệu của cô chủ nhỏ Maria_thtruc, thì SHIMAI tiếng Nhật nghĩa là Tỷ muội tiếng Hán và Tiếng Việt là Chị em ạ :). Quán chỉ có 2 pha chế kiêm phục vụ và chị Maria_thtruc và chị Linh (dễ thương k kém chị Trúc nhé ^^), chuyên bán các loại sinh tố, trái cây dầm và nước giải khát. SHIMAI mới khai trương được 2 ngày mà ngày nào mình cũng có mẹc ủng hộ (ngại quá:d). Mình đã ăn thử sinh tố bơ, bơ dầm (bị nghiện bơ ạ), và trái cây dầm.
Hình thức thì khỏi chê, nhìn cái tủ trái cây đầy màu sắc là biết rùi nhé
Ai cũng sợ đi ăn lề đường vì vấn đề vệ sinh, nhưng tới quán SHIMAI thì khỏi lo nhé, chỉ thiếu một đoàn kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm tới cho điểm 10 thui. Trái cây đảm bảo luôn tươi ngon, không kiếm nổi một miếng dập lum, ly chính tay cô chủ nhỏ Maria_thtruc rửa sạch sẽ nhé. Quán do 2 tỷ tỷ phụ trách nên lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ trừ những lúc...bọn mình tới quậy thui, hì hì.
Về chất lượng á, ông chủ tiệm trái cây dầm ở Lý Chính Thắng chắc sẽ nghẹn ngào ghen tỵ lắm lắm, vì ổng không xinh xắn bằng 2 cô chủ nhỏ ở SHIMAI nè, kiểm tra mức độ "ngon ngon" của trái cây dầm và sinh tố thì cũng chỉ chênh lệch chút xíu, nhiều khi còn thua xa SHIMAI, vì chị Maria_Thtruc pha chế cực chuẩn luôn nhé, và ly đựng thì...cực khủng

Chỉ nói tới đây mà phù thủy nhí nuốt nước miếng cái ực rùi nè, thèm một ly sinh tố bơ quá bà chủ quán uiiiiiiiii, chắc là tối nay sẽ tiếp tục....đóng quân ở SHIMAI đấy.

PR nãy giờ mà quên nói địa chỉ, hì hì. SHIMAI nằm trong hẻm, gần nhà thờ Fatime Bình triệu ạ, bạn nào tới viếng Đức Mẹ thì có thể ghé quán nghỉ chân uống một ly sinh tố nhé.

Nếu các bạn đi từ Cầu Bình Triệu, vừa xuống chân cầu đi thẳng, thấy con lươn đầu tiên thì rẽ qua trái nhé, đi vòng lại khoảng 100m thì rẽ phải dô hẻm (hẻm này rùi mới tới hẻm nhà thờ ạ), đi thẳng hết đường rẽ phải đi hoài đi hoài gặp một bụi cỏ lớn, ngó qua là thấy SHIMAI rùi đó.
Hoặc các bạn có thể hỏi thăm người ở đó đường đến nghĩa trang giáo xứ, SHIMAI nằm trên đường đi tới đó ạ.
Cách thứ 3 đơn giản nhất, là gọi thẳng cho bà chủ quán Maria_thtruc, chị ấy sẽ tận tình chỉ đường và ra đón các bạn luôn đó, hì hì.


Chúc SHIMAI làm ăn khấm khói,
Chúc các bạn ngon miệng cùng với "chị em" nhé.
Đi ăn sinh tố nào cả nhà uiiiiiiiiiii

TheLake
09-07-2012, 03:51 PM
. Đọc xong cái phần địa chỉ @_@ ko biết ở đâu luôn:mo

Pham Du
09-07-2012, 05:54 PM
Bà chủ , cho 1 ly sinh tố xoài và vài gói bánh đi ......hiiiiiii
Bổ xung cho phù thủy nha : ở đây ko chỉ có sinh tố và nước giải khát ko đâu mà còn có cả bánh jj( ko nhớ tên ) hương vị của socola ngon tuyệt đấy bà con ạ ..
mau mau nhanh chân nha..
chúc cho bà chủ nhỏ làm ăn tốt ,, khấm khá hơn cho tụi nhỏ này được ... ăn nhiều nhiều hì hì

mr_hangoctu
09-07-2012, 06:29 PM
chà, em phải tô đậm cái đoạn hẻm lên Phù Thủi íh nhầm Phù Thủy ak, ko anh đi lạc áh :haha
nếu có ra Thủ Đức sẽ ghé dzào

Mai Tín
09-07-2012, 06:37 PM
http://no1.upanh.com/b3.s1.d4/4ca3237d2af365794d8b92c88892c2fe_47036481.banghieu .jpg

Pà con ơi nhào vô đây mà ăn sinh tố đi!!!

Hạt Mầm
09-07-2012, 08:50 PM
Cái này là Mầm dựa theo hướng dẫn của Phuthuy nên ko chắc lắm, vì chưa đến quán đó, hehe!!! P.H.

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/480460_384170918304817_1729269310_n.jpg

Theo lời của Phuthuy_nhí! Cập nhật lại hem biết đúng hem ta? P.H.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553236_384457201609522_2010753320_n.jpg

Của Mr.Hangotu đây!!! P.H.
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/532636_384784261576816_1239812927_n.jpg

Phù thủy nhỏ
09-07-2012, 10:19 PM
Hẻm vào quán thì đúng rùi đó anh, nhưng khu vực chưa chính xác lắm, Hẻm vào quán đi thẳng, tới ngã tư đầu tiên rẽ phải đi hoài đi hoài tới một bãi cỏ xanh là thấy SHIMAI rùi đó ^^

Mai Tín
10-07-2012, 06:51 AM
Hờhờ, cứ như truyện trinh thám ý nhỉ

Thì ra là:

Giữa thành phố to to
Có những con hẻm nhỏ
Trong cái con hẻm nhỏ
Có những cái nhà to
Kế những cái nhà to
Có cái quán nho nhỏ
Trong cái quán nho nhỏ
Có mấy trái...to to
Cạnh mấy trái to to
Có một cô chủ nhỏ
Hôm nay tôi xin tỏ
Đó là quán Shimai

mr_hangoctu
10-07-2012, 06:57 AM
hehe, vị trí trong bản đồ sai vị trí thực tế chắc khoảng 50m :haha (khoảng cách sai có thể thấp hơn hoặc cao hơn)

maria_thtruc
10-07-2012, 08:12 AM
Mọi người đến nhà thờ Fatima thì hú mình tiếng nha...

smiles
10-07-2012, 10:50 AM
Sau hai ngày đóng đô ở đây thì phải công nhận tài nghệ của 2 cô chủ ở đây thật là tuyệt, ngoài việc rất ngon mà còn là rất bổ do 2 cô chủ đã được đào tạo 1 khóa cơ bản về sinh tố và cách kết hợp pha chế (nghe đâu là thế :D)
Đường đi thì vô cùng dễ, cứ đến gần nhà thờ Fatima, đi vào con đường số 11 là tới rồi à....bà con cô bác nhanh chân tới ủng hộ cô chủ nhỏ nào...:thongbao::vuinhon:

p/s: nhớ trả tiền bản quyền cái tên của anh bị cách điệu thành cái tên quán nhé :d

mr_hangoctu
10-07-2012, 03:25 PM
Mọi người đến nhà thờ Fatima thì hú mình tiếng nha...
hic, muốn hú lem mà hem biết sao mà hú :P mất công người ta bu lại nhìn :P
để lại số fone nghen em :thongbao:

Lan Anh
11-07-2012, 03:23 AM
Chúc mừng hai cô chủ nhỏ của SHIMAI.
http://images.pictureshunt.com/pics/c/congratulations-2313.jpg

Doan Quan
13-07-2012, 10:17 PM
Một ly sinh tố dâu đi cô chủ nhỏ ơi, thêm tí xí muội nữa nha , nha, nha...

Duy-an
15-07-2012, 02:56 AM
HỨA...

Ta phải ghé thôi Tỷ Muội ơi!
Chợt thấy trong tim thoáng yêu rồi...
Một chút men nồng màu dâu đỏ
Say đắm tâm hồn ngọt mềm môi.

Duy-an.

Hạt Mầm
15-07-2012, 07:54 PM
Hờhờ, cứ như truyện trinh thám ý nhỉ

Thì ra là:


Giữa thành phố to to
Có những con hẻm nhỏ
Trong cái con hẻm nhỏ
Có những cái nhà to
Kế những cái nhà to
Có cái quán nho nhỏ
Trong cái quán nho nhỏ
Có mấy trái...to to
Cạnh mấy trái to to
Có một cô chủ nhỏ
Hôm nay tôi xin tỏ
Đó là quán Shimai

Cho đàn em khẽ sửa tí nha huynh!!! P.H.



Giữa thành phố to to
Có những con hẻm nhỏ
Trong cái con hẻm nhỏ
Có những cái nhà to
Kế những cái nhà to
Có cái quán nho nhỏ
Trong cái quán nho nhỏ
Có mấy trái...to to
Cạnh mấy trái to to
Có một cô chủ nhỏ
Hôm nay tôi xin tỏ
Shimai là chính quán đó!!!

Mai Tín
16-07-2012, 08:15 PM
Thế là diễn đàn ta
Có một Phù thủy nhỏ
Tuy Phù thủy nho nhỏ
Nhưng tiếng nói thì to
Sau những lúc nói to
Lại thì thầm nho nhỏ
Sau khi nói nho nhỏ
Thì lại cười thật to
Sau khi cười thật to
Cô tìm cái quán nhỏ
Bước vào cái quán nhỏ
Kêu sinh tố thật to
Cô chủ nhỏ đâm lo
Vì có Phù thủy nhỏ
Tuy tướng "nó" nho nhỏ
Nhưng "nó" thích ly to
Này bơ, sữa, cam, nho
Phù thủy đây làm ráo
Ăn xong còn thao láo
Hai con mắt to to
Thò tay bốc trái nho
"Khuyến mãi cho em nhá"

Oài. Thôi viết mệt quá
Ai viết tiếp dùm đi...

Phù thủy nhỏ
16-07-2012, 09:53 PM
Thế là diễn đàn ta
Có một Phù thủy nhỏ
Tuy Phù thủy nho nhỏ
Nhưng tiếng nói thì to
Sau những lúc nói to
Lại thì thầm nho nhỏ
Sau khi nói nho nhỏ
Thì lại cười thật to
Sau khi cười thật to
Cô tìm cái quán nhỏ
Bước vào cái quán nhỏ
Kêu sinh tố thật to
Cô chủ nhỏ đâm lo
Vì có Phù thủy nhỏ
Tuy tướng "nó" nho nhỏ
Nhưng "nó" thích ly to
Này bơ, sữa, cam, nho
Phù thủy đây làm ráo
Ăn xong còn thao láo
Hai con mắt to to
Thò tay bốc trái nho
"Khuyến mãi cho em nhá"

Oài. Thôi viết mệt quá
Ai viết tiếp dùm đi...

Đọc thơ thấy mê li
Làm cho em thấy si...
...mê bác Tín rùi í
Thui thì góp tí ti
Vần thơ cho quán Shi...
....mai mốt có kiu ly
chủ quán nhớ free nhé :))

Mai Tín
17-07-2012, 12:40 PM
Bà chủ mà biết làm thơ
Thì ly sinh tố chắc là rất ngon
Ăn sinh tố, dáng mi-nhon
Trắng da, mượt tóc, lại còn thông minh
Chưa kể là cái dáng xinh
Chân thon, eo gọn mới nhìn là mê

"Sinh tố đây, ngon khỏi chê!,
Bà con cô bác chớ hề bỏ qua.
Ăn sinh tố, nhớ đó nhoa,
Thơm ngon, bổ dưỡng, rất là bình dân".

hehe, bí oyyyyyy

maria_thtruc
17-07-2012, 02:53 PM
Tiếp...

Em đây ráng nghĩ tiếp coi,
Bác Tín đã bí em nay giúp dùm
Sinh tố không những là ngon
Mà còn nứơc ép trái cây tuyệt vời

1 ly, rồi lại 2 ly
3 ly cam ép, 4 ly ổi xòai
Quán em được có cái tài
Ép gì cũng đựơc hú là trái tim
Thế nên ai cần ép "tim"
Nói cô chủ nhỏ, ép ngay liền liền
Tim ai ép với tim ai
Em đây rành hết, ép xay trộn vào
Không duyên cũng sẽ thành duyên
1 ly "tim" ép nên duyên vợ chồng
Thành đôi thì xin hết lời
Sinh tố, nước ép
Thiệt là hết chê...

Duy-an
17-07-2012, 05:28 PM
Tiếp...

Em đây ráng nghĩ tiếp coi,
Bác Tín đã bí em nay giúp dùm
Sinh tố không những là ngon
Mà còn nứơc ép trái cây tuyệt vời

1 ly, rồi lại 2 ly
3 ly cam ép, 4 ly ổi xòai
Quán em được có cái tài
Ép gì cũng đựơc hú là trái tim
Thế nên ai cần ép "tim"
Nói cô chủ nhỏ, ép ngay liền liền
Tim ai ép với tim ai
Em đây rành hết, ép xay trộn vào
Không duyên cũng sẽ thành duyên
1 ly "tim" ép nên duyên vợ chồng
Thành đôi thì xin hết lời
Sinh tố, nước ép
Thiệt là hết chê...

'Ép dầu ép mỡ,
Ai nỡ ép... tim'
hả maria_thanhtruc?

Duy-an.

Pham Du
17-07-2012, 05:57 PM
'Ép dầu ép mỡ,
Ai nỡ ép... tim'
hả maria_thanhtruc?

Duy-an.


vậy mới là quán shimo chứ anh Duyan

mr_hangoctu
17-07-2012, 06:33 PM
chậc, topic thành nơi luận thơ về quán Shimai ...

Mai Tín
18-08-2012, 05:06 PM
http://no1.upanh.com/b3.s1.d4/4ca3237d2af365794d8b92c88892c2fe_47036481.banghieu .jpg





Sinh tố đâu phải mãi ngọt ngon
Khi mình nghiền say điều cay đắng...
...Chiều xưa đồi cao, thân trĩu nặng
Chén đắng bầm môi. Ngọt trao Đời...

Mai Tín
25-09-2012, 04:44 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-QhJxr7oFgk8/T_qOiQPad9I/AAAAAAAAAdg/Uy0bN9IEpS4/s633/IMG_0395.JPG


Cô chủ nay đã bệnh rồi
Để cho quán vắng, để người nhớ thương.
Như sinh tố thiếu miếng đường,
Như hoa héo hắt, thiếu hương, thiếu tình.

Giới Trẻ Công Giáo chúng mình,
Gởi thương, gởi mến, gởi tình... hỏi thăm:
"Trúc ơi! Sắp đến trăng rằm,
Bánh ngon, bánh ngọt, để phần nè em".
Tặng em thêm chiếc lồng đèn,
Tung tăng em rước, trời đêm sáng ngời.

Mong sao lại thấy nụ cười...
Giới Trẻ Công Giáo. Mọi người anh em.

+_Ruou nho_+
25-09-2012, 10:17 PM
Cô chủ nay đã bệnh rồi
Để cho quán vắng, để người nhớ thương.
Như sinh tố thiếu miếng đường,
Như hoa héo hắt, thiếu hương, thiếu tình.

Giới Trẻ Công Giáo chúng mình,
Gởi thương, gởi mến, gởi tình... hỏi thăm:
"Trúc ơi! Sắp đến trăng rằm,
Bánh ngon, bánh ngọt, để phần nè em".
Tặng em thêm chiếc lồng đèn,
Tung tăng em rước, trời đêm sáng ngời.

Mong sao lại thấy nụ cười...
Giới Trẻ Công Giáo. Mọi người anh em.







Bệnh sao? em muốn biết thêm
Lần đầu gặp chị đây em thấy hiền
Cầu mong cho thấy cô tiên
Cho chị mạnh khỏe bình yên vui cười

" Hoa tàn rồi lại thêm tươi,
Trăng tàn rồi lại thêm mười rằm xưa "
Dẫu cho sáng nắng chiều mưa
Giới trẻ ta vẫn làm mưa thêm tình
Trung thu cắt giấy dán hình
Gởi lên chú Cuội chúng mình vui trăng
Chị Trúc trông giống chị Hằng
Sinh tố như bánh trộn nhân chan tình.

maria_thtruc
26-09-2012, 05:01 PM
Ui..chắc nằm viện thêm 1 đợt nữa quá. Giờ còn hơi mệt, chưa đáp thơ cùng anh chị em được..heheh
Cảm ơn mọi người nhiều quá.

Padre Paolo
27-09-2012, 10:45 AM
Cầu nguyện cho Trúc sớm bình phục...

Tin Yêu Ca
19-12-2012, 10:28 PM
Cho nhà em một ly sinh tố khoai mì đi chị Trúc. ^^