PDA

View Full Version : Hướng tới 20-11: Tri ân mẹ cha?!



allihavetogive
07-11-2010, 10:33 PM
Vậy là đã sắp đến ngày lễ 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam, một ngày lễ "tưng bừng khói lửa" của cả thầy và trò. Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng dành 1 ít thời gian trong cái ngày lễ ấy để tưởng nhớ công ơn những người thầy cô đáng kính của mình, nhiệt tình hơn thì thăm viếng, hơn nữa thì tặng hoa và quà. Đó là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần "Tôn sư trọng đạo" của chúng ta. Thế nhưng, có bao giờ các bạn nghĩ đến Bố Mẹ trong ngày 20-11 không?

Nói đến đây chắc hẳn có người thấy lạ, thậm chí có người cho rằng allihavetogive "khìn khìn", hihi, chẳng sao cả, cứ đọc tiếp rồi sẽ biết nguyên do hé!

Ngẫm thử mà xem, có người thầy, người cô nào dạy dỗ chúng ta nhiều hơn là Bố Mẹ? Từ những tiếng nói đầu đời "Bố, bố... mẹ, mẹ...", cho đến bước đi đầu tiên... Và theo suốt quá trình chúng ta lớn lên, chúng ta đã bao nhiêu lần được nhận những lời khuyên nhủ, dạy bảo của Bố Mẹ. Vậy thì ai dám bảo rằng Bố Mẹ chúng ta không phải là nhà giáo? Bố Mẹ chúng ta chính là những nhà giáo dục tận tâm - tận tụy - tận tình nhất trên đời đấy các bạn ạ.

Chính vì thế, allihavetogive cố ý viết bài này thật sớm, là mong rằng năm nay gia đình mỗi người sẽ có 1 niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Để allihavetogive hiến kế cho các bạn nhé : Đến ngày 20-11, bạn hãy mua 1 món quà be bé xinh xinh (nếu bạn nào khéo tay có thể tự làm thì good hơn nhiều hé!), ngay đầu ngày, trước khi bạn bước ra đường để thăm thầy cô và tham dự những buổi vui chơi tiệc tùng, hãy dâng tặng Bố Mẹ món quà ấy và nói với các ngài rằng "Con yêu Bố Mẹ, cảm ơn Bố Mẹ đã dạy dỗ con nên người!" (Nếu thấy sến quá thì bỏ bớt câu đầu nha ^^ Vì người VN ta không quen nói những lời tình củm lắm nhỉ ^^). Mình đảm bảo Bố Mẹ bạn sẽ rất vui...



____________________________________________



http://www.zda.vn/data/zv4_15/thumb2/doanminhman_wall20-11_4308.jpg (http://www.zda.vn/data/zv4_15/thumb2/doanminhman_wall20-11_4308.jpg)





Cứ đến ngày 20 tháng 11
Con lại nhớ lời mẹ dạy năm nào
Bố và Mẹ là những Thầy-Cô giáo
Dạy dỗ chúng con nhiều hơn bất cứ ai


Để chúng con có được một tương lai
Bố Mẹ đã dắt dìu con từ thưở nhỏ
Con vẫn nhớ như in những ngày đó
Bố Mẹ dạy con những tiếng nói đầu đời...


Bây giờ thì :
Có lắm lúc chúng con chẳng vâng lời
Con biết lòng Bố Mẹ buồn vô hạn
Mong chúng con có một tương lai tươi sáng
Nhưng chúng con... làm thất vọng mất rồi!


Con chẳng có gì hơn... lời xin lỗi
Và quyết tâm sẽ làm lại từ đầu.
Tháng ngày qua Bố Mẹ đã thương đau
Tháng ngày tới mong là không như thế... nữa!


Nhân hôm nay chúng con xin tự hứa
Gắng vâng lời làm món quà thiết thực
Và sẽ cố vươn mình lên hết sức
Để Bố Mẹ có được chút niềm vui.



Chúc Bố Mẹ kính yêu của con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!


Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra con và dạy dỗ con nên người.


Cầu Chúa ban nhiều hồng ân xuống trên Bố Mẹ!



Trích blog allihavetogive