PDA

View Full Version : Đức TGM Leopoldo Girelli gặp gỡ các bạn trẻ Giáo Phận Mỹ Tho.



An Vi
20-07-2012, 11:13 AM
ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI GẶP GỠ CÁC BẠN TRẺ GIÁO PHẬN MỸ THO
TẠI GIÁO XỨ BA GIỒNG
Ngày 12.07.2012

Theo chương trình viếng thăm mục vụ tại Giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Leopoldo Girelli, ngày 12.07.2012 là ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm này. Vào lúc 09 giờ 15 phút, đoàn xe chở Đức TGM và phái đoàn khởi hành từ Tòa Giám mục Mỹ Tho đến Trung Tâm Hành Hương Giáo phận tại Giáo xứ Ba Giồng thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để gặp gỡ các bạn trẻ trong Giáo phận.

Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng của Giáo phận là nơi các vị anh hùng tử đạo đã anh dũng tuyên xưng đức tin; đặc biệt là nơi kính Cha Thánh Tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho. Đức Cha đã chọn Ba Giồng làm Trung Tâm Hành Hương vào ngày 24.11.2004, và đặt Thánh Phêrô Lựu làm Bổn Mạng Giáo phận vào ngày 27.11.2009 . Cùng đi với ngài có Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Bùi Văn Đọc, Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh, Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Cha Trưởng Ban Truyền Thông Giuse Nguyễn Tuấn Hải, và Cha Thư Ký Tòa Giám Mục Phêrô Phạm Bá Đương.

Khoảng 09 giờ 30 phút, xe chở Đức TGM vừa đến, tiếng chuông Nhà thờ vang lên, ban kèn tây cùng với tiếng trống hòa vào nhau rộn ràng phấn khởi, các bạn trẻ tay cầm cờ Tòa Thánh giơ cao vẫy vẫy để chào đón ngài. Con đường bên ngoài dẫn vào cổng Nhà thờ có các bạn trẻ cầm trong tay những chiếc dù trắng xếp thành hai hàng; còn bên trong cổng có các em thiếu nhi nữ mặc áo dài, các em nam trong trang phục áo dài, khăn đóng rất xinh xắn xếp hàng chào đón Đức TGM. Cha Sở Giáo xứ Ba Giồng Gioan Baotixita Nguyễn Tấn Sang – Đặc Trách Giới Trẻ Giáo phận, và quí Cha tiếp đón Đức TGM ngay trước cổng nhà thờ. Ngay khi Ngài bước xuống xe thì rất đông các bạn trẻ hô vang băng reo đầy mạnh mẽ và vang dội: “I love you – Giêsu. I love you – Bênêđictô. I love you – Leopoldo. I love you – Phaolô. I love you so much – Giêsu, Bênêđictô, Leopoldo, Phaolô.”

Tất cả ánh mắt của các bạn trẻ giờ đây đều đổ dồn về phía Đức TGM, trên khuôn mặt các bạn biểu lộ rõ nét sự háo hức và chất chứa niềm trông đợi gặp Đức TGM. Mọi người ùa về phía Ngài để hôn nhẫn, chụp hình, và chạm vào Ngài với một tâm trạng đầy vui mừng phấn khởi vì được gặp vị Đại Diện Đức Thánh Cha bằng xương bằng thịt đến thăm.
Đức TGM cùng tất cả mọi người tiến vào Nhà thờ, Ngài vừa đi vừa ban phép lành cho cộng đoàn. Ngài cùng với Đức Giám Mục Giáo phận và cộng đoàn viếng Chúa trong giây lát rồi trở ra lễ đài, nơi có đặt tượng đài Cha Thánh Phêrô Lựu để gặp gỡ các bạn trẻ. Trong khi Ngài đi thì tiếng trống nổi lên vang vọng trong lúc các bạn trẻ tay vẫy cờ, vỗ tay và reo hò.

Bắt đầu buổi nói chuyện với các bạn trẻ, Đội trống của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho biểu diễn bài trống rất sôi động nhưng cũng rất rập ràng và uyển chuyển. Sau bài trống thì Cha Sở Ba Giồng – Đặc Trách Giới Trẻ Giáo phận – có đôi lời chào mừng Đức TGM Leopoldo Girelli, Đức Cha Phaolô, Đức Ông Phêrô, và tặng vòng hoa cho Đức TGM và Đức Cha Phaolô. Tiếp theo là phần diễn nguyện với tiết mục khởi đầu là kèn tây với bài hát: “Tiếng nhạc oai hùng” do Đội kèn Giáo xứ Fatima (Đồng Tháp) biểu diễn. Phần diễn có ý nghĩa mạnh nhất là diễn lại “Cuộc tử đạo của Cha Thánh Phêrô Lựu” do quý nữ tu Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho biểu diễn. Kết thúc buổi diễn nguyện là bài hợp xướng “Những giọt máu đào” do ca đoàn Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình hát.

Trước khi Đức TGM Leopoldo Girelli phát biểu thì các bạn trẻ hô vang băng reo đầy mạnh mẽ và vang dội: “I love you – Giêsu. I love you – Bênêđictô. I love you – Leopoldo. I love you – Phaolô. I love you so much – Giêsu, Bênêđictô, Leopoldo, Phaolô.” Đức TGM Leopoldo Girelli, Đức Cha Phaolô, và Đức Ông Phêrô tiến lên Lễ Đài. Đức TGM Leopoldo Girelli nói chuyện và Đức Ông Phêrô phiên dịch; nhưng thật bất ngờ khi Đức TGM nói vài từ bằng tiếng Việt khá rõ “Xin chào các bạn trẻ” làm các bạn thích thú nên vỗ tay vang trời. Ngài nói tiếp bằng tiếng Anh rằng Ngài rất vui mừng được hiện diện với các bạn trẻ nơi đây. Ngài nhìn thấy sự hăng say nồng nhiệt của các bạn trẻ nơi đây để đón vị đại diện của Đức Thánh Cha. Rồi Đức TGM nói tiếng Việt: “Đức Thánh Cha thương các con”. Các bạn lại vỗ tay vang rền. Đức TGM nói tiếp bằng tiếng Anh rằng, tại quê hương tử đạo Ba Giồng có Cha Thánh Lựu, thì chúng ta cần canh tân đức tin của chúng ta. Ngài nhìn thấy tượng của Thánh Lựu và các vị tử đạo ở lễ đài. Ngài nhắn nhủ tâm tình, các bạn trẻ chọn thảm đỏ như là dòng máu tử đạo của các thánh tử đạo Việt Nam. Thảm đỏ này lan tràn như dòng sông Tiền, dòng sông mang nguồn máu các thánh tử đạo đến cho các con.

Chúng ta hiện diện nơi đây phải tin Chúa, phải sống đạo thế nào cho thấy được đức tin của quá khứ cũng là đức tin hiện tại. Các bạn trẻ được mời gọi sống đức tin này cách trung thành và chuyển thông đức tin này cho các thế hệ mai sau chúng ta. Các con là những người trẻ và Chúa Giêsu yêu các con vì Chúa Giêsu cũng là người trẻ.
Chúa Giêsu nói Thầy không gọi chúng ta là tôi tớ nhưng là bạn hữu của Thầy. Đối với chúng con còn trẻ thì tình bằng hữu là quan trọng trong cuộc đời của chúng con. Chúa Giêsu là bạn của chúng con và chúng con phải sống như những người bạn của Chúa Giêsu. Noi gương các Tông Đồ là những người bạn của Chúa Giêsu thì cũng là những nhà truyền giáo. Chúng con cũng sống chứng nhân và truyền giáo giữa những bạn bè của chúng con, vì đức tin vào Chúa Giêsu đang hiện hữu trong cuộc đời của chúng con. Cha Thánh Lựu đã nói: “Đạo đã thấm nhập vào xương tủy tôi làm sao tôi bỏ được”. Sau cùng Đức TGM khuyên các bạn trẻ hãy can đảm sống đức tin.


Sau những lời chia sẻ của Đức TGM, các bạn trẻ đặt ra 3 câu hỏi với Đức TGM và được Ngài trả lời đầy tâm tình yêu thương.

Câu 1: “Kính thưa Đức Khâm Sứ, Năm đức tin được khai mạc vào tháng 10 năm 2012, với lời mời gọi của Đức Thánh Cha sống mầu nhiệm đức tin. Vậy chúng con phải làm gì để sống đức tin?”

Đức TGM cám ơn các bạn trẻ vì câu hỏi thú vị này và ngài giải đáp rất tận tình: Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh: “cánh cửa đức tin”. Ngài dùng hình ảnh “cánh cửa” để mở ra cho người ta bước vào. Điều này nhắc lại cho chúng ta nhớ lại có lần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói đến: “Đừng sợ mở cửa, hãy mở ra để người ta bước vào”. Và Chúa Giêsu Kitô đang đứng trước cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta, Ngài đang đợi ta mở ra và đón nhận Ngài.
Giống như ngôi nhà thờ lâu ngày cần được sửa lại thì tâm hồn ta cũng cần phải canh tân qua việc tái rao giảng Phúc âm. Để tái rao giảng Phúc âm chúng ta phải liên kết với Chúa Kitô.
Trong năm Đức Tin này, Đức Thánh Cha muốn mọi người thể hiện đức tin của mình qua ba điểm: tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin và sống đức tin.

Câu 2: “Kính thưa Đức Khâm Sứ, trước tình hình xã hội ngày càng trở nên phức tạp, các giá trị truyền thông dần bị lu mờ và cám dỗ của thế gian ngày càng trở nên tinh vi hơn, xin Đức Khâm Sứ cho chúng con vài kinh nghiệm làm sao để có thể nuôi dưỡng đời sống đức tin và nhận ra việc có Chúa luôn hiện diện trong đời sống?”

Trong thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô, ngài mời gọi các tín hữu hãy sống và củng cố đức tin. Vì trong xã hội hôm nay có những thú vui, tiền của không đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực, nhưng chúng ta vẫn cứ đi tìm. Những thứ đó mau qua và sẽ không tồn tại, duy chỉ có Chúa mới ban cho ta niềm vui đích thực và sẽ tồn tại mãi, nhất là sự hiện diện của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.
Đức TGM còn nhắn nhủ các bạn trẻ: “Người trẻ ngày nay dùng điện thoại di động để liên lạc với nhau, và để gởi cho nhau những thông điệp. Vậy đối với Chúa, các con cũng hãy giữ liên lạc với Người, trao gởi những lời yêu thương cho Người vì Người rất yêu mến các con”

Câu 3: “Thưa Đức Khâm Sứ, sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhân ngày thế giới truyền thông xã hội 2012 với chủ đề “thinh lặng và lời nói: “con đường phúc âm hóa”, xin Đức Khâm Sứ có thể giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa chủ đề giúp chúng con?”

Trong thế giới ồn ào hôm nay, mỗi chúng ta phải biết quý trọng sự thinh lặng, thinh lặng để lắng nghe người khác, thinh lặng giúp chúng ta khiêm nhượng trong lòng. Và trong thinh lặng giúp chúng ta khám phá tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn ta, để chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu Kitô như là lời của Thiên Chúa, đồng thời chúng ta có thể lắng nghe Lời Chúa. Vì thế, thông truyền đức tin cũng cần có sự thinh lặng.

Theo chương trình, các bạn trẻ sẽ hỏi Đức TGM 4 câu hỏi nhưng đã hết giờ nên ngài chỉ giải thích 3 câu để giúp các bạn trẻ hiểu và sống tốt hơn trong Năm Đức Tin này.
Để kết thúc buổi nói chuyện, Cha Đặc Trách Giới Trẻ Giáo phận dâng lời cám ơn Đức Thánh Cha đã gởi Đức TGM đến viếng thăm, như dấu chỉ lòng quan tâm và sự dõi bước của Ngài đối với giáo xứ này. Đức Khâm Sứ đã đến và đem niềm vui cùng phúc lành của Chúa cho người dân Việt, trên quê hương của các anh hùng tử đạo. Cha cầu chúc cho Đức Khâm Sứ hoàn thành chuyến hành trình mục vụ một cách tốt đẹp.

Đức TGM bày tỏ niềm vui của ngài bằng tiếng Việt: “Cám ơn các con”, tất cả các bạn trẻ đều biểu lộ niềm vui sướng bằng một tràng pháo tay thật to. Ngài rất vui vì sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ, và Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy yêu mến Chúa Giêsu, sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày.

Buổi gặp gỡ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút. Sau đó Đức TGM, Đức Cha Phaolô và quý Cha được mời vào Nhà Xứ dùng bữa trưa, các bạn trẻ lãnh cơm phần ăn trưa theo mỗi nhóm trẻ của giáo xứ mình. Đến 12 giờ, Đức TGM trở ra Lễ Đài để ban phép lành Tòa Thánh cho mọi người. Trên đường đi, có rất nhiều người đến để xin được chúc lành và đặt tay.
Sau đó, các bạn trẻ tiễn Đức TGM ra về kết thúc buổi gặp gỡ, các bạn trẻ quyến luyến Ngài nên chen nhau để được nắm tay, hôn nhẫn, hôn thánh giá trên áo ngài. Trên đường về, Ngài ghé thăm Giáo xứ Tín Đức, và Giáo xứ Chợ Cũ. Những nơi Đức TGM đến có nhiều giáo dân của Giáo xứ ra đón Ngài rất kính trọng. Đức TGM vừa đến nơi thì tiếng chuông nhà thờ vang lên xen lẫn những tràng pháo tay. Ngài đến thăm Giáo xứ, viếng Chúa cùng cộng đoàn và ban phép lành Tòa thánh nhân danh Đức Thánh Cha cho cộng đoàn của họ.
LM. Giuse Nguyễn Tuấn Hải và Têrêsa Mai An
Ban Truyền Thông GP. Mỹ Tho

Hình ảnh ghi nhận
(Phạm Hữu Tiến)
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_01.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_02.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_03.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_04.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_05.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_06.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_07.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_08.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_09.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_10.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_12.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_13.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_14.JPG
http://www.giaophanmytho.net/imgs/imgsbaiviet/72012/Leopoldo Girelli_TG Ba Giong_15.JPG

Nguồn: www.giaophanmytho.net (http://www.giaophanmytho.net)

P/s: (ACE có thể xem thêm tin tức về chuyến thăm vừa qua của ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI tại website trên)
An Vi định post ở mục Bản tin giáo hội mà làm hoài không được.Nhờ BQT diễn đàn sắp xếp bài viết ở mục nào cho hợp lý giúp An Vi nhe!