PDA

View Full Version : Sung sướng & Hạnh phúc



hoamuoi
22-07-2012, 10:53 AM
SUNG SƯỚNG VÀ HẠNH PHÚC



Đặt lên bàn cân

Sung sướng mang lại sự thỏa mãn. Hạnh phúc mang lại sự sung mãn.
Hưởng thụ cho ta sự thỏa mãn. Còn khi cho đi ta thấy hạnh phúc.
Sung sướng thì cân đo, đong, đếm được còn hạnh phúc thì do mỗi người cảm nhận.

Tỷ dụ:

Người ta nhà lầu xe hơi, mình nhà tranh vách đất chạy xe đạp cà tàng == > họ sung sướng hơn mình nhưng chưa chắc hạnh phúc hơn mình.

Tên bạn dành ngày chủ nhật đi chơi hay ngủ nướng để “sạc pin” sau tuần làm việc mệt mỏi còn mình thì hụt hơi "chạy show" như đi dạy giáo lý, sinh hoạt agape, họp hành... == > tên bạn sung sướng hơn mình nhưng chưa chắc hạnh phúc hơn mình, hắn khỏe hơn mình nhưng chưa chắc sức chịu đựng hơn mình.

Sung sướng

Khi con người thỏa mãn quá nhiều sẽ dẫn tới cảm giác chán nản, bế tắc, khủng hoảng, trống rỗng và thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Vì vậy không ngạc nhiên gì khi nhiều bạn thuộc hàng “cậu ấm cô chiêu” sống một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ nhưng lại tìm tới cái chết. Ý nghĩa về sự sung sướng và hạnh phúc phần nào giải thích được điều này. Cảm giác thỏa mãn cũng giống như hình ảnh leo tới đỉnh núi rồi sẽ dừng lại và lao xuống chân dốc.

Hạnh phúc

Người đang hạnh phúc lúc nào căng tràn nhựa sống và động lực hành động – đó chính là sự sung mãn trong tâm hồn. Như một ngừơi leo tới đỉnh núi nhưng không dừng lại mà luôn có động lực leo tiếp để chinh phục những đỉnh cao hơn. Khi hạnh phúc ta luôn sẵn sàng cho tất cả!

Một vị linh mục hạnh phúc thì việc ngày nào cũng phải hy sinh dậy sớm lúc 3h sáng để đọc kinh, cầu nguyện hay dâng thánh lễ đều không thành vấn đề. Còn ngược lại nếu cha không hạnh phúc trong lòng thì tất nhiên sẽ...gặp vấn đề. Trên từng bước đường mục vụ, mỗi bước đi là mỗi hy sinh, mỗi đấu tranh, mỗi từ bỏ. Cầu mong các cha luôn hạnh phúc trên con đường các cha đã chọn.

Một người phụ nữ cả ngày lu bu làm bữa cơm ăn mừng cho con đậu đại học và tới 12h đêm mệt rã rời mà vẫn còn phải dọn dẹp bát đĩa, nhà cửa nhưng sáng mai vẫn sẵn sàng bật dậy ra đồng lúc 5h.

Một người đang yêu mắt thì long lanh, mặt thì ...ngơ ngơ. Đi đường dẫu có đeo kính râm thì vẫn thấy mọi thứ xung quanh màu hồng tuốt, quê nàng hay chàng dẫu có là vùng đất khỉ ho cò gáy cỡ nào thì trong mắt mình Vinpearland xách dép chạy dài cũng không sao sánh cho kịp. Người đang yêu luôn luôn thấy hạnh phúc, yêu đời và yêu người.

Trắc nghiệm

Mình đang sung sướng hay hạnh phúc?! Giả sử sau một cuộc Karaoke overnight cùng anh em bạn bè, nếu hạnh phúc ngày mai mình sẵn sàng bật dậy đi làm hay đi học dù người cực kì mệt mỏi. Nếu chỉ sung sướng, thỏa mãn đơn thuần ngày mai thức dậy uể ỏa, mỏi mệt mò lên công ty, trường học và thậm chí là cúp học, cúp làm.

Phục vụ

Có những anh em giới trẻ suốt ngày “mài mặt” trên nhà thờ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ tới nỗi "mòn" cả mặt. Không khéo mỗi lần cha nhìn thấy mấy cái mặt quen quen trên nhà thờ thì cha lại phải thốt lên: “...lại là tụi nó”. Nói vui nhưng quả thật trong hành trình dấn thân phục vụ Chúa và anh em đòi hỏi phải từ bỏ, hy sinh rất nhiều thứ do vậy nếu trong lòng không cảm nhận hạnh phúc trong chính những hy sinh và đặc biệt là ơn Chúa đỡ nâng thông qua việc cầu nguyện liên lỉ thì có lẽ không đủ sức dấn thân và kiên trì tới cùng. Thay vào đó sự phục vụ sẽ mang vẻ hời hợt bề ngoài có khi lại là sự cả thèm chóng chán hay phục vụ kiểu nửa mùa. Và quan trọng là chỉ khi trong lòng có hân hoan tin yêu, có hạnh phúc thì mới có thể mang tin yêu, hạnh phúc tới cho người khác được và chỉ khi ấy sự phục vụ mới bền vững và giá trị.


Phút cầu nguyện

Lạy Chúa , cuộc sống luôn mang tới cho chúng con những chọn lựa, có những chọn lựa dẫn chúng con tới hạnh phúc và có những chọn lựa dẫn chúng con tới sự sung sướng đơn thuần. Và cũng có chọn lựa mang lại cho chúng con sự sung sướng lẫn hạnh phúc. Giữa muôn ngàn nẻo đường xin cho những người trẻ chúng con dám chọn con đường Chúa đã đi – con đường dấn thân phục vụ anh em mình. Để trong hành trình dấn thân ấy chúng con sẽ cảm nghiệm được thế nào là sung sướng, hạnh phúc đích thực, cảm nghiệm được thế nào là sự viên mãn: sung sướng trong hạnh phúc khi chúng con tìm được Chúa trong mọi người. Vì Chúa chính là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con. Amen.

allihavetogive
22-07-2012, 04:56 PM
Cảm ơn hoamuoi, bài viết rất hay và sâu sắc, gởi gắm nhiều suy tư và bài học. Chào mừng sự trở lại của em!

Phù thủy nhỏ
22-07-2012, 09:14 PM
Chà, lâu lắm rùi mới thấy sự xuất hiện trở lại của tỷ tỷ Hoa muối :X Em thích cách viết bài của chị lắm lắm.

Phục vụ

Có những anh em giới trẻ suốt ngày “mài mặt” trên nhà thờ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ tới nỗi "mòn" cả mặt. Không khéo mỗi lần cha nhìn thấy mấy cái mặt quen quen trên nhà thờ thì cha lại phải thốt lên: “...lại là tụi nó”. Nói vui nhưng quả thật trong hành trình dấn thân phục vụ Chúa và anh em đòi hỏi phải từ bỏ, hy sinh rất nhiều thứ do vậy nếu trong lòng không cảm nhận hạnh phúc trong chính những hy sinh và đặc biệt là ơn Chúa đỡ nâng thông qua việc cầu nguyện liên lỉ thì có lẽ không đủ sức dấn thân và kiên trì tới cùng. Thay vào đó sự phục vụ sẽ mang vẻ hời hợt bề ngoài có khi lại là sự cả thèm chóng chán hay phục vụ kiểu nửa mùa. Và quan trọng là chỉ khi trong lòng có hân hoan tin yêu, có hạnh phúc thì mới có thể mang tin yêu, hạnh phúc tới cho người khác được và chỉ khi ấy sự phục vụ mới bền vững và giá trị.

Kết đoạn này nhất nè. Khi mệt mỏi, chán nản, chỉ hai chữ "phục vụ" cũng làm ý chí mình thêm vững.

Duy-an
23-07-2012, 12:08 AM
Nhỏ hoamuoi thân thương.
Đọc xong bài của nhỏ, mình thấy thật lạ...
Việc tiếp theo mà mình làm là: đọc lại lần nữa!
Rồi kế tiếp cũng là: đọc lại một lần nữa...

Nhỏ đã nói lên được điều mà nhiều người muốn nói
nhưng không biết phải nói thế nào...
Rồi việc tiếp theo nữa mà mình làm là... đố nhỏ đó!
Mình vào tìm trong album!
Vì chưa biết mặt nhỏ nên mình đoán.
Và tự cho phép mình được đoán sai 1 lần thôi
lần thứ hai là phải đúng!
Chờ cho album chạy qua chạy lại cho hết
và 2 lần như vậy...
Mình chọn và rê chuột vào một khuôn mặt
và... sai bét! (đố nhỏ lần nữa đó, là ai biết hông?
Là... heocoi!)
Run run rê chuột vào một hình 'ưng ý' khác thì...
mừng như ngày bé lần đầu bắt được con dế
ở dưới đống rơm.
Lần đó mình nói với chú dế lửa ốc tiêu:
'Trốn anh hết được rồi nha...'
Lần này mình nói: Hoa gì mà lạ quá! Cười cái coi...
Làm người ta chọn sai, mất hết 1 mạng rồi kìa!

Nói như thế, để nhỏ biết, mình có ấn tượng khá mạnh
với bài này và với tác giả của nó!
Vì đã diễn đạt được điều mà mình cứ vọng nghĩ...
Rồi cũng có 1 ước mong giá như nhỏ diễn đạt thêm
chút nữa, chút xíu nữa thôi, cái nét khác biệt
như một đặc tính giữa sung sướng và hạnh phúc!
Mình không biết phải nói thế nào,
thôi thì tạm dùng một hình ảnh do mình tưởng tượng ra
để minh họa cho sự khác biệt đó.

Như vầy:
Có 1 chàng trai, rất thích món gà luộc xé phay
chấm muối tiêu chanh, có chút tương ớt...
(tự nhiên phải nuốt nước bọt rồi nè...)
Chiều Thứ Bảy, lãnh lương, trên đường về nhà
anh ghé cái quán cóc thân quen, 'làm' 1 đĩa,
tăng cường 1 chai heineken mát lạnh...
Nhìn người đi đường xanh đỏ tím vàng qua lại
dưới làn khói thơm của điếu thuốc caraven
anh cảm nhận thật sự cái niềm sung sướng chân chính
và xứng đáng được hưởng của mình!
Ôi, sung sướng...

Nhưng rồi, vài năm sau, anh lấy vợ, cô gái hiền thục
xinh xắn, chung thủy...
Họ có với nhau đứa con trai 3 tuổi, giống anh như đúc
suốt ngày cứ bi bô...
Ngày ngày anh vẫn đi làm
và cũng đến chiều Thứ Bảy được lãnh lương,
cũng đi ngang cái quán cóc thân quen dọc bờ sông gió lộng
vẫn còn đó cái chỗ anh hay ngồi tận hưởng niềm sung sướng
nhưng giờ đây, anh không làm như trước nữa,
mà anh vòng qua Quán Thu Hiền ở đường Đinh Tiên Hoàng
mua hẳn 1 con gà luộc nóng hổi, với đủ thứ rau chanh gia vị...
Vợ và con trai anh cũng cực kỳ ưa thích món này...
Anh tự tay bày ra bàn,
rồi tự tay gắp cho vợ, tự tay đút cho con...
Hỏi vợ và hỏi con xem có ngon không?
Hỏi con chuyện ở trường Mầm Non và nghe thằng bé bi bô
kể với cái miệng đầy thịt gà, khiến anh phải phì cười.
Còn mẹ của nó thì vừa nhắc anh: 'cho con ăn ít thôi anh'
nhưng lại đưa tiếp cho thằng bé...
Vợ anh nói: ơ sao anh ăn ít thế? Thêm đi anh...
Anh nói anh no lắm cơ, em và con mới cần ăn nhiều vào...
Vợ anh nói: Biết rồi đấy nhé!
Anh phải thanh minh: thật á...
'Biết' ở đây có nghĩa là biết ý anh nhường vợ nhường con,
biết anh chưa no như anh nói đâu!...
'Thật á' cũng có nghĩa là bái phục em, em giỏi quá...
Và đương nhiên, lúc này anh thấy cực kỳ hạnh phúc!
Dù không có men heineken, cũng không có khói thuốc
(vì nhà có trẻ con!)

Câu chuyện chỉ trong trí tưởng tượng
nên hơi có vẻ lý tưởng hóa,
nhưng để mình muốn nói đến 2 chuyện:
1. Sung sướng không phải là điều sai trái từ trong bản chất.
2. Nhưng chỉ có 2 điều khác biệt này mới làm nên hạnh phúc:
- Sung sướng có tính 'vật chất', còn hạnh phúc thì thuộc về tinh thần.
- Sung sướng hướng về cá nhân mình, còn hạnh phúc hướng về tha nhân.

Và điều cuối cùng, mình liên tưởng đến cái HẠNH PHÚC viết hoa
Hạnh Phúc tối hậu, có người gọi là 'Phúc Thật',
đã được một Đấng, công bố như một Bản Tuyên Ngôn
trên một ngọn núi, ngọn núi cao thật cao...
của ngày đó nhưng cũng là của ngày hôm nay
với mọi người, nhưng cũng là với chính chúng ta!

Rất thân thương.
Duy-an.

sea_darling
21-08-2012, 03:54 PM
Mình thích cái câu chuyện của anh Duy An ghê ak. Đọc xong thấy thèm ghê...

Đỗ Tường Vy
21-08-2012, 05:05 PM
SUNG SƯỚNG VÀ HẠNH PHÚC


Phút cầu nguyện

Lạy Chúa , cuộc sống luôn mang tới cho chúng con những chọn lựa, có những chọn lựa dẫn chúng con tới hạnh phúc và có những chọn lựa dẫn chúng con tới sự sung sướng đơn thuần. Và cũng có chọn lựa mang lại cho chúng con sự sung sướng lẫn hạnh phúc. Giữa muôn ngàn nẻo đường xin cho những người trẻ chúng con dám chọn con đường Chúa đã đi – con đường dấn thân phục vụ anh em mình. Để trong hành trình dấn thân ấy chúng con sẽ cảm nghiệm được thế nào là sung sướng, hạnh phúc đích thực, cảm nghiệm được thế nào là sự viên mãn: sung sướng trong hạnh phúc khi chúng con tìm được Chúa trong mọi người. Vì Chúa chính là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con. Amen.


Ướp...

Người ta là hoa của đất!
Là chất chưa kịp ướp gì...
Hoa Em tôi quá 'gan lì'
Muối ướp cho đời Phúc Thật!

21-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
21-08-2012, 05:12 PM
Câu chuyện chỉ trong trí tưởng tượng
nên hơi có vẻ lý tưởng hóa,
nhưng để mình muốn nói đến 2 chuyện:
1. Sung sướng không phải là điều sai trái từ trong bản chất.
2. Nhưng chỉ có 2 điều khác biệt này mới làm nên hạnh phúc:
- Sung sướng có tính 'vật chất', còn hạnh phúc thì thuộc về tinh thần.
- Sung sướng hướng về cá nhân mình, còn hạnh phúc hướng về tha nhân.

Duy-an.


Hạnh phúc Duy-an!

Mơ xa? Hoặc quá nhỏ nhoi?
Ước người hạnh phúc cùng tôi vào đời!
An vui ánh mắt rạng ngời
Nhiên đời người dễ kẻ thời khó tin!

21-8-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
21-08-2012, 05:22 PM
sea_darling (http://gioitreconggiao.org/forum/members/2648-sea_darling)

http://gioitreconggiao.org/forum/images/site_icons/profile.png Xem hồ sơ (http://gioitreconggiao.org/forum/members/2648-sea_darling)
http://gioitreconggiao.org/forum/images/site_icons/forum.png View Forum Posts (http://gioitreconggiao.org/forum/search.php?do=finduser&userid=2648&contenttype=vBForum_Post&showposts=1)
http://gioitreconggiao.org/forum/images/site_icons/message.png Tin nhắn riêng (http://gioitreconggiao.org/forum/private.php?do=newpm&u=2648)
http://gioitreconggiao.org/forum/images/site_icons/add.png Add as Contact (http://gioitreconggiao.org/forum/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=2648)




http://gioitreconggiao.org/forum/image.php?u=2648&dateline=1339731809


Mình thích cái câu chuyện của anh Duy An ghê ak. Đọc xong thấy thèm ghê...


Thèm...

Ấm áp khung trời, anh mời gọi!
Em tôi lóng ngóng bảo rằng... thèm!
Em đi, nhưng bỗng quay đầu lại
Cười với... anh trai... trên...cỏ mềm!

21-8-2012_Tường Vy

Duy-an
21-08-2012, 08:28 PM
Hết sức khâm phục Nàng Thơ Đỗ Tường Vy.
Một là vì chỗ nào, dịp nào nàng cũng đều có thể 'xuất khẩu thành thơ'!
Hai là mình thấy thích 3 bài thơ chỗ này quá, đặc biệt là bài đầu và bài cuối.

- Bài đầu (Ướp...) là bài mình thích nhất ở đây.
ĐTV đã rất khéo léo khen cái tên Hoa Muối
khéo léo và khá sinh động...
Khen rằng Hoa Muối như là 1 đứa em 'gan lì'
dám ướp Phúc Thật cho đời...
làm ta liên tưởng đến Lời văng vẳng đâu đây của một Đấng:
'Các con là muối cho đời...' (x. Mt 5.13)
Lại còn khen rằng đây là 'Hoa của Đất'!
Lời khen thật ý nhị và ý vị...
Thích lắm cơ...
Ngoài ra, ai cũng có thể thấy rằng
4 chữ đầu của 4 câu đã thể hiện lời khen tặng thật lòng:
'Người là Hoa Muối'
Nhưng, còn 1 điều nữa, chắc chỉ vài người thấy thôi,
đó là thủ pháp khá cao cường trong bài thơ:
Mỗi câu trong bài thơ chỉ có 6 chữ (khá ít)
vậy mà mỗi câu cứ bỏ hẳn chữ đầu đi,
(chỉ còn lại có 5 chữ, càng ít nữa), vậy mà
về vần thì vẫn rất vần,
về nghĩa thì, chỉ hơi 'sượng' chút xíu ở câu đầu
sau đó lại tiếp tục trơn tru và thông thoáng trong ngữ nghĩa
và ta vẫn hiểu được!
Hay, hay quá đi, hay lắm lắm...

- Bài cuối (Thèm...) thì hơi khác chút, tuy cũng vẫn khá hay:
Chỉ cần nhìn cái hình đại diện và comment của sea_darling
Nàng Thơ ĐTV đã có thể viết ngay 1 bài thơ khá... toàn vẹn:
Tả cảnh: khung trời ấm áp, cỏ mềm...
Nói về tâm trạng người trong ảnh: lóng ngóng, quay đầu lại, cười...
Về mối tương quan: Em tôi, anh trai...
So sánh: không cần dùng đến từ 'như', 'giống như'...
ĐTV vẫn cho thấy sự so sánh thật thú vị và sinh động:
'Ấm áp khung trời anh mời gọi' -> Lời mời thật trầm ấm,
ấm áp, nồng nàn với tâm hồn rộng mở như khung trời!
'Cười với anh trai trên cỏ mềm' -> Nụ cười mượt mà
mềm mại của cô bé, như cỏ mềm xanh tươi...
và nụ cười này hoàn toàn trong trắng, không ẩn ý,
không vẩn đục (cười với 'anh trai')
Nhưng trong bài này Duy-an vẫn thích nhất câu 3:
'Em đi, nhưng bỗng quay đầu lại'
cho người đọc thấy sự dứt khoát, đột ngột
của động tác 'quay đầu lại'
nhất là sau 'em đi' có một dấu phẩy (,)
chứ không phải dấu chấm lửng (...)
đặc biệt hơn là từ 'bỗng' (dứt khoát ghê luôn)
và trước đó còn được hỗ trợ mạnh thêm với từ 'nhưng'.
Cực kỳ dứt khoát!
Nhưng ở câu 2 thì lại nói em... 'lóng ngóng'!
Lóng ngóng... Đi...(nhưng) bỗng 'quay đầu lại'!
Trời! Hình như anh em họ đang chơi đùa với nhau trò gì đó
làm Duy-an được quay lại với những ký ức tuổi thơ...
hai anh em chơi đùa với nhau trong một ngày nắng ấm
trên thảm cỏ mềm mượt, xanh đến mát mắt.
Và, nhất là cái tựa 'Thèm...'
Hình như khi kết nối hình ảnh này với bài viết
'Sung sướng & Hạnh phúc' ở trên,
Đỗ Tường Vy cũng nói lên cái thèm của mình và của mọi người:
Thèm được Hạnh Phúc, thèm được Sung Sướng...
như những ngày còn bé thơ vô tư...
một chút quay về với quá khứ để hướng đến tương lai
một niềm mơ ước nhỏ nhoi, nhưng lớn lao:
Thèm cái Hạnh Phúc Thật!
Phải thế không Tường Vy?

Xin cám ơn Đỗ Tường Vy, Nàng Thơ của Chòi Thơ,
và cũng cám ơn Hoa Muối, chủ topic Sung Sướng & Hạnh Phúc'
nhất là không quên cám ơn sea_darling Ngọc Châu, người mẫu
(tức là người làm mẫu cho ĐTV dùng thơ để vẽ, một bức vẽ
mà người ta không chỉ thưởng thức bằng mắt, bằng trí hay bằng tim
mà bằng tất cả những thứ đó cộng lại, và thêm vài thứ nữa mới đủ
để được gọi là: Bằng trọn vẹn con người mình!).

Lại dài dòng rồi...
Cả nhà thứ lỗi cho Duy-an nhe.
Rất thân thương.
Duy-an.

Đỗ Tường Vy
22-08-2012, 12:24 PM
...
Thèm cái Hạnh Phúc Thật!
Phải thế không Tường Vy?

Xin cám ơn Đỗ Tường Vy, Nàng Thơ của Chòi Thơ,
và cũng cám ơn Hoa Muối, chủ topic Sung Sướng & Hạnh Phúc'
nhất là không quên cám ơn sea_darling Ngọc Châu, người mẫu
(tức là người làm mẫu cho ĐTV dùng thơ để vẽ, một bức vẽ
mà người ta không chỉ thưởng thức bằng mắt, bằng trí hay bằng tim
mà bằng tất cả những thứ đó cộng lại, và thêm vài thứ nữa mới đủ
để được gọi là: Bằng trọn vẹn con người mình!).

Duy-an.


Anh Duy-an và gia đình GTCG vô cùng yêu kính!

Tường Vy xin chân tình cảm ơn anh Duy-an đã có đôi điều cảm nhận về thơ của Vy!
Vy cũng cảm ơn Gia đình của chúng ta đã cho Vy có cơ hội thể hiện lòng mình!
Bằng hết tấm lòng yêu thương, Vy muốn thông qua từng bài thơ để nói lên tình cảm của mình trước những bài viết,
cũng như những dòng tâm sự chân thành của mọi người đã để lại cho Vy niềm hân hoan và kính trọng...

Vì mới vào Diễn đàn, Vy không biết cách thức thế nào cho hợp lẽ... nên Vy cứ mãi âm thầm 'đồng hành' với quý vị qua những
bài thơ mộc mạc như tấm lòng của Vy cũng đơn sơ trước mọi người và trước Chúa!

Khi được anh Duy-an chia sẻ thật lòng như vậy, Vy có thêm chút tự tin...

Vy cảm ơn anh!
Cảm ơn mọi người!


22-8-2012_Tường Vy