PDA

View Full Version : Hân hoan chào đón hai Cha Linh Hướng



allihavetogive
09-11-2010, 04:05 AM
Các bạn thân mến,

Diễn đàn GioitreConggiao.Org mới ra đời cách đây ba tháng, thành viên và bài viết còn rất khiêm tốn, nhưng nhờ Chúa thương, qua sự giới thiệu và thuyết phục hết mình của Sister Anna Ngọc Hạnh, LCSP - nick San San hiện nay diễn đàn đã có hai Cha đồng ý tham gia và đồng hành với chúng ta.

allihavetogive xin trân trọng giới thiệu với các bạn hai Cha Linh Hướng của diễn đàn:




Cha Phaolô Quốc Toản, CMC - nick Padre Paolo


Cha Giuse Tuấn Việt, O.Carm - nick Pere Joseph
Hai Cha rất thương mến Giới trẻ, nên tuy rất bận, các Ngài vẫn hứa sẽ post bài và theo dõi diễn đàn thường xuyên để có thể hỗ trợ tốt nhất cho chúng ta. Nếu các bạn có thắc mắc gì về giáo lý, hoặc khó khăn gì trong đời sống đạo thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho các Ngài.

Đây là một niềm vinh hạnh lớn lao cho diễn đàn GioitreConggiao.Org. allihavetogive xin thay mặt các thành viên chân thành cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của hai Cha; chân thành cảm ơn Sis Anna đã giới thiệu và giúp đỡ diễn đàn rất nhiều! Nguyện Chúa luôn yêu thương và tuôn đổ muôn ngàn hồng ân xuống trên hai Cha và Sis.

CucChu
11-11-2010, 04:42 PM
hì, con chào hai Cha, con chào Dì.
Con rất vui vì nhận được sự ưu ái và quan tâm của hai Cha và Dì đối với giới trẻ chúng con.
Điều chúng con chia sẻ có đôi lúc làm mọi người không vui hay phải bận tâm suy nghĩ, mong hai Cha và Dì thương bỏ qua và giúp chúng con trên con đường thiêng liêng. Vượt qua được cuộc sống hiện tại , để nên tốt hơn và can đảm hơn khi sống giữa đời.
hì hì, con xin cám ơn hai Cha và Dì.

Pere Joseph
11-11-2010, 08:39 PM
Chân thành cảm ơn bạn All, Thu Cúc và các bạn nha. Mình được cơ hội vào đây "chơi" với các bạn trẻ thì là may mắn cho mình vì mình sẽ trẻ hơn được một chút. Người ta nói rằng muốn trẻ lâu thì cứ đi chơi với người trẻ !!! Vậy là tiết kiệm được tiền mua kem dưỡng da rồi. Nhất là không phải tốn tiền phẫu thuật ....tim để có được một tâm hồn trẻ như các bạn! Tạ ơn Chúa, cảm ơn Sr Anna (rất vất vả để giúp mình có cơ hội này) và cảm ơn các bạn nhiều nhe!

Padre Paolo
14-11-2010, 11:13 AM
Thăm Cha Việt, Dì Anna, All và các bạn trẻ của diễn đàn...trước hết, thành thật xin lỗi là mãi đến nay mới có ít lời chào mọi người...thú thật mình là "Mỹ con" tiếng việt không rành nên không biết cách sử dụng...có vào diễn đàn nhiều lành nhưng chẳng biết cách cám ơn cũng như trả lời...thật là "ngố biển"....hehhehe...mò mãi không được nên đành phải cúi đầu "hạ mình" hỏi Dì Anna chỉ giúp...cám ơn Dì Anna.
Bây giờ biết nên xin có mấy lời chào Cha Việt, Dì Anna, và các bạn.
Trước hết, xin chân thành cám ơn lời giới thiệu của All...long trọng qúa...thật sự mình thì "già" rồi...già miếng ấy...tuy nhiên, tâm hồn rất yêu quí các bạn trẻ nên khi Di Anna mời thì nhận ngay...nói vậy tội chết...thật sư là lúc đầu cũng hơi ngại...ngại vì là "Mỹ con" tiếng Việt không rành...ngại vì sợ không có thời gian...và ngại vì sợ không có gì để đóng góp...tuy nhiên, nghĩ lại thi tự nhủ là sự mạng theo Chúa là đưa Chúa đến cho mọi người và làm cho mọi người yêu mến Chúa cũng như Đức Mẹ....nên ok...mình hữa sẽ hỗ trợ diễn đàn trước hết là bằng lời cầu nguyện, kế đến là cầu nguyện, và cầu nguyện...khi nào có ý tưởng gì thì sẽ đóng góp...Hy vọng tham gia diễn đàn sẽ làm cho mình trẻ hơn Cha Việt và Dì Anna...hehehhehe...
Vài lời chào Cha, Dì, và các bạn...chúc Cha, Dì, và các bạn một Chúa Nhâlt thật dzui dzẻ và thánh...

Pere Joseph
15-11-2010, 04:43 PM
Chào cha Toản, Dì và các bạn!
Không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy tiếng Việt của Cha Toản cũng....thâm hậu lắm đấy chứ. Cảm ơn cha đã vào đây để chia sẻ với tụi mình dù rất nhiều việc. Cha đảm nhận trách nhiệm "bề trên" cộng đoàn thì đúng là bận rộn lắm. Mình chỉ là ....bề ngang và phó thường dân thôi mà lúc nào cũng...bận nữa là !!! Chúng ta cảm ơn Chúa về muôn hồng ân ha.

G7
16-11-2010, 10:55 AM
Hân hoan chào đón 2 Cha Linh Hướng !

Con là Sol. Ở ngoài đời thì con có tâm lý ngại ngại gặp các bậc Tu Sĩ lắm, dù là đôi khi cũng muốn có dịp trò chuyện cho vui vẻ hay tìm câu trả lời cho những thắc mắc cá nhân. Bây giờ thì có dịp gặp ở diễn đàn rồi, con thăm hỏi 2 Cha trứoc cho thân mật gần gũi hơn :)

Con đi làm việc tiếp đây :) Cảm ơn Chúa về muôn hồng ân !

Pere Joseph
17-11-2010, 08:17 PM
Cu Bi cứ từ từ tiến tới mà tìm hiểu đi nha. Nểu hiểu được thì sẽ rất đáng khâm phục đó, vì mình cũng chưa hiểu nổi mình nữa là !!! Nói chơi thôi, Cu Bi có vẻ cũng dí dỏm và dễ ...thương đấy chứ!!! Chắc có nhiều người ...mê lắm?!!! Chúc bình an nhé!

hoancanh
21-11-2010, 07:51 PM
Con xin kính chào hai Cha Linh Hướng ^^

Chúc hai Cha tràn đầy Thánh Ân, hoàn thành tốt sứ vụ Chúa và Hội Thánh giao phó ^^

bùi nhùi
27-11-2010, 11:22 AM
bùi nhùi kính chúc hai Cha luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để luôn đồng hành, "chia Lửa" cho chúng con.

tom
27-11-2010, 03:15 PM
Xin chào cả nhà!! hjhj

Lời đâu tiên con muốn nói với 2 Cha linh hướng : "KHIẾP!! HỔNG BÍT PHẢI LÀ LINH MỤC KHÔNG MÀ NÓI CHUYỆN CUTE QUÁ!! KIỂU NÀY CHA DOBOSCO PHẢI GỌI LÀ SỰ PHỤ RỒI...:d:d:d:" Lời đầu tiên con xin gởi đến 2 Cha lời chúc sức khoẻ và lời thỉnh tội vì đã xúc pham đến bậc "thánh tướng".hjhj Con rất vui vì biết được rằng vẫn còn rất nhiều những linh mục rất nhiệt tâm, nhiệt huyết với giới trẻ chúng con và con cảm nghiệm rằng chúng con sẽ học hỏi được rất nhiều từ đời sống chiêm niệm của hai Cha khi cả hai đều là những tu sĩ của 2 dòng "tuyệt đỉnh kungfu" về Chiêm niệm. hjhj (con nói thế 2 Cha đừng tranh nhau nha...:D)

Vài dòng mạo muội nếu có điều chi sơ sót xin 2 cha bỏ quá cho con. Nguyên xin ân sủng và lòng từ bi của Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy trên 2 Cha.

@Sr Anna: Tí nữa là con quên mất! hjhj con cung chúc Sr dồi dào sức khoẻ và sốt sắng trong mùa vọng sắp tới!


GOD BLESS YOU

Pere Joseph
27-11-2010, 09:15 PM
Chà, có người nói tụi mình "cute" hả? Quá khen, thật là quá khen. Hông dám, hổng dám đâu! Hổng dám vì cái đó thuộc về các bạn trẻ. Mình chỉ bắt chước sự trẻ trung của các bạn thôi. he he he... Xin Chúa chúc lành !

Padre Paolo
28-11-2010, 03:33 PM
Xin cám ơn Tom... đúng là quá khen... cù lần thì có chứ không dám nhận là "tuyệt đỉnh kungfu" đâu... chuyên ngủ thì có chứ chiêm niệm thì còn phải xét lại... Xin lỗi Cha Việt nha... con có ý nói về con thôi chứ không dám nói thay cho Cha Việt đâu... hêhe...
Cũng may là Tom còn nhớ đến Dì Anna...kẻo...hehehehe

sonlamkp
29-12-2010, 10:46 PM
Đúng 1 tháng kể từ có bài viết cuối ở topic này rồi !!! Nhưng không sao, hy vọng là nó " cũ nhưng vẫn còn giá trị "... Lần đầu tiên con cũng xin gửi đến quý cha, quý thầy, dì và toàn thể anh chị em GTCG lời chào thân ái và rộn ràng nhất...(Vỗ tay lớn lên nào !!!)
Hôm nay lần đầu tiên con vào diễn đàn và không ngờ lại vào mục này đầu tiên ???
Chắc Đó Là Ý Chúa =>> thui thì chiều theo Chúa.
Khi biết được trong diễn đàn có quý cha, thầy, dì...linh hướng thi thầm cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn những người đã có công "lôi kéo các Đấng" vào đây. Hy vọng chính nhờ đó mà " đoàn chiên " đặc biệt là các bạn trẻ chúng con được học hỏi và chia sẻ nhiều hơn với "các Ngài"... Mến chúc tất cả thành viên của diễn đàn nhiều ơn lành của Chúa.

Lan Anh
15-03-2011, 03:44 AM
Chào hai cha, hai thầy, sr. Anna và các bạn!
Hôm nay sau, khi luyện khí chưởng hơi bị thâm hậu một tí mới dám ra mắt đây! Xin cha, thầy,sơ và các bạn bỏ quá cho. Thật ra thì Lan Anh rất muốn chào hỏi ghê lắm nhưng ở một nơi khỉ ho, cò gáy chẳng biết làm thế nào sau bao lần S.O.S mới đột nhập vào được diễn đàn một cách chưa vững vàng cho lắm. Chữ nghĩa thì tứ tung, hỏi ngã cũng búa xua vừa viết vừa trau dồi luật hỏi ngã. Xin mọi người 9 bỏ làm 10 cho nha!
Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm đang u buồn!
Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng...anh chị em!

Thân ái!


Hì! hì! Người ta đi học tốn tiền, mình đây đi học chẳng tốn tiền mà còn vui vui!
Nhờ vô diễn đàn nên vừa vìết vừa học, vừa tra luật hỏi ngã mà vừa run run.
Cha có luyện kungfu cho con mượn một ngón út, có gì cha lôi kéo con dùm nha cha!
Xin Chúa luôn gìn giữ cha luôn mãi...trong suốt cuộc đời này!


Soi gương mới biết rằng già, nhưng tâm hồn tươi trẻ...thì biết làm sao đây! Hì! hì!
Xem như bắt chước con trẻ để vào nước trời đó!

Meo Luoi
16-03-2011, 08:37 PM
con kính chào 2 cha ,2 thấy và sơ Anna cùng các ACE trong diễn đàn.Lời đầu tiên cho phép cho con dc gửi đến các vị lời chúc sức khỏe bình an trong Chúa Gieu.
Con là một thành viên mới gia nhập diễn đàn thôi.nhưng qua tìm hiểu thì con cũng đã biết là diễn đàn có rất nhiều điều để con học hỏi và rút kinh nghiệm của mình trong cuộc sống đầy cạm bẫy ,lừa dối như thế này .Mong cha ,thấy ,sơ và các a chị có thể giúp con có một cuộc sống lành mạnh,ko dối trá....cám ơn các vị đã đến với chúng con để con có thể thay đổi lại cuộc sống của mình.
Mến chúc các ACE trên diễn đàn luôn bình an,vui tươi trong sự quan phòng của Chúa
Con cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.HI

terexa_tinyeu
29-09-2011, 08:16 AM
Lời đầu xin gưởi tơí hai cha linh hướng lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiên.nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hai cha và toàn thể hội viên của diễn đàn
Thưa hai cha ,từ lúc nghe tin có hai cha linh hướng cùng tham gia hướng dẫn con cảm thấy rất vui,bởi vì từ giờ phút này bàn tay nhân từ của thiên chúa hiện lên rõ nét trên anh chỉ em của chúng con.Con tin rằng,cũng như con thuyền của hội thánh,diễn đàn của chúng con cũng chính là một con thuyền thu nhỏ trong con thuyền lớn lao hơn là hội thánh,và con thuyền của hội thánh được chúa và các cộng sự của ngài dìu dắt như thế nào thì con thuyền diễn đàn của chúng con cũng sẽ được chèo chống trong bão tố nhờ sự dìu dắt của hai cha linh hướng và bàn tay nhân từ của chúa
nguyện xin chúa soi sáng hướng dẫn hai cha,và ban binh an xuống trên tất cả anh chỉ em trong diễn đàn

HoaThuyTinh
02-11-2011, 03:05 PM
Hic...ganh tỵ quá đi, 4rum có đến 2 cha linh hướng dễ thương, chia cho TCVN bớt đi GTCG ơi.

ngonsutinhyeu
05-01-2012, 07:04 PM
Lần đầu đăng kí và đăng nhập vô diễn đàn không biết tại sai cũng lại theo bước Cha Anh đi vô con đường này đầu tiên. Đây đúng là ý Chúa.

Hi....Lời đầu tiên con xin kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị em trong ngôi nhà chung của giới trẻ này mọi sự an lành và tràn đầy Ân Sủng.

Con xin kính chào 2 Cha, không ngờ là một diễn đàn của giới trẻ lại có được sự đồng hành của 2 Cha vui tính thế này, lần đầu tiên vào một diễn đàn tuổi trẻ công giáo mà lại gặp được sự cởi mở và thân thiện của các vị Đồng Hành thế này, thật là hạnh phúc và có thể gọi là diễm phúc cho con.

Bên cạnh đó lại có sự đồng hành của Quý Tu Sĩ nam nữ, thật là một điều không thể diễn tả hết bằng lời được.

Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì bận rộn trăm công nghìn việc của Cộng Đoàn vậy mà vẫn nhiệt tình tham gia với chúng con, thật vinh hạnh. Con tin chắc rằng: nhờ ơn Chúa và nhờ lời bầu cử của các Thánh cùng với sự đồng hành của Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ thì mái nhà chung của chúng con sẽ luôn ấm cúng và ngày càng phát triển cũng như anh chị em chúng sẽ nhận được dồi dào ơn Chúa hơn qua sự hướng dẫn của các Ngài.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn xuống trên quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và anh chị em trong diễn đàn. Và cầu chúc cho quý vị có một năm mới An Lành - Thánh Đức và đầm ấm - yêu thương.

Con xin chân thành cám ơn !!!

hatluami
02-04-2012, 10:18 AM
Con xin kính chào hai Cha! thật lấy làm vui khi con được biết đến hai Cha. Quà tặng lần đầu tiên gặp gỡ con xin gủi đến hai Cha và mọi người lời chúc sức khỏe và đặc biệt trong tuần Thánh chúc tất cả có một tâm hồn thật khiêm tốn, đơn sơ cùng hòa vào cuộc khổ nạn của Chúa để cùng hân hoan mừng Chúa Phục Sinh. Con xin cảm ơn và hẹn gặp lại

maihuong_bun
08-10-2012, 10:27 AM
Cha ơi! con đã gửi mail cho cha rồi, nhận được thư con cha mail lại cho con biết với nha, Con cảm ơn cha

Dom tranphat
09-10-2012, 04:49 PM
Con chào hai Cha, hai Thầy và dì Anna. con là thành viên mới đi lang thang một hồi diễn đàn và bị lưu lạc vào topic này. Hihi con ít khi dám nói chuyện với mấy cha lắm... Nhìn mấy cha con thấy sợ sợ hổng bít nói gì, nay bạo dạn lấy hết dũng cảm vào đây thử trò truyện cùng mấy cha... hihihi. Con thường có mấy câu hỏi mà không biết tìm ai hỏi. Nếu được cho con mạn phép quấy rầy mấy cha hihihi.