PDA

View Full Version : Đáng thương hay đáng ghét?



Lan Anh
02-08-2012, 01:08 PM
Tình cờ theo chân người thân đến một nơi, thoáng nhìn cứ ngỡ như một bãi chiến trường. Một nơi vừa xãy ra chiến sự, vừa bị bom đạn dội trúng. Mọi vật tan hoang, tan tành, khủng khiếp mà tôi chưa hề gặp lần nào trong cuộc sống, cả những mùi xú uế nồng nặc ngộp thở...

Thoáng nhìn, tôi cảm tạ Chúa! Tôi không nhiều tiền để mua nhà cho thuê, để phải nhìn cảnh tang thương, ảm đạm như thế này.

Qua các phòng, tôi lại cảm thương các cháu bé của gia đình này. Đã vì hai tháng không tiền để chi trả tiền nhà, đã trong đêm cả gia đình trốn chạy. Đã để lại một bãi chiến trường ngổn ngang rác rưới, đồ đạc...mà thoáng qua, tôi biết chắc gia đình này chẳng giàu có gì, chẳng tài sản nào quí giá.

Thoáng để thương người chủ, mất hai tháng tiền nhà, lại phải bỏ công dọn dẹp ngôi nhà đầy rác và mùi hôi không thể tả.

Thoáng một lúc, tôi lại ngỡ nơi này hàng ngàn năm không dọn dẹp.
Và một thoáng để thương gia đình trốn chạy. Chẳng biết bây giờ, gia đình ấy có nơi nào để làm chốn nương thân? Và chẳng hiểu đám con nít nhà ấy thế nào với cuộc trốn chạy của người lớn, chỉ vì hai tháng tiền nhà?

Lạy Chúa, cuộc sống này quả thật muôn màu, muôn vẻ. Người quá sang giàu phô trương bề ngoài, lại có những kẻ khốn cùng đem nhau trốn chạy.

Và bây giờ con càng cảm nhận ra cuộc sống của con có muôn vàn Hồng Ân. Con quả thật may mắn, con được Chúa yêu thương đã ban cho con cuộc sống An Bình.

Xin cho những người quanh con, và cả Thế giới này cũng luôn sống trong Thanh Bình, và An Lạc!

Xin cho những người giàu có, biết mở lòng giúp đỡ những kẻ kém may mắn hơn mình. Để Thế giới này mãi mãi Bình An, để khỏi bao giờ còn cảnh đáng thương, hay đáng ghét.

Lan Anh