PDA

View Full Version : [Bài Dự Thi] Về Với Ngài



Meo Luoi
03-08-2012, 01:04 AM
Sống trong xã hội này không ai có thể tránh được cái thứ mà nhân gian hay gọi là “ cám dỗ”.Con cũng là một trường hợp không ngoại lệ , con đã thay đổi và thay đổi rất nhiều trong cái xã hội này sau cái tuổi 18.Dần dần con xa lánh Chúa thật nhiều và nhiều khi con còn không nhớ đến Chúa là ai nữa .
Nhưng tình cờ một ngày không biết đó là do duyên số hay là do Ngài sắp xếp anh ấy đến với con trong lúc con hoang mang , hụt hẫng , tuyệt vọng và mù quáng nhất và lãng quên Chúa nhiều nhất.Anh nói con hãy nghe bài hát “Về Với Ngài” do ca sĩ Phan Đình Tùng trình bày.Khi nghe xong bài hát con đã nhận ra rất nhiều điều sai trái trong con .
Về với Ngài, vì con đây tội lỗi
Về với Ngài, để con nên sạch trong



Con chợt giật mình thức tỉnh ra thật nhiều điều : tại sao con lại như vậy với Ngài?Sao con lại nghĩ về Ngài xấu như vậy chứ?Rồi sao con là một con người tội lỗi nhất mà Chúa vẫn không bỏ con mà con lại bỏ Ngài ra đi như vậy?...........Thật nhiều câu hỏi tự hỏi lương tâm con lúc đó.Sống trong một xã hội đầy cạm bẫy và chông gai mà con lại quên Ngài như thế này .Con thật lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã cử một thiên thần đến với con để giúp con ra khỏi vũng lầy tội lỗi này .
Chính lúc anh cho con nghe bài hát này tôi đã nghĩ rằng : mình phải về với Ngài thôi vì
Chúa! là tình yêu, là hạnh phúc đích thực
Chúa! là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi
Chúa! là tình yêu, là sự sống muôn đời
Chúa! là tình yêu, là bến bờ an vui



Lời bài hát thật hay và đầy xúc cảm , nó đánh động tâm hồn con phải thay đổi thành một con người khác .Nó như lời kêu gọi con hãy mau mau quay về bên Ngài kẻo phải hối hận về tất cả.Chính lúc những người thân yêu nhất của con luôn bên cạnh con biết con gặp một số chuyện khó khăn thì đã bõ con ra đi không một lời từ biệt thì Ngài lại là người luôn đồng hành cùng cùng con trên mọi nẻo đường dù có là khó khăn cách mấy. Thời gian vừa qua con đã để Ngài xa đời con nhiều quá rồi chăng? Đến bây giờ con mới nhận ra Chúa yêu con có phải là đã muộn chưa Ngài ơi?.....Quả thật Thiên Chúa là một người Thầy , người anh .. tốt nhất của chúng ta .Dù ta có gây ra tội lỗi thế nào thì Ngài cũng bỏ qua và lại yêu thương ta mà chỉ cần ta biết quay về với Ngài và nhận ra Ngài yêu ta biết dường nào. Con quả thật là một đứa con hoang đàng nhưng đến bây giờ Ngài vẫn không bỏ con một mình mà đã giúp con nhận ra thật nhiều thứ.Một lần nữa con thầm Cảm tạ Ngài đã dẫn lối con quay bước về với Ngài dù rằng con đã làm Ngài buồn thật nhiều về cách sống của con !Con không hứa với Ngài nhưng con sẽ cố gắng thay đổi và từ bỏ những thói quen đó dù rằng con sẽ cần rất rất nhiều thời gian để thực hiện nó và có thể sẽ thất bại thêm nhiều lần, nhưng con chỉ xin là hãy luôn bên cạnh con những lúc phải đấu tranh tư tưởng bị cám dỗ như vậy.Amen!
Tên Thánh & Họ Tên:Teresa Nguyễn Trân Thảo Khanh
Nick diễn đàn: Meo Luoi
Email: nguyentranthaokhanh@gmail.com
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNS8zMS83LzEvInagaMENzEyOTVjMTY0MzUzN2 M3YzBiZmU5M2VlMmM2Mzg0YmUdUngWeBXAzfFWeBhdUng4EgVd UngG7m2kgTmfDoGl8UGhhWeBiDEkGldUngaCBUw7ldUngZ3wxf DI