PDA

View Full Version : Hồi ký 1 - “ngày khác”



Sky
05-08-2012, 04:07 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-MvZqPcy9L7Q/UB4ydB7ydII/AAAAAAAADN4/506McdJ15cw/s647/IMG_0020.JPG
Sau ít giờ chia tay , giây phút cảm động như phim Hàn ( Người thành phố thích đóng phim ý mà) Chúng tôi nhảy lên xe đánh một giấc phiêu du,
https://lh3.googleusercontent.com/-MShCrGcC9gA/UB4ze6eSmiI/AAAAAAAADQw/C3AvOhxukVk/s533/IMG_0046.JPG
Ơ !!! trời sáng ròi, xuống xe thôi, chúng tôi có mặt tại nhà thờ Châu Khê với một buổi sáng mới lạ nơi một vùng đồi núi trùng điệp. khác hẳn với Sài Gòn, nơi đây xe cộ đi lại rất ít, người cũng ít, nhà cũng ít, chỉ cây xanh và sương mù là nhiều. Tiếp tục chúng tôi được Cha Thật ra đón tiếp,
Chúng tôi bước vào nhà thờ bao nhiêu là câu hỏi, sao cỏ ở đây cao thế ? Và cái gì cũng sần sùi, từ cái ghế đến Thánh Gía, hỏi ra mới biết đó là nghệ thuật đấy. !!!
https://lh4.googleusercontent.com/-dtJ0sMLFp0Q/UB4y7BRezwI/AAAAAAAADPI/Op50rvYX3VY/s647/IMG_0031.JPG
Thời tiết ở đây lạnh lạnh và mếm thân như Đà Lạt vậy, chúng tôi dạo quanh nhà thờ thăm quan ( thực ra là thỏa mãn cơn khát chụp hình. Hihi)
https://lh4.googleusercontent.com/-baCtc95Y0uU/UB4zO_-fNLI/AAAAAAAADQI/k9VsLUj1cdY/s533/IMG_0039.JPG

Tiếp tục chúng tôi ngồi cuội với đám con nít và ngồi nghe vài kinh nghiêm cũng những mơ mộng bị nhét vào đầu, đùa vậy thui, những kinh nghiệm đó cũng thú vị lắm.
Đơn gian đó là ngày đầu tiên.

Cảm ơn.
Mời ace tiếp tục theo dõi.

Hồi ký Tây Nguyên