PDA

View Full Version : Chở Chúa đi dạo.



JB. Sĩ Trọng
07-08-2012, 07:48 PM
Mình chở Chúa đi trên con đường đất mịn
Cỏ mọc hai bên, nương sắn xanh rờn
Chúa nhìn luống khoai, vườn cà đỏ tím
Nhìn mẹ gà chíu chít dẫn đàn con .

Mình chở Chúa đi băng qua đồi cát
Bánh xe lăn không được phải dừng
Rồi cả hai dìu nhau đi bộ,
Mình với Ngài đếm những dấu chân.

Mình chở Chúa đi lên con đê nhỏ,
Gío đẩy tóc bay ngược qua cằm
Ngài ngắm nhìn vầng dương rán đỏ
Mắt dõi tìm về chốn xa xăm .

Mình chở Chúa đi trên con đường đất rộng
Từ xa xa ẩn hiện nóc giáo đường
Cây thánh giá ngày xưa dân Chúa dựng
Giờ lặng thầm đứng sững giữa đồi dương .

Mình chở Chúa đi trên con đường gió lộng
Ngắm cánh diều bay bỗng giữa trời cao
Trẻ thơ tung tăn nô đùa theo tiếng trống,
Từng đàn trâu đủng đỉnh gọi nhau chào .

Mình chở Chúa đi dọc bờ sông thơ mộng
Xóm vạn chài vó lưới vẫn còn giăng
Lũy tre xanh thả hồn quanh đò mỏng,
Chúa ngắm nhìn bên cạnh mái chùa cong .

Mình chở Chúa đi trên con đường xa thăm thẳm
Ngài ngắm nhìn đồng ruộng với làng quê
Quê hương Việt Nam này Ngài thấy quen quen lắm
Thương người dân sao chất phát vụng về !

Mình chở Chúa đi trên con đường ngập nắng
Ngài ngước nhìn mây trắng lững lơ bay
Nhìn con sông nước tràn ra biển lặng,
Rặng dừa xanh vui hát mãi đêm ngày .

Mình chở Chúa đi xem cây đa giếng nước
Ngài ngắm nhìn bao lữ khách dừng chân
Xem làng quê những đêm trăng rực sáng,
Cảnh người dân sinh hoạt sống quây quần .

Chúa đi mấy con đường mình chở
Chở Chúa đi trên chiếc xe tình
Ngài đi qua đỉnh đồi vũ trụ
Ngắm nhìn xem đất nước chúng mình …


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
11-08-2012, 10:07 AM
@Mai Tín:

Mai mốt về thăm lại xứ Người
Tín thư tình tứ ứ trong tôi
Ngài đưa tay vẫy mời ta đến
Cùng hát ca vang giữa đất trời.

Mai mốt về thăm lại núi đồi
Tín trung lòng dạ với Ngài thôi
Lắng nghe Lời Giảng năm xưa ấy
Thức dậy trong ta ý tuyệt vời.

Mai mốt về thăm chốn quê Trời
Tín điều xưng tụng Chúa Ba Ngôi
Quê hương vĩnh cửu niềm mong ước
Sẽ được chung vui với mọi người.

Mai kia ta hẹn Người ta gặp
Tín thác tin yêu trọn ở Người
Mai Tín cùng ta vui nữa chứ
Xin Người cứ mãi ngự tim tôi.

JB. Sĩ Trọng