Ðăng nhập

View Full Version : Chúc mừng Bổn mạng.



Duy-an
15-08-2012, 12:09 AM
Giây phút đầu tiên của ngày mới 15.08
Xin gửi đến các mem Nữ trong (và ngoài) GTCG
nhận Mẹ Maria Hồn xác lên trời làm Bổn mạng.
Ước mong các Chị Em luôn vui tươi, hồn nhiên, thánh đức
và luôn nhận được lời cầu bầu đắc lực nhất
của Nữ Vương Thiên Đàng
trong ngày trọng kính Mẹ về trời hôm nay
và trong mọi ngày trong cuộc sống tương lai.
Một lần nữa xin chúc mừng Bổn mạng các Chị Em.

Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng
Chúc mừng một ngày thật vui,
Chúc mừng ngày Lễ Bổn mạng,
Chúc mừng một ngày hồng phúc.
Chúc mừng và xin chúc mừng...

Duy-an.
:vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuin hon::vuinhon:

maria_thtruc
15-08-2012, 10:51 AM
Cám ơn bác Duy An nhiều nhé ^^

maria_thtruc
15-08-2012, 10:52 AM
Và cùng chúc tất cả các mems nữ nhà mình một ngày bình an và tràn hồng ân của Mẹ. Amen!

Chinhhoang
15-08-2012, 01:27 PM
chuc mung bon mang cac mem nu nha... Chi maria_thanhtruc luon nhe... Luon xinh tuoi va chan hoa, tran day hong an cua me luon mai... :x

Mai Cồ
15-08-2012, 07:32 PM
Chúc mừng các thành viên nữ nhận Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm thánh quan thầy. Chúc các bạn luôn tràn đầy hồng ân Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria nhé!

Phù thủy nhỏ
15-08-2012, 08:03 PM
Chúc mừng cô chủ nhỏ Maria Thanh Trúc nhé, chúc chị luôn vui tươi, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, và luôn hăng say trong ơn gọi phục vụ của mình nhé ^^

Chinhhoang
15-08-2012, 08:11 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8yMS83LzQvInagaMENzRmMzlhODY1ZWM2ZT g1M2QwMGFiZmU5OTFhOTQ1YjYdUngWeBXAzfE1lzKMgVsOqzIA gVHLGomUsICyAaXxNYWkgVGhpw6pdUngIFWeBDom58MXwy

Nhà Thông Thái
15-08-2012, 08:21 PM
Chúc mừng, xin chúc mừng!
Chúc mừng, và xin chúc mừng!
Chúc mừng một ngày thật vui...
Chúc mừng ngày lễ quan thầy...
Chúc mừng một ngày hồng phúc...
Chúc mừng và xin chúc mừng.

Kính, mến, thân,... chúc đến Mẹ, cô gì, bác, anh, chị, em, bạn bè mừng bổn mạng vào ngày mai... Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời... (Lễ Trọng, mọi người nhớ tham dự thật sốt sắng nhé...)... gặp nhau trong cầu nguyện nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.