PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Ở lại với Thầy!



Phù thủy nhỏ
18-08-2012, 09:27 AM
Có khi nào bạn cảm thấy thất vọng chán chường?
Có khi nào bạn cảm thấy bối rối hoang mang?
Có khi nào bạn cảm thấy bơ vơ, lạc loài trong đêm tối mịt mùng?
“Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em…” (Ga 15,4)

Con là một con người yếu đuối, con biết rằng cuộc sống là một bức tranh muôn màu, nó không chỉ có những mảng màu tươi sáng, mà còn có những mảng tối…
Con cũng biết rằng, đứng trước những ngưỡng cửa, con có những quyết định đúng đắn, nhưng cũng có khi đó lại là sai lầm đưa con đến với bóng tối mịt mùng…
Và con biết rằng, hành trình về nhà Thầy con sẽ gặp nhiều ngưỡng cửa như thế, có lúc con ngang bướng, con không vững tin với ơn gọi, lời mời gọi của Ngài.
Con đã từng như thế…

Từ lâu, công việc phục vụ đối với con dường như đã là ơn gọi tự nhiên. Con yêu mến Thầy, con yêu những thiên thần nhỏ của con, con lấy niềm vui của các em là niềm vui của con. Lớn hơn chút nữa, con ý thức được rằng đó chính là ơn gọi của Thầy, là lời mời gọi cộng tác vào công việc loan báo Tin Mừng giữa thời đại mới. (Nhưng, cho đến tận bây giờ, con không dám nghĩ con đã làm được gì cho Thầy, và cho các em…)
Cũng công việc phục vụ ấy, con bước qua một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ. Để hòa nhập vào môi trường ấy thực khó khăn quá Thầy ơi, một năm trời, dường như không ai chào đón con, không ai để ý tới sự có mặt của con, không ai cần con! Con thực sự thấy nản, con đã nghe, con đã thấy toàn những chuyện không tốt về họ…
Con còn việc học, và con còn đi làm nữa,…

Tại sao con phải cố gắng phục vụ trong khi không ai cần?
Tại sao con phải làm những chuyện chẳng mang lại lợi ích cho con?
Tại sao con cứ phải cố gắng, cố gắng làm những chuyện vô nghĩa?
Phải, những chuyện vô nghĩa.

Con biết rằng, Cha đã tạo tác cho chúng con 24 giờ trong một ngày, và 7 ngày trong một tuần. Con không nên “keo kiệt’’ với Cha chỉ một ngày, con không nên tính toán với Cha chỉ 3 giờ trong 1 ngày đó.
Vậy mà...

(Mặc dù hơi khó khăn để quyết định) Con muốn dừng lại công việc con cho là vô ích lúc ấy, một năm trong sự chán nản, vô ích là quá đủ.
Nhưng! Con chưa kịp bước đi thì Ngài đã gọi con, ở lại.
Trong bữa tiệc của Ngài, với khách mời là những anh chị em cùng ơn gọi như con, con đã nghe thấy tiếng Ngài mời gọi:

...Ở lại với Thầy khám phá bao điều kỳ diệu,
Ở lại với Thầy đón lấy ân tình của Trời,
Ở lại với Thầy trái tim bừng lửa yêu mến.
Mến yêu mọi người, mến yêu cuộc đời,
mến yêu từng ngày, yêu từng phút giây...


Trái tim con như vỡ òa trong yêu thương, con đã thấy tình yêu của Thầy, tình yêu của những anh chị em bên con đây, chúng con cùng múa, cùng hát, cùng ca ngợi tình Ngài.
Con nhận ra rằng, chúng con quy tụ nơi đây, vì có chung một tình yêu với Thầy, có chung một ơn gọi và tình yêu với ơn gọi của mình.
Tiếng Thầy mời gọi sao mà tha thiết, sao mà mạnh mẽ đến thế!


Ở lại với Thầy là lúc ta gặp lại mình,
Để tình đáp tình yêu thương không còn biên giới
Ở lại với Thầy hân hoan gieo niềm tin mới
Tươi mới lòng người, tươi mới cuộc đời,
sống trong tình Trời, hạnh phúc tràn đầy.
Ôi tình tuyệt vời!


Lời mời gọi không trau chuốt, không kiêu sa. Lời mời gọi chân thành mà tha thiết.
Lời mời gọi không phải là tiếng mời mọc êm dịu. Lời mời gọi mạnh mẽ mà tươi vui.

Con đã thấy tận trong sâu thẳm con người mình, vẫn là tình yêu phục vụ, tình yêu với Thầy.
Con đã thấy nơi đây, tình yêu thương không biên giới của Thầy, tình yêu dành cho chúng con, và tình yêu giữa những người anh em bên con đây.
Con đã thấy những hạt mầm tình yêu Thầy trao cho chúng con, những hạt mầm đang thúc giục chúng con đi gieo niềm tin mới.
Lời mời gọi đã thổi vào lòng trí con những suy nghĩ chín chắn hơn về công việc của mình, con hiểu ra rằng công việc phục vụ còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhiều hy sinh hơn nữa.

Con hiểu rằng Thầy mời gọi anh chị em chúng con cho mỗi công việc khác nhau. Cảm tạ Thầy đã cho con biết trân trọng ơn gọi của mình.
Cám ơn nhóm Lửa Hồng đã thay lời Thầy thể hiện lời mời gọi ấy.
Cám ơn tất cả anh chị em đã cùng tôi đón nhận ơn gọi ấy, cám ơn tất cả anh chị em đã cùng tôi thốt lên
Với trái tim rộng mở
Với tấm lòng khát khao
Xin Thầy ở lại với chúng con.

Khi con thất vọng chán chường,
khi con bối rối hoang mang,
khi con bơ vơ trong đêm tối lạc loài,
khi con cảm thấy bị chối bỏ,
khi chính con yếu đuối muốn từ bỏ Thầy,
con lại nghe lời Thầy nhắn nhủ “Ở lại với Thầy”…

---------------------------

Ở LẠI VỚI THẦY
Sáng tác: đang cập nhât
Trình bày: nhóm Lửa hồng
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8zMC85L2IvInagaMEOWI3ZTFmMTRlYmI3Yj M3MjIxZTI0Zjk0YzE2NjBiODgdUngWeBXAzfOG7niBM4WeBqha SBW4WeBdUngWeBaSBUaOG6p3l8TmjDs20gTOG7rWEgSOG7k25n fDF8NQ

----------------------------
Họ và tên: Teresa Trương Thị Mộng Huyền
Nick diễn đàn: Phù thủy nhỏ
Email: huyentruong96@gmail.com

Pere Joseph
18-08-2012, 09:43 AM
Rất thực tế với con người và rất có chiều sâu trong cảm nghiệm về Thầy.
Ngôn từ bình thường nhưng kết luận rất... đỉnh !!! Wow...
Cảm ơn Phù Thủy Nhỏ !