PDA

View Full Version : Vợ - Chim chích - Trái xoài và Mai Tín



Mai Tín
20-08-2012, 04:11 PM
VỢ - CHIM CHÍCH - TRÁI XOÀI VÀ MAI TÍN

Nhà mình trồng nhiều xoài lắm.
Những cây xoài rợp bóng mát trưa hè, cành lá xanh um nhưng mà....ít trái.
Tháng 8 chẳng phải mùa xoài, nên chẳng ai hái xoài...
Từ lúc nhà mình có thêm người, tự nhiên vườn xoài sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn.
Sáng sáng, nàng lại xoèn xoẹt quét, gom lá khô cho vào bao. Tối tối, nàng bảo mình:
- "Anh chở mấy bao lá đi đốt kìa!"
Cứ thế. Vợ buổi sáng quét. Chồng tối về đốt. Ba mẹ nhìn hai đứa, nhe răng cười: "Chúng mày siêng dữ".

Bỗng một hôm vợ báo... tin vui:
- "Anh, em thấy trên cây xoài có trái"
- "Ừ, để nó chín rồi hái. Xoài trái mùa, chắc ngon"...

... Rồi tự nhiên một ngày mình về, chẳng thấy trái xoài đâu. Mình nghĩ thầm: "À, chắc nàng...thèm chua, nên khều xuống xơi chắc rồi. Thôi, kệ".
Thế nhưng nhìn mặt nàng, chẳng thấy dấu hiệu của kẻ đã...ăn xoài. Mình cứ thắc mắc hoài.
Buổi tối chủ nhật, hai đứa ngồi xem chương trình chung kết Đồ - Rê - Mí, mình làm như vô tình nói:
- "Giá có miếng xoài ăn thì vui nhỉ"
- "Xoài đâu mà ăn?"
- "Hôm bữa em chỉ có trái xoài trên cây đó!"
- "Còn đâu nữa"
- "Sao vậy"
- "Con chim nó ăn rồi".
Ngạc nhiên chưa?
- "Sao em biết chim ăn?"
- "Thì buổi trưa em ra ngồi hóng mát, có con chim chích nó lâu lâu bay về, mổ trái xoài mấy cái rồi lại bay đi. Vài bữa sau, nó mổ trái xoài sạch trơn".
- "Trời, sao em không hái ăn, lại để chim ăn?"
- "Có trái xoài mà cũng tiếc với...con chim à?"
- "Ờ, tiếc thì không, nhưng thấy ngộ!"
- "Ngộ gì mà ngộ. Đàn ông tụi anh thì nhậu cả thịt chim lẫn thịt cò. Nó ăn có trái xoài mà tiếc à.
Chẹp chẹp. Vợ mình ngộ thiệt.

(Hết tập một)

Duy-an
20-08-2012, 05:04 PM
Thôi đi ngoisaovm ơi...
Có người kia nghe chuyện, tưởng thiệt,
ra chợ mua 1 trái xoài cát chín mọng
đem về bẫy con chim chích.
2 ngày trời không được gì cả
bèn đem trái xoài gọt ăn luôn!
Tuy bên ngoài hơi héo héo chút
nhưng bên trong còn thơm ngọt quá chừng!

Kể lại cho lũ bạn nghe, có đứa nói:
- Còn hên đấy, may mà không bắt được chích!
Người ấy hỏi:
- Nếu bắt được thì sao? Xui lắm hả?
Bạn trả lời:
- Không xui gì lắm, nhưng rắc rối to!
Lại hỏi:
- Rắc rối gì?
Trả lời:
- 3 cái rắc rối:
* 1 là gặp cảnh 'giường không nhà trống'
(vì vợ 'về ngoại ở' rồi!...)
* 2 là đứng hạng ba trong số những đứa ngu!
(trên đời có 4 cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu)
* 3 là khi bắt được chích thì trái xoài bị nó ăn hết rồi.
Mà trái xoài mua 15.000đ, mua cái lụp (để bẫy) hết 85.000đ
con chim chích bán được 2.000đ
(chưa kể phải bỏ ra 3 ngày rình rập...)
Như vậy là 'Thả con tép, bắt con ruốc'!)

Về nhà, người ấy thấy còn có 2 cái rắc rối nữa
nhưng không dám nói ra...
Chỉ cười thầm trong bụng
và cám ơn trời phật còn thương con... chim chích!

Nay ngồi viết lại cho ngoisaovm đọc chơi.
Hihihi...
Duy-an.

Ngôi Sao
20-08-2012, 05:17 PM
Anh Duy-an Thân Mến ..!
Em nghe nói sau khi ... Ăn Xoài xong thì .....bị đau bụng !
Nên quyết tâm ..... tìm ra con Chim Chích lại càng tăng cao .
Biết là Chim Chích không về anh xoài,nhưng phóng lao rùi phải theo tới cùng.
Một sáng nọ như mọi ngày,Mai Tín bước ra đi làm mang theo một niềm vui không tả... và âm mưu lớn
Khi về nha,anh mang theo nào là " Lòng Chim,Thức ăn...." để chuẩn bị đón con Chim Chích về nhà !
Sau khi đã chuẩn bị xong hết,anh Mai Tín ... đi xem " phong thủy "...
Và biết được một ngày trong tháng 9 là " ngày lành tháng tốt "
Sẽ có một Con Chim Chích .... đầu dàn ghé qua nhà ... :)
Và thế là cơ hội lớn đã đến để ... Sửa chữa sai lầm mua trái xoài...
Giờ thì mọi công việc đã hoàn tất,chỉ chờ ngày ..... Bắt Chim Chích mà thôi .
Một con Chim Chích đầu đàn......... sắp vào " Lồng " nhà a Mai Tín ...
=====================
Chuyện này nghe " dư luận đồn đại " thông tin em không chịu trách nhiệm....
hihihihi.

Mai Tín
20-08-2012, 07:12 PM
1
(trên đời có 4 cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu)
* 3 là khi bắt được chích thì trái xoài bị nó ăn hết rồi.
Mà trái xoài mua 15.000đ, mua cái lụp (để bẫy) hết 85.000đ
con chim chích bán được 2.000đ
(chưa kể phải bỏ ra 3 ngày rình rập...)
Như vậy là 'Thả con tép, bắt con ruốc'!)

Duy-an.

Hồng có phải đâu, mà vầy nè.
Ai mà chưa có kinh nghiệm "ngu" như An lão đại............................................ ..............................nói. Thì nghe Mai Tín nói nè:
Bốn cái ngu trên đời ấy, xem ra lại có nhiều người ham hố, dính vào rồi không dứt ra được.
1. Nói về cái ngu "gác cu" trước:
Cái thuở Mai Tín còn ở trong Xuân Sơn, đi theo cha Viện trưởng Dòng Xitô Phước lý đi "gác cu". Thích lắm!
Cái hồi ấy chưa có giáo xứ Sơn Bình, chưa có cái cầu sông Ray. Thế mà hai cha con rong ruổi trên chiếu Honda 67, để tìm chỗ nào...có cu mà gác. Chưa kể cánh rừng cao su chỗ đèo Con Rắn đường đi Long Khánh, cũng đến đó mà gác. Đi gác cu thì phải có con "cu mồi". Tới nơi, mình phải chọn vị trí thích hợp, treo cái lồng "chim mồi", sau đó là màn "gáy".
Cái chuyện "gáy" nó mới sướng. Ấy là mình phải ẩn nấp, và mình phải...gáy trước. Con "cu mồi" nó nghe tiếng mình gáy là nó gáy liền. Các con cu khác (à không, con chim cu khác) nghe tiếng gáy, cũng tìm đến nơi mà "đấu". Đấu một lúc là lăn xả vào. Thế là "bụp", dính bẫy.
Mà, cái giây phút căng thẳng nhất là lúc "cu mồi" và "cu khách" đấu với nhau. Mình phải nằm im, kiến cắn ráng chịu. Mắc "ấy" cũng phải nín, bởi cu mà thấy động là cu bay mất. Cũng có khi "gác" cả ngày, "gáy" phùng mang mà cũng chẳng được cu nào. Ấy là "cái ngu" thứ nhất, nhưng lại là cái thú tao nhã chẳng phải ai cũng biết.

2. Cái ngu làm mai thì như vầy nè:
Cái thuở nào cũng thế, làm mai làm mối mà không trúng chỗ, nó cưới nhau về vài ba bữa lục đục, nó cứ kéo cả dòng họ ông mai ra mà chửi. Làm mai kiểu này thì đích thị ngu và chưa biết cách.
Mai Tín thì khác à. Bao cặp Mai Tín này ghép đôi, giờ nên vợ nên chồng. Năm hết tết đến, thể nào cũng có tí lộc.
Ấy, nghe vậy đừng có ham. Làm mai là cả một nghệ thuật. Không có năng khiếu làm mai thì đừng có....ngu mà làm, kẻo thiên hạ nó chửi ngu ráng chịu.

3. Cái ngu cầm trầu(*):
"Miếng trầu là đầu câu chuyện".
Ngày nay, có nhiều đám cưới kết hợp cái "lễ hỏi" trong ngày rước dâu luôn. Nghĩa là cái ngày nhà trai qua nhà gái rước dâu, bên nhà trai mang kèm theo những "mâm quả". Và trước khi tiến vào nhà gái, vị đại diện họ tộc nhà trai (ngày xưa là ông mai í), cùng với một người nữa cầm "ché rượu và đĩa trầu" tiến vào trước, để báo cho nhà gái biết rằng: họ nhà trai đã đến (cái này nói ra nó dài, nhưng Mai Tín này đang là MC đám cưới nhiều nhiều đám lắm, nên nói không có sai). Có điều cái anh cầm trầu mà người ta bảo "ngu", thì thực ra có ngu gì đâu, chẳng qua là "chỉ cầm chứ không được nói". Nhưng cùng với "vị đại diện" của cả dòng tộc người ta uy nghi tiến vào thì oai lắm chớ đâu có ngu. hehe.

4. Cái ngu gánh nợ:
Cái dụ này ai dính vào thì....ngu thiệt. Mai Tín thật lòng chưa có kinh nghiệm về dụ này. Nhưng mà:
Thấy Anh Hai là "ngu" nhất!
Anh Hai chẳng những gánh nợ, mà gánh tất tần tật mọi cái hỉ nộ ái ố ở đời này; gánh sạch sành sanh những cái xấu xa nhất của "những kẻ khôn". Và Anh Hai dạy phải thưa với Cha: "Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con..."
Cho nên cái ngu này muốn ngu cũng không dễ...

Giờ này, ngoài vườn xoài xào xạc tiếng lá. Nhánh cây quen thuộc lại chờ mong. Ngày mai, bóng chim lại về.


@An Lão đại: bác nhớ em bảo bác "bộ ba" không? xem ra mình có rồi đấy. Bác xem thấy được, kết nạp nhá.
(*) Không có phải "cầm chầu", nghĩa khác ạ. vì đây là "mục cười" hihi

Duy-an
20-08-2012, 10:40 PM
Alô...
Đọc bài của Mai Tín (mang tính diễn dịch)
thấy mình được mở mang thêm tầm mắt
và cả tầm trí nữa...
Cám ơn Mai Tín nhiều nhiều...

Tuy vậy, Duy-an thấy cũng cần bổ sung
(và cả đính chính nữa) chút xíu thôi.
Chỉ chút xíu thôi à...

1. Làm mai:
Thật ra, có vẻ Mai Tín nói còn sơ sài quá
nhất là thiếu hẳn chuyện 'cái đầu heo'
mà người làm mai nhận được từ đôi hôn phối
ngay từ đầu!
(Và giai thoại về 'cái đầu heo làm mai' thì nhiều lắm!)

2. Lãnh nợ:
Chà, đứng ra vay nợ giùm người khác
hoặc bảo lãnh cho người khác một món nợ...
Kinh nghiệm này đau thương lắm à...

3. Gác cu:
Ai cũng thấy rõ cái 'ngu' mà Mai Tín đã trình bày
tự mình đưa mình vào cái... khó:
không dám 'ấy' mà cũng không dám thở...
Nhưng vẫn chưa 'ngu' bằng gác bìm bịp
và gác cò ngãng...
Nhưng ít ra cũng vớt vát được rằng:
đây là 1 cái thú... tao nhã!

4. Cầm chầu:
Cái này thì Mai Tín phải xem lại thôi!
Cầm chầu chứ không phải cầm trầu!
Nó liên quan đến hát bộ (hát bội)
hoặc hát ca trù (hát ả đào)...
Mà lại là người 'vai vế' cơ đấy...
Nhưng ngu thì vẫn cứ ngu
(như có câu: 'già đầu mà còn dại,
có cháu ngoại mà còn ngu!')

Lạm bàn trong thân tình.
Duy-an.

Mai Tín
20-08-2012, 10:45 PM
Hahaha,
Vậy mới cười được bác ơi,
Chứ kỳ thực, sách của cụ Toan Ánh, kể mấy chuyện này hay lắm cơ ạ.
Cám ơn "lão quái Duy An" nhá. hehe