hienboy94
21-08-2012, 08:29 PM
THƯ GỬI ĐẾN GIA ĐÌNH THÂN YÊU.
BÌNH AN TRONG ĐỨC KITÔ
Gia đình thân mến đã nhiều ngày rồi con chưa về thăm gia đình được,dạo này ở dưới đây thì cũng bình thường rồi,cũng không nhớ nhà lắm,trong cuộc sống chúng ta có nhiều vất vả nhưng điều đó Thiên Chúa biết hết.Trong năm nay con cũng đang ôn lại để cho sang năm thi kết quả khả quan hơn,vào đây rồi con cũng nhận ra được ý Chúa nói với con từng ngày,từng giờ.Vậy là cũng sắp bước vào mùa học,dường như hết thảy các bạn học sinh đang chuẩn bị cho một năm học đầy tiến triển,còn con không được đi học phải ở nhà ôn thi con cũng hơi buồn và chán nản vì bạn bè cùng lứa tụi nó đi học hết nên mình con ở nhà con thấy trống vắng lắm nhưng không vì thế mà phải khiến con bỏ cuộc đâu mẹ ạ,con cũng cố gắng bồi bổ cho mình nhiều kiến thức để chuẩn bị cho một hành trang mới mà Chúa đã chon ở nơi con,con tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con đâu,con cũng luôn tin tưởng ở Thiên Chúa rất nhiều,con hy vọng một mai trên đường đời con sẽ cố gắng làm những sự việc khiến bố mẹ và các anh chị hài lòng.Con quyết định rồi con sẽ trung thành sống với Chúa đến cùng,con hy vọng Chúa sẽ chọn con làm mục tử tốt của Chúa.Con cũng hết lòng cám ơn tất cả mọi người thân xung quanh con đã tạo điều kiện cho con phát triển về mọi mặt nhất là trong đời sống đức tin.Chúa ơi ở bên con nhé vì con đây luôn cần đến Ngài.
HẠNH PHÚC NƠI THIÊN CHÚA.
GỬI ĐẾN BA NHỮNG LỜI CHÚC NGỌT NGÀO
GỬI ĐẾN MẸ NHỮNG LỜI CHÚC ẤM ÁP
GỬI ĐẾN CHỊ NHỮNG LỜI CHÚC AN BÌNH
GỬI EM TRAI MUÔN VÀN LỜI TỐT
CỦA GIA ĐÌNH MÃI MÃI BÊN NHAU.
HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA.
BÌNH AN TRONG ĐỨC KITÔ
Gia đình thân mến đã nhiều ngày rồi con chưa về thăm gia đình được,dạo này ở dưới đây thì cũng bình thường rồi,cũng không nhớ nhà lắm,trong cuộc sống chúng ta có nhiều vất vả nhưng điều đó Thiên Chúa biết hết.Trong năm nay con cũng đang ôn lại để cho sang năm thi kết quả khả quan hơn,vào đây rồi con cũng nhận ra được ý Chúa nói với con từng ngày,từng giờ.Vậy là cũng sắp bước vào mùa học,dường như hết thảy các bạn học sinh đang chuẩn bị cho một năm học đầy tiến triển,còn con không được đi học phải ở nhà ôn thi con cũng hơi buồn và chán nản vì bạn bè cùng lứa tụi nó đi học hết nên mình con ở nhà con thấy trống vắng lắm nhưng không vì thế mà phải khiến con bỏ cuộc đâu mẹ ạ,con cũng cố gắng bồi bổ cho mình nhiều kiến thức để chuẩn bị cho một hành trang mới mà Chúa đã chon ở nơi con,con tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con đâu,con cũng luôn tin tưởng ở Thiên Chúa rất nhiều,con hy vọng một mai trên đường đời con sẽ cố gắng làm những sự việc khiến bố mẹ và các anh chị hài lòng.Con quyết định rồi con sẽ trung thành sống với Chúa đến cùng,con hy vọng Chúa sẽ chọn con làm mục tử tốt của Chúa.Con cũng hết lòng cám ơn tất cả mọi người thân xung quanh con đã tạo điều kiện cho con phát triển về mọi mặt nhất là trong đời sống đức tin.Chúa ơi ở bên con nhé vì con đây luôn cần đến Ngài.
HẠNH PHÚC NƠI THIÊN CHÚA.
GỬI ĐẾN BA NHỮNG LỜI CHÚC NGỌT NGÀO
GỬI ĐẾN MẸ NHỮNG LỜI CHÚC ẤM ÁP
GỬI ĐẾN CHỊ NHỮNG LỜI CHÚC AN BÌNH
GỬI EM TRAI MUÔN VÀN LỜI TỐT
CỦA GIA ĐÌNH MÃI MÃI BÊN NHAU.
HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA.