PDA

View Full Version : Tự hỏi ???



CucChu
11-11-2010, 04:27 PM
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn.
Cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc phải chia tay..
Đời sống con người chóng qua như kiếp cỏ.
Như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng cũng làm nó biến đi.
Một qui luật tất yếu của cuộc sống.Nào ai có thể biết được tương lai, Quá khứ luôn là kỉ niệm, bài học cho hiện tại.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng:
Vì sao tôi và bạn lại quen nhau?
- Giá như tôi không quen bạn?
- Giá như tôi và bạn quen nhau từ trước?
Thì có lẽ sẽ tốt hơn không?

Bạn có biết rằng: Bạn là món quà mà cuộc sống đem đến cho tôi hay không?
Bạn có biết rằng : không có bạn, không biết bạn, cuộc sống của tôi sẽ trở nên đơn điệu và bình lặng lắm không?
Và Bạn có biết rằng : Cuộc sống con người không có thăng trầm, ví như bản nhạc chỉ có một nốt nhạc, tựa như một bức tranh chỉ có một màu.

Vẽ tranh là một nghệ thuật, người vẽ tranh là một nghệ sĩ.
Bạn chính là một nghệ sĩ, và tôi cũng thế!
Mỗi người sẽ tạo nên cho riêng mình một bức tranh nghệ thuật với đủ màu sắc của cuộc sống. Mỗi một con người, sự vật,hiện tượng đều có hai mặt của nó:
- Màu đỏ mạnh mẽ đam mê, nhưng đem lại cảm giác run sợ cho những người xung quanh.
- Màu vàng được coi là màu của thành công, giàu sang, nhưng cũng bị coi là màu của sự phản bội.
- Màu xanh yên bình, nhưng luôn khiến con người phải vận động và suy nghĩ.
- Màu trắng giản dị, tinh khiết, nhưng tạo cảm giác cô độc, thất bại.
- Màu đen sang trọng, huyền bí, nhưng tạo cảm giác run sợ, kích thích trí tò mò.
- Màu hồng lãng mạn, tạo cảm giác bồng bềnh nhưng lại không có thật.
………
Thật tuyệt vời biết bao, nếu như ta biết kết hợp hài hòa, pha trộn một cách tinh tế các màu đơn sắc này, thì sẽ tạo nên những gam màu rất kì lạ, và góp phần làm cho bức tranh của ta cuốn hút và trở nên đặc biệt .

CucChu
11-11-2010, 04:27 PM
Bạn nên nhớ tôi không giống bạn, và bạn không phải là tôi. Đúng là mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một cái nhìn riêng . Tôi không bác bỏ suy nghĩ của bạn một cách vô tâm, cũng chẳng a dua theo lối suy nghĩ của bạn một cách vô tư
Ừ, thì có đôi lúc tôi hay bạn làm tổn thương nhau. Vì những suy nghĩ , lời nói,hành động vô tư hóa nên vô tâm, vô ý hay cố tình..
Khiến hai ta có cảm giác sợ hãi, run sợ, tự ti, ….nơi bản thân mỗi người.
Thật tình, bạn và tôi đều không ai muốn làm người khác tổn thương, thất vọng, mất niềm tin, mất tình yêu với cuộc sống với con người.

Khẳng định cuộc sống luôn tồn tại hai mặt, con người cũng có lúc vui buồn. Có những điều ta muốn nhưng không đạt được, những điều ta không muốn nó cứ xảy đến.

Tôi sẽ chấp nhận ,nhưng không chọn theo con đường buông xuôi, từ bỏ.
Chấp nhận thử thách của cuộc sống ,
Chấp nhận vượt qua những nỗi buồn của cuộc sống,
Vui đùa và chơi hết mình trong trò chơi cuộc đời.
Khám phá những bí ẩn của cuộc sống.
Hoàn hành nhiệm vụ cuộc sống
Giả mã câu đố của cuộc sống.

Bằng cả niềm tin, tình yêu và hi vọng,
Bằng cả tấm lòng và con tim yêu thương.
Bằng cả con người chân thật và giản dị.

Vì tôi biết rằng, cuộc sống không phải là không công bằng cho bạn cho tôi.
Và tôi biết rằng, tôi và bạn gặp nhau , để cả hai cùng tô điểm, giúp cho cuộc đời của mỗi người chúng ta có thêm một màu sắc mới lạ, để bạn và tôi có thể tự vẽ nên bức tranh cho cuộc đời của riêng mỗi người một cách đẹp nhất , cá tính nhất, và đặc biệt nhất.

Luôn mỉm cười với cuộc sống, tâm hồn luôn bình an đó là cách tốt nhất, để chính bạn và tôi hoàn thành bức tranh của mình một cách nhanh nhất và đẹp nhất. Đừng tưởng tượng hay dựng nên một bức tranh trong đầu rồi để đó. Mà hãy cầm bút vẽ , tận hưởng cảm giác khi bạn đang vẽ bức tranh. Ai nói vẽ tranh là dễ đâu ,nào là chọn màu, hợp tông, bố trí cảnh vật. Ôi ôi, dễ nản lắm,.

Cuộc sống cũng vậy chọn lựa sao cho hợp tình hợp lí đâu phải là dễ, nhưng thật sự chả có gì là khó. Khó khi ta không chấp nhận và thấy hối hận hay chấp nhận rồi thì lại hối tiếc. Dễ khi đã chọn lựa cho mình rồi thì không được hối tiếc bất cứ điều gì. Vì bạn nên biết rằng, mỗi sự lựa chọn đều phải trả giá, cái mà bạn đã đánh đổi kia, và điều bạn đã chọn đây, bạn đã học được bài học gì, bạn đã nhận được điều gì tốt , điều gì xấu,.điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Để rồi những lần lựa chọn tiếp theo , bạn sẽ chọn cho mình một lối suy nghĩ thế nào ?
Sẽ là mở rộng tấm lòng ,trái tim hay khép kín nó.?
Sẽ là cảm thông, tha thứ cho lỗi lầm anh em hay sẽ rời xa từ bỏ họ?
Sẽ là mạnh mẽ nhưng không lạnh lùng chứ?
…..
“Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua,
Nó là môt hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một”

Chẳng ai biết khi nào ta rời xa nhau? Chẳng ai biết rồi đây ta có còn gặp nhau nữa không? Có còn nói chuyện, vui đùa nữa không? Có thể ngày mai , hay hôm nay tôi sẽ không còn nơi đây.
Đừng lãng phí thời gian khi ta đang có nhau, trao nhau những tình cảm trong lòng mỗi khi trò chuyện bên nhau, quan tâm nhau khi còn nhớ đến nhau…..

“ Còn gì trên đời đẹp hơn thế nữa
Người với người sống để yêu nhau”

Quynh Nga Tran
02-04-2011, 12:56 AM
“ Còn gì trên đời đẹp hơn thế nữa
Người với người sống để yêu nhau”

nanghue
14-02-2012, 08:11 AM
nhung cuoc song ko don gian nhu chung ta nghi , 1 cuoc song luon nao cung mo mong mo 1 ngay ........ nhung su that cung la su that , con nguoi ko biet chap nhan su that chi thich chay tron thi ban oi hay cung toi vuot qua hay nhin qua khu do la diem tua cho chung ta dung len . yeu la phai cho di tat ca nhu chinh giesu da yeu chung ta