PDA

View Full Version : Xin lời cầu nguyện và tấm lòng giúp đỡ bạn.



Bờm
27-08-2012, 05:13 PM
Chúng tôi đến thăm Huy tại bệnh viện Điều Dưỡng & Phục Hồi Chức Năng Quận 8 ngay sau khi nhận được tin bạn đang điều trị tại đây. Cách đây hơn hai tháng, Huy đã gặp một tai nạn rất nghiêm trọng ngay trong ngày đầu tiên bạn đi làm thêm tại một công trình xây dựng, chiếc thang máy Huy sử dụng bị đứt cáp và rơi từ độ cao hơn 7m!. Tai nạn làm Huy gãy ba đốt sống cổ, dập phổi, lá lách và nhập viện tron
g tình trạng hết sức nguy kịch!

1010
Tâm sự với chúng tôi, chú Lợi (bố Huy) cho biết chấn thương của Huy rất nặng, phải luân chuyển qua nhiều bệnh viện, từ BV 115, Chợ Rẫy…, sau hơn hai tháng điều trị, hiện Huy đã có thể nói chuyện được, ăn được, nhưng tay chân gần như không thể cử động được. Tất cả các hoạt động từ ăn uống, vệ sinh…đều do hai bố mẹ Huy thay phiên nhau chăm sóc!
Gia đình Huy thuộc diện hộ nghèo, nhà chỉ vỏn vẹn hơn sào ruộng, bố và mẹ làm ruộng công, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn hơn từ ngày Huy vào đại học. Từ ngày Huy nhập viện đến nay, riêng tiền viện phí, phẫu thuật… đã ngót trăm triệu đồng, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không xoay sở kịp vì chi phí mỗi lúc một nhiều. Hơn nữa, hai cô chú phải luôn thúc trực chăm sóc Huy nên không có được nguồn thu nhập nào, tất cả chi phí đều trông chờ vào sự giúp đỡ của cô bác và hàng xóm xung quanh. Với chấn thương nặng như trên, thời gian Huy phải điều trị dự kiến sẽ kéo dài và đó là thử thách rất lớn đối với Huy và gia đình.
Bố Huy cho biết thêm, phía chủ thầu công trình đã có qua thăm hỏi và động viên, nhưng chỉ giúp đỡ một phần nhỏ vật chất, vì Huy làm chưa được một ngày công nên chưa có hồ sơ và bảo hiểm tai nạn! Như vậy tất cả chi phí gia đình đều phải lo hết mà không có sự hỗ trợ thiết thực nào từ phía những người có trách nhiệm.
Khi chúng tôi hỏi thăm về gia đình dưới quê, mẹ Huy cho biết hiện còn một Huy còn một em gái 5t ở nhà, từ ngày Huy gặp nạn phải gởi lại cho người chị chăm sóc giúp, “vừa phải lo cho thằng anh trên này, vừa nhớ đứa bé dưới quê…nó chỉ tranh thủ mấy ngày nghỉ đi làm kiếm ít tiền mua quà cho bố mẹ với đứa em gái nhỏ, vậy mà… ” chỉ nói đây, nước mắt người mẹ đã lưng tròng…
Huy hiện vừa bước sang năm thứ hai ngành Xây Dựng trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, tai nạn trên chắc chắn sẽ làm việc học của bạn bị gián đoạn, và đáng sợ hơn nữa là nguy cơ tàn tật vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.!
Đến thăm Huy, bạn Kim Thơ đại diện nhóm tình nguyện Trái Tim Thiên Thần -https://www.facebook.com/CLB.TinhNguyen - đã hỗ trợ gia đình 1.000.000 đ, và sẽ có những đề xuất cùng CLB để tổ chức những chương trình tình nguyện lớn hơn.
Cần và rất cần nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm của các nhà Mạnh Thường Quân, những vòng tay ấm áp của các bạn sinh viên Trường ĐH SPKT và những trái tim nhân ái của tất cả mọi người, được biết sắp tới đoàn khoa Xây Dựng Và Cơ Học Ứng Dụng trường ĐH SPKT sẽ có chương trình quyên góp cụ thể, từ nay đến lúc ấy, mọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân có thể trao tận tay cho gia đình Huy tại bệnh viện : 125 Âu Dương Lân, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, ĐT 01678.947.963, hoặc liên hệ với nhóm tình nguyện Trái Tim Thiên Thần theo địa chỉ facebook trên.
Xin mọi người hãy share bản tin này cho bạn bè, đồng nghiệp và người thân của mình, thay mặt Huy và gia đình xin gởi đến lời tri ân chân thành đến tất cả mọi người, mọi sự giúp đỡ dù nhỏ nhất cũng là món quà lớn và vô cùng ý nghĩa với Huy lúc này.
Trân trọng!

link bài viết:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150978129957127&set=a.10150978129757127.411283.269138732126&type=1&theater