PDA

View Full Version : Xin thêm lời Cầu nguyện cho Chị



bandonghanh
31-08-2012, 08:09 AM
Lời đầu tiên xin gởi lời chào và cầu chúc mọi người luôn bình an
Rất vô tình tôi biết được diễn đàn này, hôm nay đăng nhập để ăn mày lòng tốt của mọi người.
Chị của tôi năm nay 42 tuổi. Hiện chị đang nằm điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) với chẩn đoán là lao não.
Chị đã bị hôn mê một thời gian, sau đó có tỉnh lại, cũng đã biết nói chuyện và cảm nhận sự việc xung quanh tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thật không may trong thời gian đó, mẹ của tôi bị tai nạn giao thông phải nằm viện nên một người chị lớn của tôi phải chuyển về chăm sóc mẹ, nên việc chăm sóc chị không còn tích cực nữa, và chị bị trở bệnh nặng.
Tuy nhiên, khoảng hai tuần nay, tình hình của chị thấy có khá hơn. Chị đã biết nuốt, biết đau khi trở mình, biết gật đầu và biết cười khi có người nói chuyện.
Tôi kể dài dòng như vậy , chỉ mong mọi người hiểu tình trạng của chị tôi và tôi rất ước mong được thêm lời cầu nguyện của mỗi người đọc được tin này. Cầu xin Chúa chúc lành cho mọi người.
Xin Tạ Ơn Chúa.
Xin cảm ơn mọi người.

3T_thanhtuyen
31-08-2012, 08:20 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho chị của Cô Dung. Xin Chúa thương xoa dịu, chữa lành những bệnh tật và nâng đỡ tinh thần của gia đình Cô trong thời gian này.
Cô hãy vững tin vào Chúa nhé, chúng con sẽ hiệp ý cầu nguyện.
3T

windy
31-08-2012, 08:37 AM
chào cô đọc qua dòng tâm sự con hiểu được phần nào về gia đình .Xin Chúa luôn nâng đỡ đồng hành cùng cô và gia đình vượt qua thử thách. Cô ơi đang ở BV lao PNT khoa nào thế ? Con đang thực tập bên đó .

bandonghanh
31-08-2012, 08:52 AM
chào cô đọc qua dòng tâm sự con hiểu được phần nào về gia đình .Xin Chúa luôn nâng đỡ đồng hành cùng cô và gia đình vượt qua thử thách. Cô ơi đang ở BV lao PNT khoa nào thế ? Con đang thực tập bên đó .

Cảm ơn bạn, windy.
Chị của tôi nằm ở khoa B4 , phòng 18.
Vì tôi có em bé nhỏ nên không chăm sóc chị và cũng không thường xuyên vào thăm chị. thường thì thứ 7 tôi mới vào BV thăm chị.

Rất cảm ơn những lời động viên chân thành của mọi người.

windy
31-08-2012, 08:54 AM
Cảm ơn bạn, windy.
Chị của tôi nằm ở khoa B4 , phòng 18.
Vì tôi có em bé nhỏ nên không chăm sóc chị và cũng không thường xuyên vào thăm chị. thường thì thứ 7 tôi mới vào BV thăm chị.

Rất cảm ơn những lời động viên chân thành của mọi người.

Dạ cám ơn chị nhé ! Khi thực tập em ghé khoa thăm chị ở tân hương gần nhà em đó rất vui biết chị.

thuynguyen_gk
31-08-2012, 08:56 AM
Cầu xin sự bình an và lòng thương xót của Chúa luôn ở cùng gia đình chị. Chúc gia đình chị tai qua nạn khỏi. Luôn cầu nguyện cùng gia đình.

NC_087
31-08-2012, 09:04 AM
Hiệp ý cầu nguyện cho cô.Xin CHÚA ban ơn THÁNH THẦN xuống nâng đỡ, che chở cô làm dịu đi nỗi đau và mau chóng vượt qua cơn đau ốm
nc chúc cô mau chóng khỏi bệnh

bandonghanh
11-09-2012, 08:12 AM
Xin chào mọi người
Hôm nay tôi trở lại diễn đàn xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và thêm lời cầu nguyện cho Chị
Hiện giờ tình hình của Chị có vẻ khá hơn
Hôm qua chị đã biết cầm bàn chải để đánh răng rồi. cũng đã nói chuyện được nhưng còn rất lơ mơ,
vẫn chưa biết được nhiều trong hiện tại.
Cách đây hai tháng, Bác sĩ đã đưa ra một tiên lượng rất xấu, hoặc chị không sống được hoặc nếu có cứu sống cũng chỉ sống
đời thực vật. Nhưng nay thấy chị đã có chút đỉnh hồi phục , gia đình cũng rất vui và hi vọng.
Tin rằng Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chị và nâng đỡ chị những ngày còn sống trên trần gian này.
Xin Chúa chúc lành cho mọi người luôn được bình an.

bandonghanh
29-01-2013, 10:31 PM
chào mọi người
hôm nay tôi đăng nhập diễn đàn , trước là cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ và cầu nguyện cho Chị, sau là một lần nữa xin được ăn mày của mọi người một lời kinh, cầu nguyện cho linh hồn AGATA sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Chị của tôi đã rời khỏi thế gian này (vào ngày 10/01/2013). Chị ra đi trong sự ngu ngơ về thể xác. Nguyện cho linh hồn Chị được sớm hưởng sự thảnh thơi an nhàn trong quê Trời. Xin chân thành biết ơn mọi người.


P/S: xin ban quản trị xóa tên tôi trong diễn đàn. khi nào có điều kiện, tôi lại sẽ trở lại. xin cảm ơn.

Padre Paolo
02-02-2013, 10:35 AM
Sáng mai sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Agata...xin Chúa sớm đưa Linh Hồn Agata về hưởng nhan Thánh Ngài và luôn nâng đỡ những người trong tang quyến đang buồn sầu vì sự ra đi của người thân.