PDA

View Full Version : Biết trả lời sao?



Lan Anh
03-09-2012, 01:05 AM
- Ông...kẹ!
Sau bữa cơm tối. Cả gia đình đang tụ tập truyện trò ở phòng khách. Bỗng giật thót mình vì giọng la của nhỏ Ti. Hai chị lớn người lên 8, kẻ lên 6 vội ngồi xích vào nhau, chân co vội lên ghế.
Mẹ mắng
- Dì út mi thì thôi, cứ doạ cho cháu khiếp.
Mẹ quay sang nhỏ Ti
- Có mẹ đây, không có ông kẹ nào cả. Đừng sợ!
Nhỏ Ti tiếp tục la.
- Đó! Đó!
Mẹ bảo
- Út, ra cửa xem cái gì mà cháu nó hoảng lên như thế?
Dì út cười cười, xách đèn rọi vào một đống đen thui đang nằm khoanh tròn trước cửa.
- Con Minô!

Vài năm sau, cả gia đình khăn gói rời Huế vào miền Nam.
Sáng, cả đám chị em gái chuẩn bị đến nhà thờ tham dự thánh lễ sớm.
- Ăn trộm! Mẹ ơi ăn trộm!
Lại nhỏ Ti làm cả đám con gái đứng túm tụm vào nhau, sợ hải.
Mẹ xuất hiện như đấng cứu tinh.
- Đâu?
- Ngay góc nhà đó mẹ!
Ánh sáng rọi vào, cả đám hoàn hồn bật cười như nắc nẻ.
- Ha ha ha!!!!!
- Hi hi hi!!!!!
Ăn trộm chỉ là cái áo mưa, tối qua ai treo lên mắc áo trên vách nhà. Hú hồn!

Vừa ra vườn, lũ sâu bỗng dưng rơi trước mặt. Một gia đình, dòng họ sâu thì phải. Sâu lớn, sâu bé, sâu to, sâu nhỏ. An Hoảng hốt
- A A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh chàng hàng xóm, nhà...cách khoảng 100 mét xuất hiện làm "Anh hùng cứu mỹ nhân".
- Cái gì vậy An??????
Mặt xanh lét, lắp bắp chẳng nên lời chỉ vào lũ sâu.
Anh chàng Tùng bất mản bỏ đi và lẩm bẩm
- Trời, có vậy mà làm người ta tưởng ăn trộm...vào cắt cổ!

Tối, cả nhà tụ tập ở phòng khách. An, con nhỏ gan to như gan Thỏ đế. Quay lưng ra ngoài. Sợ! Quay mặt ra ngoài đường.
- Á! Á! Á! Á! Á! Á!
- A A A A A A A A!
Bỗng dưng cả đám chị em gái cùng...hợp xướng.
Mẹ hỏi
- Cái gì vậy mấy đứa?
- Con không biết! Chị Tú, nhỏ Ti, Thu Nhí cùng đồng thanh
Ba hỏi
- Cái gì mà la hoảng vậy An?
- Ma!
- Ở đâu?
- Trước sân!
Ba xách đèn ra sân. Con ma nhát đám con gái là những tàu lá chuối đang đong đưa theo gió.
- An lại đây ngồi!
- Con...không dám!
Mẹ phì cười, tự động khép cửa ngăn bóng tối tràn vào nhà. Hi hi hi!!!!

Đang yên vị trên ghế, nghe băng đọc truyện ma. Người dẫn truyện hấp dẫn, nhạc đệm cũng hấp dẫn không kém.
- Rầm!
Cơn gió thổi mạnh, đóng xầm cánh cửa. An phóng nhanh xuống phòng khách.
Ông huyện nhà hỏi
- Làm gì mà hốt hoảng vậy?
- Em nghe chuyện ma!
- Đã nhát gan...mà con ham nghe chuyện rùng rợn!

Chẳng biết có phải nhờ nhát gan...mà cả đám con gái thành "Ngoan, hiền..." có tiếng. Chị em trong nhà đoàn kết ghê gớm. Tham dự thánh lễ sớm, đọc kinh tối, tập hát ban đêm...luôn đồng hành cùng nhau trong suốt quảng thời niên thiếu.
Nhiều người thắc mắc
- Sao chẳng thấy ra khỏi nhà ban đêm?
Biết trả lời sao?

Lan Anh

Phero_Hau
03-09-2012, 01:18 AM
Ông kẹ ở quê hay nói dùng để dọa con nít hihi:haha