PDA

View Full Version : Ông Giuse đi thăm viếng ông Martino



Mai Tín
03-09-2012, 11:43 AM
Hành trình của "ông Giuse" trên đường thăm viếng "ông Martino"



Đúng 09g30, "ông Giuse" có mặt tại nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. "Ông Martino" đã chờ ở đó từ sớm, nên ra đón "ông Giuse" cùng với người bạn đồng hành (Goku007) của mình vào... quán cà phê Hướng Dương, trung tâm thành phố Bà Rịa. Những câu chuyện thật vui cho tới 11g30, chúng tôi cùng đi ăn tại... nhà hàng Ba Sao, trên đường Tô Hiến Thành, thành phố Bà Rịa. Ăn cơm xong, chúng tôi thẳng tiến về nhà của "ông Martino"




http://nq0.upanh.com/b3.s29.d2/0d7395112823906ae11e6653bfb7897e_48745720.4.jpg%20

Sky và Goku007 trên đường ra nhà Mai Tín. Dọc đường trời mưa.

http://nq8.upanh.com/b2.s30.d2/94fa491eae1f0e218fca0d5afda538a8_48745808.3.jpg%20

... và tất nhiên có người dẫn đường là Mai Tín

http://nq3.upanh.com/b1.s30.d2/d1ecf017b477b383e79ce38f221ddeba_48745853.2.jpg%20

"Ông Giuse" và người bạn đồng hành (Goku007)trước nhà Mai Tín

http://nq9.upanh.com/b5.s30.d1/017034b8679cf8c75908eae924003ba9_48745899.1.jpg%20

Trưởng nhóm CoYo đã đến với Mai Tín, trong một tình đệ huynh thắm thiết.

nguahoangtvt
05-09-2012, 11:12 AM
Trước khi ông Giuse đến thăm ông Martino thì đã ghé thăm nhà ông Phêrô nữa đó. Mà trong này tác giả không nhắc đến. Cảm ơn "ông Giuse" nhiều nhé!

Mai Tín
05-09-2012, 11:17 AM
Trước khi ông Giuse đến thăm ông Martino thì đã ghé thăm nhà ông Phêrô nữa đó. Mà trong này tác giả không nhắc đến. Cảm ơn "ông Giuse" nhiều nhé!

Cái "ông Phêrô này quá bon chen. Chẳng phải Mai Tín này đã gọi điện cho "ông" đấy sao, và còn đưa điện thoại cho "ông Giu-se" nói chuyện nữa. Sao, không ra được giờ tiếc hử?
Chẳng những ra thăm Mai Tín, NgựaHoang và Thuynguyen_gk, Sky còn chạy tuốt vào Bà Tô - Xuyên Mộc để viếng đám tang nữa. Nể thiệt luôn.

nguahoangtvt
05-09-2012, 11:19 AM
Em còn nghe nói là chạy gần tới Lagi (Bình Thuận) nữa kìa. Chạy tới suối nước nóng Bình Châu luôn mà. :D
Sky đúng là nhiệt tình thật!

goku007
05-09-2012, 05:16 PM
hỳhỳ. 1 chuyến hành trình khá thú vị.