PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Chuông chiều



Phù thủy nhỏ
06-09-2012, 11:15 PM
Bây giờ không phải buổi chiều, phải, không phải hoàng hôn bình yên nơi ấy, nơi có làn khói mờ mờ quyện vào tiếng cười nói râm ran, tiếng vịt đồng cạp cạp, tiếng chặt củi lộc cộc, và tiếng đàn réo rắt,…những âm thanh quen thuộc bây giờ chỉ xuất hiện trong kí ức của con…

Trong bếp, con đang cặm cụi chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà. Con vẫn thích cái góc bếp này, có cái bếp khói ‘’đáng ghét’’, hồi còn nhỏ, con rất ghét nó, nó hay làm con cay mắt mỗi khi thổi lửa mồi bếp…
Con đi học xa, về nhà con lại thích nấu cơm bằng bếp khói hơn là bếp điện hay bếp ga, con chẳng biết nó là mùi vị gì, nhưng con ăn cơm thì thấy ngon hơn hẳn, có lẽ là mùi khói má nhỉ! Mùi quê nhà!

Ngoài khu vườn nhỏ ngay sau bếp, má đang làm cỏ để chuẩn bị gieo đậu phộng, con nghe có tiếng cười nói, thì ra là thím Sử hàng xóm, thím cũng đang làm cỏ ở vườn kế bên nhà mình. Má và thím vừa làm cỏ vừa bàn chuyện gieo đậu phộng thật vui. Con thích ăn đậu phộng, nhưng con không thích trồng tí nào,phải gieo, phải tưới, sau 3 tháng mới được thu hoạch, mà thu hoạch thì cực phải biết, nào nhổ, nào vặt hạt hạt đậu từ rễ ra, nào lựa đậu non đậu già bỏ riêng, rồi lại rửa sạch sẽ mới được luộc…
Con đi học xa, con thích được về ngay mùa thu hoạch đậu phộng, con và má vừa vặt đậu phộng vừa trò chuyện, con đã biết trân trọng những giây phút ấy, hạnh phúc giản đơn, má nhỉ!

Hoàng hôn đỏ ửng như đôi má e thẹn của cô gái mới lớn trên cánh đồng bất tận. Ba kìa, ba đang lùa vịt về chuồng. Chú Tư, thím Hiệp, bác Long cũng lùa vịt về nhà. Tiếng cạp cạp vang khắp xóm…
Con đi học xa, con chẳng biết ba má tính toán thế nào mà lần nào con về cũng được ăn thịt vịt. Nhưng, con còn thích nhìn bức tranh chiều quê, nơi cánh đồng xa xăm có tiếng vịt kêu thật gần, má ạ!

Con lại nghe có tiếng lộc cộc phía sân trước. Anh Sỹ đang chặt củi. Tiếng lộc cộc thật đều…
Con đi học xa, con nhớ tiếng chặt củi, nhớ sao cái khoảng sân dưới tán cây xoài nhà mình…

Trong nhà, lại vang lên tiếng đàn réo rắt, thì ra là thằng út ít đã đi học về. Lúc trước con rất ghét tiếng đàn ồn ào của nó, nhưng riết rồi cũng quen, con cũng chẳng buồn la mắng nó.
Con đi học xa, ôi sao mà nhớ tiếng đàn của nó đến thế, con phát hiện ra thằng nhóc nhà mình không chỉ biết tập tành chơi bời, nó đã ‘’lên chức’’ trưởng ca đoàn nhỏ giáo họ mình được cả năm rồi, cả xóm ai cũng khen nó đàn hay,…


Chuông chiều ngân đâu đây
Vọng tiếng cầu kinh vơi đầy
Ru hồn ai bơ vơ
Thầm nhắc cho ai hững hờ
Nơi miền xa xăm đó…




Nơi miền xa xăm đó, miền quê nhà bình yên của con, chẳng phải là tiếng chuông, mà là làn khói mờ ảo, tiếng cười nói râm ran, tiếng vịt đồng cạp cạp, tiếng chặt củi lộc cộc, tiếng đàn réo rắt,…

Cũng một buổi chiều bình yên như bao buổi chiều, thằng út ít được nghỉ học nên nó xuống cái võng ở góc bếp nằm. Nó chỉ nằm, nhìn con nấu cơm và ngắm trời trăng mây gió gì đó. Chẳng bao giờ nó phụ con một tay nấu cơm, nó là vậy, nó từng tuyên bố “bàn tay đánh đàn mà phải đi nấu cơm á!”. Đúng là thằng nhóc lý sự, con chỉ buồn cười chứ cũng chẳng mắng nó.


Nghe nhạc không? Em lấy điện thoại mở nhạc cho chị nghe nhá, vừa nghe nhạc vừa làm cho nó vui.
Sao cũng được!

Khói lại bay vào mắt con cay xè. Tiếng nhạc thánh ca vang lên

…Chuông chiều nghe cô liêu
Nhẹ vút tựa khói lam chiều…







Có chuông chiều đâu mà mở bài này vậy? – con nhăn mặt.
Nhưng mà có khói quá trời, khói bay hết vào người chị kìa, như bà tiên í nhỉ, bà tiên béo, hahaha…
Cái gì?!!!

Con đã định cho nó một trận, nhưng nồi cơm đang sôi rồi, con chỉ lườm nó một cái như ám chỉ “hãy đợi đấy!”. Nó vẫn nằm đó, bài nhạc đúng là du dương thiệt! Bỗng có tiếng má ngoài vườn vọng vào:


Lát đứa nào chép cho má bài này nhá!
Làm gì vậy má? –hai đứa đồng thanh.
Để má học hát, thứ hai giáo họ ăn mừng lễ thánh Monica bổn mạng hội các bà Mẹ Công giáo, má đang kiếm bài để hát trong lúc ăn mừng. Mà bài này tên gì thế mấy đứa?
Dạ chuông chiều!- hai đứa đồng thanh.

Bài này ý nghĩa quá nhỉ, có Mẹ với người con đi hoang nữa.

Ồ! Bài này ý nghĩa vậy sao, trước đây con chẳng để ý lắm. Thế là buổi chiều quê hôm ấy có thêm tiếng Chuông chiều thật ấm áp. Lâu lâu có giọng của má ngân nga lẫn trong giọng của ca sỹ:

…Nơi miền xa xăm đó
Mẹ đứng trông mong chờ
Dang cánh tay nhân hiền
Nhìn con tha thứ chờ mong….




Tối hôm ấy, thằng út ít chép lời xong, nó mượn máy in của ba in lời bài hát cho má:


In cho má nó font chữ lớn nhất nhá, lên hát mà đeo kính thì kỳ lắm nha!- Ba cũng chọc má.
Úi giời, từ hôm nay tới đó má phải học cho thuộc lời chứ.
Đúng rồi đó má, đâu có ca sỹ nào cầm giấy hát đâu. – thằng út ít vừa in vừa nói.

Vậy là má học hát! Ngày nào thằng út ít cũng mở Chuông chiều cho má nghe, lúc nào nó đi học thì con lại mở. Má học hát thì con cũng nghe ké, nghe riết đến nỗi con cũng…thuộc luôn.

Bây giờ, chẳng phải buổi chiều, và cũng chẳng phải ở miền quê ấy, cũng chẳng phải con mở nhạc cho má học hát, nhưng con cứ mở. Chuông chiều! Con cứ nghe, nước mắt con rơi lúc nào không hay:

Chuông chiều ngân đâu đây
Vọng tiếng cầu kinh vơi đầy
Ru hồn ai bơ vơ
Thầm nhắc cho ai hững hờ
Nơi miền xa xăm đó
Mẹ đứng trông mong chờ…




Con cũng biết rằng bài hát mang một ý nghĩa khác, nhưng mỗi lần nghe, là mỗi lần con nhớ…những buổi chiều ấm áp nơi quê nhà, nơi ấy có má, có ba, có anh, có thằng út ít tinh nghịch, có khói lam chiều mờ mờ quyện vào tiếng cười nói râm ran, tiếng vịt cạp cạp, tiếng chặt củi lộc cộc, tiếng đàn réo rắt….

Bây giờ, chắc là má đang cặm cụi nấu cơm trong bếp, khói lam chiều có làm má cay mắt? Má có hát Chuông chiều nữa không nhỉ?
-------------------

Bài hát: Chuông chiều
Sáng tác: Lm. Thành Tâm
Trình bày: Khánh Hà


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8wNy84L2IvInagaMEOGJkMDYyZDhmYTY1Yj I4NGI2NDI1ZWYzODQyYTVjNzgdUngWeBXAzfENodmUsICO0WeB mmUsICgQ2hp4WeBdUngBdSB8S2jDoW5oIEjDoHwxfDI
-------------------
Họ và tên: Teresa Trương Thị Mộng Huyền
Nick: Phù thủy nhỏ
Email: huyentruong96@gmail.com

Mai Tín
07-09-2012, 07:33 AM
Bài hát: Chuông chiều
Sáng tác: đang cập nhật
Trình bày: Khánh Hà








Xin mạn phép bổ sung cho Phù Thủy Nhỏ nhé

"Chuông chiều" là một sáng tác của Linh mục Thành Tâm.
Ca khúc này sau đã được tác giả sửa lời để phù hợp với tinh thần Tin Mừng và Phụng vụ.

Mai Tín
07-09-2012, 10:45 AM
Rất tiếc,
Có lẽ bài "Chuông chiều" của Linh mục Thành Tâm đã được sửa lời sau này chưa được thu âm, nên tìm hoài không thấy.
Chỉ có thể down bản nhạc PDF tại đây http://thanhca.exlurosg.net/vi/download/Ca-Nguyen-Hiep-Le/Chuong-chieu-Thanh-Tam/ (http://thanhca.exlurosg.net/vi/download/Ca-Nguyen-Hiep-Le/Chuong-chieu-Thanh-Tam/)