PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Đường Tình Yêu!



Teresa Nhỏ Bé
12-09-2012, 12:19 PM
Con đường Chúa đã đi qua
Sáng tác: Paul Văn Chi
Trình bày: Lệ Hằng
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jTir_yWaX4



Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có Thập Giá riêng của mình và suốt cuộc hành trình trên trần gian này là vác Thập Giá mình bước đi theo chân Chúa. Như lời mời gọi của Chúa “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” Lc 9,23

Nhưng khó quá Chúa ơi! Không dễ như khi con hát những lời này chút nào


“Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài
Xin cho con cùng vác với Ngài
Thập Giá trên đường đời con đi”

Khi biết được Thập Giá của mình, Thập Giá sẽ theo con đi suốt cuộc đời này. Con đã rất sợ hãi, đau khổ và muốn chối bỏ mà thôi…. Con trách Chúa thật thật nhiều vì tại sao Chúa lại không thương con, không công bằng với con?

Tại sao lại chọn con và còn rất nhiều câu hỏi tại sao con đặt ra với Chúa nhưng không hề có câu trả lời nào đến với con.

Và con đã rất trẻ con khi con muốn đổi chác Thập Giá với Chúa, con xin Chúa cho con vác Thập Giá như thế này như thế kia. Con sẽ làm tốt hơn, hy sinh nhiều hơn…. thế nhưng mọi chuyện vẫn không khác đi, Thập Giá đã trao cho con vẫn được giữ nguyên cho tới hôm nay.

Con đã tạm quên những cảm xúc này một thời gian dài và con vui sống thật tốt trong tình yêu, sự nâng đỡ của Chúa nhưng một tin thật bất ngờ khi con biết được em con sẽ không còn sống được bao lâu nữa vì căn bệnh nan y. Một cái chết không còn xa nữa và mọi thứ sẽ dần xấu đi theo thời gian thì mọi cảm xúc đã ngủ yên bao lâu nay thức dậy quấy động tâm hồn bình yên của con.

Một hôm trong khi đang nói chuyện với vui với nhau, em bỗng hỏi con một câu hỏi thật bất ngờ:

Chị đã cầu nguyện gì cho em?
Chị không cầu nguyện cho em được khỏi bệnh hay gì cả, chị chỉ nói với Chúa một điều duy nhất là “Xin Thánh Ý Chúa được thể hiện nơi em và xin Chúa nâng đỡ đức tin của em.”
Sao chị không cầu nguyện cho em khỏi bệnh?
Vác Thập Giá đâu phải là khổ đâu em, em đã nghe câu “Từ Thập Giá tới vinh quang” chưa? Chúa muốn em được hưởng phúc trên thiên đàng dễ hơn nên mới gửi tới em Thập Giá. Thập Giá như từng bậc của cái thang vậy, có phải nhờ đó mà em sẽ dễ tiến về nhà Chúa nơi em sẽ không còn phải chịu những đau đớn của bệnh tật này. Và điều quan trọng hơn hết là Chúa rất tin tưởng ở nơi em nên mới gửi Thập Giá này tới em mà không phải là ai khác.
Em mỉm cười thật bình yên và chẳng nói thêm gì nữa, khi nói hai từ “Tin Tưởng”, trong đầu con bỗng nhớ tới một vị linh mục cũng đang vác Thập Giá nói với con một câu rất đúng lúc "Chúa tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa và bắt những ai tin Chúa phải vác Thập Giá". Lúc đó con cảm thấy rất vui vì câu nói như là câu trả lời của Chúa cho những câu hỏi tại sao của con trước kia. Và cũng giống như câu hát này vậy:


“ Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai
Đau thương nào phủ kín tâm tư
Đường tình đó Ngài dành cho con.”

Chúa đã gửi đến con một Thập Giá mà đã bao nhiêu lần con muốn ngã quỵ, con thấy bản thân con không còn đủ sức, đủ tình yêu và sự kết hợp với Chúa nữa. Con chỉ muốn buông xuôi để mặc tất cả, con thả trôi đức tin và quên mất sự phó thác. Con sống như cái cây được trồng trong bóng tối, không lớn lên mà chỉ ngày thêm héo úa. Nhưng


“Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim
Đinh nhọn nào còn loang máu đào
Tủi nhục nào còn vương trên mắt
Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương
Bao roi đòn hằn vết thê lương.”


Lúc đó con mới nhận ra do bản thân con lấy sức mạnh từ thân phận con người yếu đuối, mỏng dòn mà vác Thập Giá nên con đã tự làm cho Thập Giá của mình trở nên rất nặng và đầy khó nhọc khi bước đi. Khi con nghĩ tới những lời hát ấy, con mới thấy Thập Giá của con chẳng là gì cả, không nặng, không đau đớn, không tủi nhục và cũng chẳng phải hy sinh gì cả. Vì tất cả những gì là tột cùng đau đớn, khổ sầu, nặng nề nhất đã được Chúa gánh hết trên Thập Giá Chúa rồi.

Con nhận ra rằng chỉ cần vác Thập Giá của mình bằng cách dựa hoàn toàn vào sức mạnh của Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ, dìu dắt con trên mọi bước đường. Tới đoạn đường gập ghềnh, khó khăn Chúa vác cả con và Thập Giá của con trên vai vì Chúa biết con yếu đuối, nhỏ bé như thế nào.

Từ đây con biết “Đường tình đó Ngài dành cho con”

Con đường đầy thử thách, gian truân và không dễ với con, rồi sẽ còn nhiều lần con vấp ngã, muốn bỏ cuộc, sẽ làm Chúa buồn vì sự yếu đuối của con. Nhưng có khá hơn là giờ đây con đã biết con cứ việc mỏng manh, yếu ớt và hay lo sợ như bản tính vốn có của con…

Nhưng con sẽ làm tất cả những điều đó trong sự phó thác, tin tưởng và kết hợp mật thiết với Chúa.

Tên: Teresa Trần Thị Thanh Hà
Nick: Teresa Nhỏ Bé
Email: giotnanghong_8390@yahoo.com