PDA

View Full Version : Tâm tình con thơ



CucChu
13-11-2010, 12:06 AM
Hôm nay đây , Lạy Chúa con cảm thấy mình thật bất lực trước mọi việc xảy đến trong đời , thấy mình trở nên nhỏ bé với thế giới này. Con chán nản , thất vọng không biết rồi đây cuộc đời mình sẽ ra sao?

Con luôn kiếm tìm một tình yêu, nhưng bản thân con lại chưa đem tình yêu ấy đến với tha nhân.
Liệu thời gian con đang sử dụng này, sức khỏe con đang có đây, tài năng và trí tuệ , đó là những nén vàng Chúa trao cho con.
Chúa muốn con sử dụng nó vào những mục đích tốt, muốn con sinh lợi thật nhiều :đó là
- những lần hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày, gần gũi xảy ra trong đời con;
- những lần con chia sẻ ,giúp đỡ những anh em bên cạnh con về vật chất hay tinh thần .
….
Gian khổ và khó khăn vẫn còn đó, mỗi ngày và mỗi phút giây cuộc đời.
Con nhỏ bé yếu đuối lắm. Sẽ có những lần con pham lỗi . Nào xứng đáng được Chúa thương thứ tha, anh em cảm thông tha thứ.
Con chẳng xứng đáng để đón nhận tình yêu Chúa, vậy mà Chúa vẫn cứ ban cho con đó, và còn hơn thế nữa.
Xin thương giữ gìn con Chúa ơi! Ban ơn giúp sức cho con, để con vững bước trên đường đời gian nguy.
Xin cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con luôn đẹp thánh ý Ngài. Amen.


------------
Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa.
Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa.
Chính tay Ngài đã dựng nên con, Thần trí Ngài làm cho con sống.
Tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ, lời Ngài dẫn dắt con trên đường.
-------------

TRAN THI THUY
23-05-2011, 09:05 AM
Gửi Bạn!

Tác giả bài viết " Tâm tình con thơ"

Mình mới đăng ký thành viên vào trang GTCG sáng nay, khi đọc bài viết của Bạn trong lòng mình rất lo lắng khi đọc được các dòng tâm sự của Bạn.

"Hôm nay đây , Lạy Chúa con cảm thấy mình thật bất lực trước mọi việc xảy đến trong đời , thấy mình trở nên nhỏ bé với thế giới này. Con chán nản , thất vọng không biết rồi đây cuộc đời mình sẽ ra sao?"

Bạn thương yêu của Tôi, xin bạn hãy mở rộng trái tim như một nụ hoa nhỏ để nhận nơi tôi vài lời chia sẻ thương yêu dành cho Bạn.

Bạn hỡi! Tất cả chúng ta đều có một vị Cha chung ở Trên trời phải không? Hôm nay dù mình chưa biết mặt Bạn, chưa nghe được giọng nói của Bạn, chưa biết rằng có thế xưng hô thế nào với Bạn nhưng Tôi muốn gửi đến Bạn lời thương yêu của một Người:

"Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng". (Mt 11, 28-30)

TTTT

TRAN THI THUY
23-05-2011, 11:09 AM
Thương gửi Các Anh/Chị Em thương yêu của tôi!

Hôm nay tôi tình cờ tôi mới biết trang GTCG này và mạo muội được đăng ký thành viên chỉ với 1 hành trang duy nhất của mình là Tôi cũng được Chúa yêu thương như các bạn và Tôi cũng rất yêu mến Người như các bạn.

Nguyện xin Chúa ở cùng tất cả chúng ta và xin Chúng ta hãy luôn đón nhận Tình yêu của Người dành cho tất cả chúng ta, để chúng ta luôn yêu thương nhau như Chúng ta mãi mãi yêu Người.

và nếu các Bạn biết rằng Tôi hiện giờ là người đạo Tin lành và Tôi hiện giờ rất đang khao khác được học hỏi lời Ngài, được có thời gian bên Ngài nhiều hơn để hiểu Ngài về tình yêu của Ngài dành cho Chúng con. Và Tôi cũng khao khát được dự thánh lễ như các bạn, được cùng học hỏi Lời Ngài như các Bạn.

Tôi cũng biết rằng không Một Người Cha nào bỏ rơi đứa con Thương Yêu bé bỏng của mình, dù biết rằng đứa con trẻ của mình còn lạc lối, chưa vững vàng trong đức tin để biết rằng có một Ngưòi Cha thương Yêu đang ở trên Trời đang dõi mắt trông đàn con bé bỏng của mình từng phúc từng giây, giữ gìn đàn con trẻ như giữ gìn trái tim của mình. Và tôi là con Chiên bé bỏng đó Tôi đã được Ngài soi sáng để hiểu và cảm nhận được Tình yêu của Ngài, Của Chúa Giesu, của đức Mẹ MARIA dành cho tất cả con cái của Người ở trên trần gian, và hôm nay gia nhập thành viên của trang wed nãy tôi cũng tin là do hồng ân của Thiên Chúa dành cho tôi để Tôi có thể học hỏi lời Chúa, thấy được Chúa ở trong tim các Bạn- tất cả thành viên của trang GTCG này.

Nguyện xin Chúa hãy ở cùng và dẵn dắt chúng con trên hành trình con đang đi tìm Ngài đang học hỏi lời Ngài nhất là Chúng con những con Chiên Bé nhỏ của Ngài. Hơn ai hết Ngài hiểu Chúng con yếu đuối ở điểm nào, khiếm khuyết ở điểm nào trong việc tìm kiếm học hỏi Lời Ngài để Chúng Con sống đẹp lòng Ngài - Vị Cha rất đỗi thương yêu của Chúng con.


Con gái bé nhỏ của Cha
Người bạn mới của tất cả các bạn.

TTTT.

Padre Paolo
23-05-2011, 11:36 AM
Welcome bạn Thùy Trang đến với gia đình GTCG và nhất là cám ơn bạn đã chia sẻ tâm tình cũng như ước muốn của bạn...mình tin là chính Cha trên trời đã đưa bạn đến với gia đình GTCG...cầu mong bạn sẽ tìm được những điều bạn mong ước nơi diễn đàn. Bạn có gì thắc mắc thì cứ việc nêu lên nha...chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp.