PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Có Một Điều



windy
20-09-2012, 09:53 PM
Có Một Điều
Sáng tác : Lm Ân Đức
Trình bày : Gia Ân

Cuộc sống con người là quà tặng bất ngờ thú vị của Thượng đế. Cuộc sống ấy vốn dĩ rất phức tạp , phong phú và đa dạng. Đôi khi con người bị cuốn theo cái guồng sống ấy chạy theo những : danh vọng, sự nghiệp, vật chất, tiền của....Có khi nào chúng ta lắng lòng xuống trở về bên trong để nghe tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn mời gọi ta theo Chúa . Đây quả là một lộ trình chọn lựa đòi hỏi sự khôn ngoan nhận định , can đảm đáp trả của mỗi cá nhân . Để rồi tâm hồn ta trở nên thanh thoát , được chung mối duyên tình với Chúa như tâm tình cảu linh mục Ân Đức được thể hiện qua ca khúc " Có Một Điều".


Mỗi người có một cảm nhận riêng về ơn gọi của mình được Chúa khơi gợi trong lòng mỗi người . Ơn gọi ngay từ bước đầu đã thuộc về Chúa và ta nhận từ Ngài , không ai tự gán cho mình vinh dự ấy."Đấng đã gọi con từ giữa hư không (Đấng đã gọi con giữa cuộc trần gian) Đấng đã cùng con hôm nay hát câu dân ca." Sau nhiều năm quan sát , học hỏi kinh nghiệm, cầu nguyện chọn lựa một môi trường sống mới và con đã thưa cùng Chúa " Này con xin đến" . Con rất vui và tìm cho mình 1 tình yêu , 1 lý tường sống, 1 hướng đi thú vị và ý nghĩa.

"......Tình Chúa thương con vời vợi mà tình con Chúa cũng biết rồi dẫu là mong manh như hoa dại trên núi không hương không sắc âm thầm lòng nguyện ước suốt đời hiến dâng......"

Chúa vẫn biết con chẳng có tài cán gì , những gì con đang có và đã có đều là ơn Chúa ban cho, chẳng có khiếu gì, yếu đuối mong manh dễ thay đồi. Đôi lúc con thấy lo sợ hoang mang trong cuộc mạo hiểm này. Nhưng tình yêu Chúa đến với con quá bất ngờ và mãnh liệt , đến độ chẳng cần suy tính nhiều , mảnh bằng cử nhân còn dang dở , ngay cả " người ấy ", người mà mỗi lần gặp tim con lại lỗi nhịp , cũng không thể ngăn nổi bước chân . Con muốn lao mình vào cuộc hành trình vạn dặm , hăng say trên con đường theo Chúa , dù tương lai mù mịt như Chúa đã từng nói " Con chồn có hang, chim trờ có tổ , nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu (Mt18,20)" , nhưng con vẫn tiến tới với tất cả nhiệt huyết và sức trẻ của mình. Như xưa kia Chúa mời gọi 4 tông đồ đầu tiên " hãy theo Ta" . Với 3 từ đơn sơ nhưng đã để lại âm vang biến đổi lòng người . Có thể thấy các ngài rất bình thường , rất con người trong những giai đoạn đầu theo Chúa biết mình được " gọi" với tâm tình đơn sơ , lòng nhiệt thành đáp lại lời mời gọi ấy.

Bước vào môi trường mới , mọi thứ quá mới mẻ lạ lẫm với con,nhưng con phải học thích nghi sửa đổi từng ngày. Những thử thách , va chạm tương quan chị em cuộc sống chung , những cám dỗ liên tục ồ ạt đổ xuống trước mặt làm cho lý tưởng con lung lay, nghiêng ngả. Đôi lúc con cảm thấy rất mệt mỏi dù biết rằng Chúa dùng nhưng người xung quanh để huấn luyện , cắt tỉa để con nên tốt hơn. Con lo sợ cảm thấy lạc lõng cô đơn.Giữa những thử thách ấy , con nhớ đến hình ảnh những người môn đệ của Chúa ngày xưa. Nhưng Chúa không bỏ rơi họ , ban ơn cần thiết, đồng hành giúp họ vượt qua tất cả để về đích . Con nghe đâu đó tiếng Chúa " Ta đây đừng sợ " như một bàn tay động lực vực con đứng dậy đi tếp cuộc hành trình. Trong tình yêu,đôi lúc con dành cho Chúa đơn sơ , mộc mạc vô cùng nhỏ bé thì tình thương Chúa dành cho con cao vời vợi và lòng mến chân thành của chị em thông qua ơn gọi thiêng liêng xoáy vào tâm hồn, làm cho lòng tín thác của con nơi Chúa như một cơn gió thoảng , nhẹ nhàng đưa tâm hồn con lên với Chúa , với ước ao "....ở trong nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con....".

Với ca từ đơn sơ , sâu lắng , đầy cảm xúc đã nói lên niềm khao khát ở trong nhà Chúa dù vui buồn của cuộc sống. Tin vào Chúa , đi theo tiếng gọi, Ngài sẽ giúp ta đủ sức đối đầu nghịch cảnh và Ngài không bào giờ thử thách quá sức của chúng ta . Sống yêu thương tin thác , phụng vụ và đi theo chân lý mà Ngài soi sáng chính là con đường ngắn nhất để mỗi người lãnh nhận hồng ân từ Người cách trọn vẹn nhất. Lạy Chúa, xin ban ơn sức mạnh , khôn ngoan để mỗi người chúng con nhận biết ý Ngài trên con đường về quê trời như người thương gia tìm ngọc đẹp bán tất cả để mua viên ngọc ấy - chính là Chúa Giêsu .

Tên thánh họ và tên: Anne Minh Diễm
Nick diễn đàn : Windy
Email: banglang_tim_1408@yahoo.com.vn