PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Xin nhắc con



dualuoi
21-09-2012, 12:58 AM
XIN NHẮC CON
Sáng tác và trình bày : Tuấn Việt, O.Carm



Cuộc sống là một chuỗi ngày tìm kiếm. Con cũng thế, con cũng chuyên tâm đi tìm, tìm kiến bạn bè, tình yêu, tiền bạc, danh vọng….Và có một tìm kiếm rất quan trọng, có lẽ quan trọng nhất trong đời người, đó là tìm NIỀM TIN. Viết tới đây,con thấy mình may mắn và hạnh phúc quá. Điều quan trọng nhất ấy con không phải rong ruổi tìm kiếm, bởi lẽ sinh ra trong một gia đình Công Giáo, con được trao ban NIỀM TIN một cách nhưng không, con được thừa kế tài sản NIỀM TIN từ gia đình, con có NIỀM TIN từ thuở mới lọt lòng mẹ khi được đưa đến Nhà thờ lãnh nhận bí tích Rửa tội.

NIỀM TIN ấy đồng hành cùng con trong cuộc sống. NIỀM TIN ấy thân thuộc lắm bởi lẽ tuần nào con cũng gặp Chúa ở Nhà thờ vào ngày Chủ nhật, bởi lẽ trước khi ăn con đều tuyên xưng NIỀM TIN ấy, bởi lẽ khi gặp bất cứ điều gì ngạc nhiên, bất ngờ con vẫn kêu lên “lạy Chúa tôi”,…Con dựa vào những biểu hiện đó, những thói quen đó để nghĩ rằng NIỀM TIN vẫn còn đó. Con dành thời gian cho những kiếm tìm khác. Trên hành trình kiếm tìm của mình, con phải trải qua những lựa chọn được-mất, phải toan tính, phải lo toan, phải đấu đá, phải…..Có những kiếm tìm con đã gặp nhưng cũng không ít lần tìm kiếm của con là vô vọng, con thất bại hoàn toàn. Trong con giờ đây là sự mệt nhoài, bức bối, kiệt sức và… Con bật khóc khi nghe

“Ngước trông về Chúa, ngắm nhìn Chúa, học từ Chúa con hiểu rõ phải làm sao để sống an bình nhất, tươi đẹp nhất, chan hòa nhất, trọn vẹn nhất trong cuộc đời”

Rồi cái ngân nga của người thể hiện bài hát làm con thấy tội nghiệp bản thân mình quá Chúa ơi. Người hát dường như rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, hạnh phúc tràn ra những tiếng ngân nga ấy. Còn con, cũng có NIỀM TIN như vậy mà sao mình khổ thế, bất hạnh thế! Con nghẹn ngào “Chúa ơi, con quên Ngài lâu quá! Chúa là tình yêu sống động chứ nào phải là những thói quen vô thức đâu! Con đánh mất Chúa, đánh mất NIỀM TIN của mình hồi nào vậy Chúa ơi! ”

“ Khi bóng tối giăng ngập lối xin nhắc con : mặt trời vẫn mọc lên mỗi ngày . Khi lòng con nhen nhúm thất vọng nhắc con nhớ mình là người của niềm tin”

Đã bao lần con thấy mình bế tắc và ngồi than thân trách phận, đổ lỗi cho người này người khác, thậm chí còn nghĩ ra những âm mưu không tốt, con quên mất Thiên Chúa của mình toàn năng và yêu thương mình biết bao. Ngài biết điều gì và cách nào tốt nhất cho con cái của mình. Nhưng con đâu nhớ Chúa là ai!!!!! Và đã có những lúc con đặt niềm tin của mình ở chỗ khác, không phải nơi Ngài,Chúa ơi! Ở tiền bạc, ở những toan tính, những mưu mô của bản thân, và có khi còn ở những thầy bói nữa,…
Lời bài hát cứ lặp đi,lặp lại: “xin nhắc con, xin nhắc con….” Chúa ơi, đó cũng chính là lời nguyện xin của con với Ngài, xin đừng để con quên những điều căn bản, giản đơn nhưng rất giá trị ấy.
Bài hát vẫn tiếp tục, ca sĩ như đang tâm sự, nguyện cầu cùng Người Thầy Chí Ái của mình, còn con Chúa ơi, những thái độ, những hành vi đối xử với mọi người đang hiện về trong con:

“Khi tay con muốn vung lên bạo lực, Thầy ơi xin dạy con bài học của thập giá…Khi cố chấp chiếm lòng trí, xin giúp con nhớ mình được yêu và thứ tha thế nào. Khi lòng con oán ghét, ganh tị xin nhắc con nhớ mình đã nhận rất nhiều ơn”

Con đã nặng nề thậm chí là hằn học khi học trò của mình lầm lỡ. Con mặc kệ nỗi niềm của các em, con bo bo giữ quan điểm của mình dù cho quan điểm ấy xuất phát từ sự bảo thủ, thiếu cảm thông. Những lúc như thế con thấy cuộc sống thật nặng nề, con không tìm được hướng giải quyết, nhưng có mấy khi con nhớ đến Chúa, mấy khi con ngước nhìn lên Ngài, mấy khi con lắng nghe Lời Ngài đang thầm thĩ trong con. Chúa ơi, con thèm lắm sự thanh thản, nhẹ nhàng, hạnh phúc mà tiếng huýt sáo đầu bài hát gợi lên. Tiếng huýt sáo ấy mở ra trong đầu con hình ảnh một người đang bình an lắm, vui tươi lắm, rạng rỡ lắm! Con mong mỏi biết bao mình cũng cất lên được tiếng huýt sáo như thế giữa cuộc đời đầy bộn bề này Chúa ạ!. Điều đó rất có thể đúng không Chúa, nếu như con biết “ngước trông về Chúa, ngắm nhìn Chúa…” mỗi ngày trong đời con!

Chúa ơi, xin giúp con biết mình để bao dung hơn, quảng đại hơn, yêu đời hơn . Và đặc biệt là “xin nhắc con…” Chúa nhé!
Tên thánh họ và tên: Mairia Thanh Lan
Nick diễn đàn : dualuoi
email : mnhtolan2000@yahoo.com