PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Vào Đời



Teresa Nhỏ Bé
21-09-2012, 09:04 PM
Vào Đời
Sáng tác: Anthony Tuấn
Trình bày: Diệu Hiền

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vao-Doi-Dieu-Hien/IW90OEO9.html


Trong không khí gấp rút của ngày cuối của [Cuộc thi viết] Cảm nghiệm Thánh ca – Cảm xúc thăng hoa, thấy các bạn post bài tham dự và đọc được nhiều bài dự thi thật sự đầy trải nghiệm và cả sự học hỏi lẫn nhau từ các bài viết ấy. Đã tạo cho con cảm hứng và con đã nghĩ ra một ca khúc rất hay và mang một ý nghĩa lớn với Gia Đình GTCG là bài “VÀO ĐỜI” của anh Anthony Tuấn cũng chính là thành viên của diễn đàn đã viết riêng dành tặng cho gioitreconggiao.org.

Toàn bộ lời bài hát là đều là những gì người trẻ chúng con mong muốn thực hiện và chúng con đã mang những khát vọng hừng hực như thế bước vào đời


“Tiến bước vào đời, con mang theo tình yêu Thiên Chúa
Tiến bước vào đời, con mang theo tình yêu tha nhân”

Lắng nghe ca khúc thật chậm, thật kỹ và như đoạn phim quay ngược con đang trở về những ngày đầu tiên biết đến diễn đàn gioitreconggiao.org. Con nghĩ tới lý do khiến con sau bao lần ra vào làm khách của diễn đàn thì đã đăng ký để trở thành một thành viên chính thức của ngôi nhà GTCG đây.

Sâu chuỗi lại tất cả các biến cố đã xảy ra với con thời gian đó, con có thể nói rằng “Chính Chúa” là người dẫn đường cho con tới đây. Lần lượt đọc tất cả các bài viết con tìm thấy ở đây sự bình an, nâng đỡ và hơn tất cả đó là tình thương yêu mọi người dành cho nhau. Không phân biệt bạn là ai, đến từ đâu, học thức hay bình dân mà đến đây là đã đến ngôi nhà chung. Ngôi nhà của sự chia sẻ, giúp đỡ như từng lời ca thật chân tình và đầy yêu thương này


“Mình là anh em một nhà của Cha trên trời
Mình là anh em của Mẹ, Mẹ Chúa tình thương”


Là anh em một nhà và lại là những người Kitô hữu trẻ chúng con có cùng với nhau những nỗi trăn trở, suy tư, những khát vọng, mơ ước để làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp bằng sức trẻ và nhiệt huyết của chúng con. Mà anh Anthony đã lồng những tâm tư ấy vào những khuông nhạc thật khéo léo và đầy hào hứng


“Tiến bước vào đời, con mang theo buồn vui nhân thế
Tiến bước vào đời, xin hăng say xoa dịu thương đau”

Những tâm tư ấy thôi thúc tất cả những người trẻ ở ngôi nhà mang tên là Giới Trẻ Công Giáo và sau một thời gian suy nghĩ các bạn đã cho ra đời chương trình “NỐI KẾT YÊU THƯƠNG” Tên gọi chung cho các chương trình từ thiện mà cả nhà sẽ cũng nhau thực hiện. Và những điều nhân ái ấy đã được khắc lên những nốt nhạc yêu thương này


“Giới Trẻ Công Giáo một lòng dấn thân phục vụ vì lợi ích chung điểm tô cho đời!”


Ngọn lửa hăng say ấy của mọi người ngấm vào tâm hồn con, con cũng muốn được một lần về ngôi nhà thân thương này để cùng mọi người thực hiện những chương trình ấy. Nhưng “Lực bất tòng tâm” con chỉ có thể ở nơi xa theo dõi và cầu nguyện để mọi người có thêm sức làm thay phần con.

Và chương trình bác ái đầu tiên ra đời! Hơi đặc biệt vì được thực hiện cùng lúc ở 2 nơi, do 2 nhóm đảm nhiệm. Nhóm 1 ở Mái ấm Nhật Hồng để chia sẻ, quan tâm, động viên các bạn mồ côi. Nhóm I ở Viện dưỡng lão Vinh Sơn để thăm hỏi, trò chuyện và trao cho các ông bà món quà nhỏ nhỏ của cả nhà.

Đó là Nối Kết Yêu Thương II với “Trăng Yêu Thương” dành cho các em ở Trường tình thương Vinh Sơn Huyện Sĩ các bạn đã đến mang cho các em một đêm trung thu thật hào hứng, vui tươi. Đúng như cái tên “Trăng Yêu Thương” các bạn không quản khó nhọc, vất vả và đội mưa gió để chuẩn bị cho các em đầy đủ bánh kẹo, nến, lồng đèn, cả chú Cuội, chị Hằng, Thỏ Ngọc, múa Lân, Ông Địa….để đêm trung thu thật lung linh sắc màu, tiếng cười và rộn ràng theo từng hồi trống, tiếng nhạc.

Và gần đây nhất là chương trình Về Với Yêu Thương ở “Trung tâm Tâm Thần Thủ Đức” để giúp các bệnh nhân ở đây cắt tóc, cắt móng tay, cạo râu… Các bạn đã làm với tất cả sự tận tâm, chân thành, thân thương và vui tươi.
Rồi sẽ còn thêm những chương trình bác ái đầy yêu thương ấy mà GTCG chúng con thực hiện vì chúng con đã nới với nhau rằng


“Này anh em hỡi hãy mở rộng cánh tay, nối lại vòng tay dắt nhau cùng đi, đến khắp mọi nơi ngợi ca Thiên Chúa
Này anh em hỡi hãy mở rộng trái tim đón Chúa tình thương, dẫn thân để yêu, sớt chia buồn vui. Xóa tan khổ đau, dựng xây nước Trời.”

Khi chung tay thực hiện những điều nhân ái này chúng con đã nhận được rất nhiều điều quý giá, hạnh phúc và cũng chính từ những nơi chúng con đến, những người chúng con gặp lại là trường học và là thầy cô của chúng con. Vì ở đây chúng con mỗi người đều tìm được câu trả lời riêng của mình cho câu hỏi


“Thiên đường là đâu, Thiên đường là đâu?
Thiên đường là đây, trong Trái Tim mình!”

Thì ra Thiên Đường không ở đâu xa mà nằm ngay trong chính Trái Tim của mỗi người trẻ chúng con. Khi chúng con tự nguyện đem nhiệt huyết, hăng say và sẵn lòng rộng mở tấm lòng, đôi bàn tay để đem niềm vui, sự sẻ chia, nâng đỡ, đồng hành cùng với tất cả những người đang gặp khó khăn, vất vả xung quanh chúng con.


Tên: Teresa Trần Thị Thanh Hà
Nick: Teresa Nhỏ Bé
Email: giotnanghong_8390@yahoo.com

(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vao-Doi-Dieu-Hien/IW90OEO9.html)
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vao-Doi-Dieu-Hien/IW90OEO9.html)