PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Tình cha nghĩa mẹ



chivu1402
22-09-2012, 12:45 AM
TÌNH CHA NGHĨA MẸ
Sáng tác: Nguyễn Duy

http://music.nhacthanh.net/#Play/37561/Tinh-Cha-Nghia-Me.html


Trời lại mưa ướt nhoè bên khung cửa kính lớp học. Con lại suy nghĩ vẩn vơ xem giờ này cha mẹ đang làm gì.

Cha! Cha đang nheo nheo mắt nhìn đường cho rõ để lái xe, đang khép nép trú mưa bên hiên nhà nào đó để chờ ông sếp, hay đang loay hoay kiếm chỗ đậu xe đúng luật để đi tìm bữa trưa?

Mẹ! Giờ này chắc mẹ chưa được ngơi tay đâu nhỉ? Có thể mẹ đang hối thúc thằng út ăn uống cho lẹ để kịp giờ đi học, đang tranh thủ rửa chén sau bữa ăn, hay đang hối hả rút đồ ngoài ban công vì cơn mưa bất chợt?

Cha mẹ của con không giàu sang, không sành điệu, chẳng theo kịp xu hướng thời trang, chưa bao giờ có tiền dắt con vào một nhà hàng sang trọng. Nhưng tình yêu con nhận được còn hơn cả thế.

Bài hát “Tình cha nghĩa mẹ” con đã hát rất nhiều lần, mỗi lần là mỗi cảm xúc khác nhau. Nhưng có một điểm chung là lần nào bài hát vang lên trong đầu con lại hiện lên một cuốn phim tua chậm những khoảnh khắc bên cha bên mẹ.

“Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi”

Cha là người đã dạy con từng câu từng chữ tiếng Anh đầu đời để con không thua kém bạn bè, để dù có đi đâu con cũng đủ kiến thức và tự tin để giao tiếp với bạn bè quốc tế. Cha có cách dạy rất hay, không la mắng chửi bới, nhưng kiên nhẫn giải thích đến khi nào con hiểu mới thôi. Mẹ thì không đủ kiến thức để dạy những môn học của con, nhưng me dìu con vào đời bằng những bài học nhân bản, cách ứng xử, cách xử lý các tình huống trong cuộc sống và cả sự tự tin trên đường đời. Những gì cha mẹ dành cho con, con không sao kể hết, con chỉ biết rằng nếu không có cha mẹ thì con đã không được như ngày hôm nay.

Con không dám thừa nhận rằng con yêu cha mẹ hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Bởi vẫn có những lúc con yếu lòng, mệt mỏi hay ham vui nên mất niềm tin vào tình yêu thiêng liêng đó mà chạy theo những thú vui khác.

Ba tháng trời con sống xa nhà, dấn thân vào đời sống tình nguyện viên quốc tế ở Taizé con đâu nhớ cha mẹ gì nhiều. Con chỉ email về đại khái thông báo tình hình sơ lược để cha mẹ biết rằng con vẫn sống vui tươi là được. Con cũng chẳng thường xuyên gọi điện về nhà, phần vì tiết kiện tiền mua thẻ, phần vì ham vui làm biếng tính giờ Việt Nam để gọi về cho mẹ. Con đâu biết rằng mẹ luôn mong những cuộc gọi điện đường dài của con, để nghe giọng con xa xăm trong điện thoại cho đỡ nhớ. Con chỉ nhớ mẹ những đêm bị sốt, lúc đó thèm bàn tay mẹ biết mấy. Muốn được mẹ sờ trán hỏi: “Đỡ chưa con?” chứ không phải giọng lo lắng của cô bạn Mexico: “Chi, are you okay?”.

Con quên mất rằng để con đủ tự tin đi tình nguyện với bạn bè quốc tế, cha đã vất vả bao đêm kèm cặp tiếng Anh cho con từ thuở nhỏ, mẹ đã lo lắng chăm sóc và hướng dẫn con cách sống tự lập, tự tin giải quyết mọi tình huống. Khi quá cảnh ở Frankfurt rồi bị hãng hàng không đổi cổng mà không thông báo, con đã vác ba lô chạy như điên để kịp giờ lên máy bay, con đâu nhớ rằng có cha mẹ luôn đang lo lắng và cầu nguyện cho con. Kịp chuyến bay rồi con lại nghĩ là do con giỏi ngoại ngữ và xử lý tình huống tốt chứ đâu nhớ những kỹ năng đó là do cha mẹ chỉ dẫn.

Cha, mẹ - con chẳng là gì là trong bể tình thương bao la của cha và mẹ. Con luôn gây rắc rối khiến cha mẹ phiền lòng, con luôn “chảnh choẹ” nghĩ rằng mình trưởng thành nhưng chỉ cần một chút trục trặc xảy ra con lại thấy con nhỏ bé vô cùng, chỉ cần sóng gió nổi lên con lại muốn được cha mẹ dang tay bảo vệ.

“Bay cao đến tận trời. Vinh quang lúc thành tài.
Xin người hãy nhớ những công ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha”

Con chưa là gì trong xã hội này cả, con chưa đủ khả năng phụ giúp cha mẹ những khoản chi tiêu lớn trong nhà, con vẫn vụng về trong cách yêu thương. Chưa có lần nào sinh nhật cha mẹ mà con mua hoa mua bánh về tổ chức cho cha mẹ dù chỉ một bữa tiệc nhỏ. Vì thế nào mẹ cũng tiếc: “Bày vẽ chi cho tốn kém vậy con!”. Chưa có đêm nào con tự nhiên ôm lấy mẹ thủ thỉ như phim: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều”.

Con đang trên “đường băng” của cuộc đời, chuẩn bị “cất cánh” rời xa cha mẹ. Nhưng con xin hứa dù có thành công thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn là người con yêu thương suốt cuộc đời này. Dẫu có khó khăn gian khổ khiến con đôi lúc mất niềm tin, nhưng xin cha mẹ vững tin rằng con yêu cha mẹ thật nhiều.

“Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con.
Được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng.
Dù đời bao sóng gió. Thì lòng con vẫn nhớ.
Trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha”.


Tên: Anna Vũ Thuỵ Diễm Chi
Giáo xứ: Bình Xuyên
Email: chivu1402@gmail.com
Sđt: 0987014817