PDA

View Full Version : Hàng rào vô tâm, bình nước hữu tình !



Jade
28-09-2012, 07:22 PM
Trình độ thẩm mĩ của con người ngày càng cao, thì cái hàng rào là vật dụng quen thuộc cũng trở nên cao thấp có đủ cỡ, có đủ màu sắc cho mọi nhu cầu sử dụng. Những ngôi biệt thự to lớn với hàng rào cao vút một màu đen mang lại cho ngôi nhà sự uy nghi. Một hàng rào cây dân dã cho những mối tình thơ : "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn" (Cô hàng xóm-Nguyễn Bính). Có những hàng rào mang trên mình những vệt đỏ, mà lạ thay màu đỏ đó không phải màu của nhiệt tâm, nó lại mang theo một sự vô tâm của nhiều con người. Những hàng rào đó không khó tìm, nó nằm nhan nhản khắp nơi vườn hoa, công viên; những hàng rào thấp nhỏ mang hai vệt màu đỏ-trắng ngăn không cho người đi xe vượt vào nơi công viên.



http://i637.photobucket.com/albums/uu92/phantom13th/hangrao-1_zpsb7b98837.png



Bạn có để ý hay không nơi những mảng xanh, nơi dành cho mọi người nghỉ ngơi, thư giãn nhưng không phải tất cả mọi người đều được hưởng điều đó. Những hàng rào thấp nhỏ này làm người khuyết tật ngồi trên xe lăn không thể vượt qua. Đó là hệ quả của những vô ý thức gây ra, thay vì phải gửi xe vào đúng chỗ để không khí công viên luôn trong lành như vốn có thì họ lại chạy vào. Vô tâm vì chỉ nghĩ đến chính mình, còn những người còn khiếm khuyết quanh ta ở nơi đâu ? Thật hạnh phúc cho ai sinh ra không khuyết tật, ai sẽ an ủi, nâng đỡ và quan tâm người khuyết tật nếu không phải là những người lành lặn ? Tâm lý đám đông vốn có từ khi con người biết quần tụ mà hoạt động sống cùng nhau. Nhưng đừng vì vậy mà lấy đó biện minh cho bản thân rằng mọi người đều làm thế tại sao tôi không thể. Cũng tâm lý đó nếu có nhiều người cũng biết thay đổi ý thức của bản thân thì những hàng rào đó còn nữa hay không ? Chắc chắn là không vì không còn vô tâm thì còn cần gì đến những hàng rào trắng-đỏ vô dụng này.

Bên cạnh đó, cũng nơi ven lề đường, có những bình nước không vô tâm nhưng lại hữu tình dù nó chỉ đứng chơ vơ một mình. Bình nước đơn sơ lắm, đôi khi chỉ là một cái xô có nắp đậy với vài ba cái ly nhựa nhỏ kê trên một chiếc ghế, hoặc một cái bình inox tinh tươm, nhưng đều có một điểm chung là mang trên mình nó 4 chữ : nước uống miễn phí. Có đi giữa trưa nắng bức khát cháy cổ được uống một ngụm nước mát ngọt lành mới cảm kích tấm lòng của những ân nhân rộng lượng. Bạn đi trên xe máy hoặc xe hơi, bạn có tiền mua nào nước dừa, nước mía trà xanh để giải khát, có biết đâu những người lao động nghèo khổ phải lê từng bước chân nhọc nhằn kiếm sống quý những bình nước này đến dường nào !



http://i637.photobucket.com/albums/uu92/phantom13th/9937dfc2-cf65-491b-b31b-4b18d7f49f63_zps4c68a9a2.jpg



Cùng là những vật vô tri vậy mà có cái ra vô tâm, có cái nên hữu tình đều do con người sử dụng nó ra sao. Bạn thấy đó con người là sống, vật dụng là chết, nhưng cái tình của con người ra sao lại thể hiện rõ nơi những vật dụng đó. Bạn thích cái nào hơn, vô tâm hay hữu tình ? Chắc là hữu tình rồi vì ai mà không có con tim, có yêu thương. Thay đổi những ý thức chưa tốt của ngày hôm nay cho mai sau tất cả đều hữu tình, còn cái vô tâm thì không hiện diện nữa, thế giới sẽ đẹp biết bao phải không bạn ? Nhỏ thôi, từng chút một như chăm bón cho một cây non, mai kia những hành động đó sẽ mang lại hoa trái cho bạn, cho tôi như ly nước mát lành cho người cơ khổ giữa đường trưa !


27-09-2012. Dom.NTP

allihavetogive
29-09-2012, 06:35 PM
Jade có những cái nhìn rất sâu sắc!
Ước chi bạn trẻ chúng mình cũng tập sống với những cảm nghiệm sâu hơn,
từ đó chúng mình sẽ bớt vô tâm và làm cho cuộc đời có thật nhiều nét đẹp hữu tình.
Cảm ơn Jade vì bài viết hay.

Honesty
30-09-2012, 12:18 AM
Với những ai có tấm lòng, thì mỗi thứ quanh ta dù đơn sơ, nhỏ bé, cũng có thể rút ra những cảm nghiệm sống đầy nhân bản. Đó cũng chính là những thổn thức, những khắc khoải khôn nguôi trước bao nỗi đau và sự đồng cảm sâu sắc với những người anh em mình trong những mảnh đời bất hạnh. Đó chính là hữu tình thật sự!

Hữu tình mang đến niềm vui sống không những cho người mà còn cho chính ta.

Tôi muốn trong tôi mãi hữu tình, cho dù tôi chỉ là một con người bé nhỏ, bình thường, nhưng xin cho trái tim tôi luôn biết rung cảm, xót xa và biết phải làm gì trước từng nỗi bất hạnh quanh tôi. Tôi vẫn nhớ một danh nhân nào đó đã nói : Chắp tay lại thì tốt, nhưng mở tay ra càng tốt hơn !

Xin cám ơn Jade ! Cám ơn người bạn hữu tình ! Xin Chúa chúc lành cho bạn !

Honesty

phù du
30-09-2012, 09:27 PM
Bạn nói làm mình nhớ lại chuyện ngày trước. Ngày đó, xóm mình là xóm lao động nghèo. Nhà ai cũng lúp xúp. Mỗi lần trời mưa, bọn trẻ tụi mình, và cả người lớn trong xóm đi loanh quanh trong xóm nhưng chẳng sợ ướt. Vì sao ư? Vì nhà nào cũng có mái hiên che ra cái đường hẻm vốn chật chội. Và chúng tôi đi từ nhà này qua nhà kia dưới những mái hiên mà chẳng cần áo mưa hay ô dù. Thế đấy, tuy nó có vẻ ẩm thấp, tối tăm nhưng tình làng xóm lại luôn ấm áp.
Thời gian trôi dần, hầu hết mọi người đều làm ăn khá giả. Thế là nhà nhà xây, người người dựng. Với những căn nhà lầu, biệt thự lộng lẫy ấy, ai cũng xây 1 cái cổng vững chãi hoặc ít ra là 1 hàng rào với vài cây sắt dọc ngang. Mấy hôm nay trời mưa liên tục, thấy đám nhỏ đi học về ướt thấy thương. Con hẻm giờ được mở rộng, nhà cửa khang trang nhưng sao vẫn thấy còn thiếu cái gì đó. Hàng rào vô tâm thật, nhưng chính chúng ta là người dựng lên những hàng rào ấy và nhiều loại hàng rào vô hình khác nữa.

Lan Anh
02-10-2012, 09:45 AM
Hàng rào vốn "vô tư, vô tội". Nó được dựng nên chỉ để đặt làn ranh giữa nhà này với nhà kia, nơi này với nơi khác...Giữa hai hàng rào có hai căn nhà riêng biệt, và một đám người dễ thương. Qua hàng rào, người bên này chìa ra tô chè, người bên kia tặng lại cái bánh, dĩa xôi. Ai bảo hàng rào vô tình, chỉ có con người vô cảm mới vô tình. Đừng đổ tội cho hàng rào mà "Oan ơi, ông địa!" Hi hi hi!!!!!