PDA

View Full Version : [ Thơ] Tháng Mẹ về



windy
06-10-2012, 09:10 PM
Tháng Mẹ về con cầm bút muốn viết
Viết gì đây kính thưa mẹ mến yêu
Con xin viết thật đẹp một chữ YÊU
Nói yêu Mẹ bây giờ và mãi mãi

Con yêu Mẹ từ những ngày thơ dại
Thời thanh xuân tươi hoa đời đẹp tươi
Con yêu Mẹ đến hơi thở cuối đời
Mẹ đến đón đưa con về cùng Chúa.

Tháng Mẹ về niềm vui ôi chan chứa
Từ trời cao nắng đổ xuống chan hòa
Làm phấn khởi cây lá cùng ngàn hoa
Bầy chim ca hân hoan táng tụng Mẹ

Đấng tối cao đã yêu thương chọn Mẹ
Giữa muôn vàn phụ nữ của trần gian
Để qua Mẹ ơn cứu độ ngài ban
Vào lòng đời đến cùng người tội lỗi

Tháng Mẹ về Mẹ ơi toàn thế giới
Con cái Mẹ thiết tha kinh nguyện cầu
Cho loài người biết sống tình thương nhau
Cho đường đời nở nhiều hoa hi vọng

Cho loài người tìm lại được lẽ sống
Cho khuôn mặt rạng ngời nụ cười tươi
Cho mọi người trọn sứ mệnh cuộc đời
Và con Mẹ sống xứng đáng con Mẹ

Tháng Mẹ về con viết lời dâng Mẹ
Viết trên giấy và viết cả trong tim
Viết chữ hoa, viết lời thật êm đềm
Viết lời YÊU - con yêu Mẹ mãi mãi

Đỗ Tường Vy
07-10-2012, 07:30 AM
Mẹ là...

Mẹ là Hoa Trái Tình yêu
Làm gương Dâng tiến yêu kiều Hiển vinh!
Khiết trinh một Đoá Huệ xinh
Lung linh rạng toả Ân tình từ Cha.

Mẹ là vâng phục mặn mà
Thiết tha Đồng tế sâu xa Ngôi Lời.
Mẹ là Đấng được gọi mời
Làm nên Hội Thánh giữa đời bể dâu!

Tình đâu hơn mối tình đầu
Công trình Cứu chuộc nhiệm mầu bao la?
Xót xa đời vẫn phôi pha...
Lệ chan hoà Mẹ hiện ra với đời.

Fatima Mẹ hỡi, tuyệt vời!
Đời đời khắp chốn biển khơi Ơn Người.
Từ nơi vực thẳm buông lơi
Tội nhơ Mẹ đợi... Ơn Trời trao tay!

Sắc son sao vẹn vạn ngày
Đường mây tha thẩn cơn say la đà
Vinh hoa, cặn bã, bôn ba...
Muôn hình vạn trạng nết na cuộc đời?

Tơi bời, nghiệt ngã con ơi!
Nổi trôi con có bồi hồi tháng Hoa?
Về nha, Mẹ ở đây mà...
Nhà ta có cả YÊU và THỨ THA!

7-10-2012_Tường Vy

JB. Sĩ Trọng
07-10-2012, 02:31 PM
HOA LÒNG DÂNG MẸ

Ôi tháng Mẹ về, Mẹ dấu yêu !
Hoa lòng chúc tụng Mẹ nâng niu
Mẹ thương bênh đỡ đoàn con nhỏ
Thỏ thẻ môi thơm dưới nắng chiều.

Con mãi kêu tên mẹ ngọt ngào
Mẹ gần con tựa ánh trăng sao
Đêm đêm nghe Mẹ : Lời âu yếm
Như những câu ru tự thuở nào .

Con đã đi lên đỉnh núi đời
Gặp nhiều khách trọ đứng trông chơi
Họ xa tình Mẹ, con tiên tiếc
Lòng thiếu bao dung với mọi người .

Con mãi cầu xin Mẹ Diẽm kiều
Cho con biết rộng rãi khen nhiều
Kiệm lời chê trách ai non kém(*)
Để xứng làm con Mẹ dấu yêu .


JB.Sĩ Trọng.
__________________________________________________ __________
(*) Ý JB muốn nói : Mình nên rộng rãi lời khen và kiệm lời chê.

Đỗ Tường Vy
07-10-2012, 03:49 PM
Mẹ.

Để hiểu vì sao Mẹ Diễm kiều,
Trái tim siêu việt thắt đau nhiều:
Hắt hiu nghiệp chướng dường như đã
Vật vã tội đời biết bao nhiêu...?

Con hiều chưa con đường Vĩnh phúc?
Người ơi Người thấu lối đăm chiêu?
Liêu xiêu cõi mộng trần hoang phế...
Con để lệ rơi mắt Mẹ nhiều!

7-10-2012_Tường Vy

Honesty
07-10-2012, 04:34 PM
Về bên Mẹ

“Con để lệ rơi mắt mẹ nhiều !”
Lưỡi đòng đâm nát trái tim yêu,
Bao lời nhắn nhủ con nào thấu !
Gai ngọn thêm vào mắt mẹ yêu .

Đường trần… ai lê bước phiêu diêu…
Hoàng hôn đã tắt – lệ tuôn nhiều !
Mau về bên Mẹ thương ấp ủ,
Tha thứ trăm điều, bớt cô liêu !

Honesty

Đỗ Tường Vy
07-10-2012, 05:06 PM
Tình Mẹ!

'Tha thứ trăm điều bớt cô liêu'
Dắt dìu con khỏi lối tiêu điều
Hẩm hiu phận nhỏ nhoi hèn mọn
Son sắt con là con Mẹ yêu!

Mĩ miều tình Mẹ đừng nấn ná
Chan hoà nghĩa Chúa chớ phiêu diêu
Dặt dìu hoán cải vui liên đới
Vời vợi Ân tình Mẹ dấu yêu!

7-10-2012_Tường Vy

Honesty
17-10-2012, 10:09 PM
Hạnh phúc bên Mẹ

"Vời vợi Ân tình Mẹ dấu yêu",
Con trôi trong biển phúc mỹ miều,
Hồn hoang ngọt lịm chiều bên Mẹ
Say uống hương lòng – nhẹ tiếng tiêu…

Trầm bỗng cung đàn thánh thót ca
Thiên Thần thanh thoát thổi kèn loa.
Giấc mơ con trẻ thời thơ bé…
Hạnh phúc trong con bỗng vỡ òa …!

Honesty
(Nhớ Little The.Calcutta)

Đỗ Tường Vy
17-10-2012, 11:04 PM
Nhớ...

'Hạnh phúc trong con bỗng vỡ oà.'
Cùng nghe tiếng Trẻ cất 'oa, oa'
Cả con và Mẹ vui khôn xiết...
Mẹ mất Con Hiền ai xót xa?

Nhớ lắm Mẹ ơi mùa Đông tới
Chơi vơi, bé bỏng nụ cười xinh
Cả con và Mẹ mừng khôn xiết...
Xuân bỗng lại về_một Niềm tin!

17-10-2012_Tường Vy

hienboy94
18-10-2012, 08:29 AM
LÀM THƠ GỬI MẸ
Con không biết làm thơ
Là tâm sự chưa nên vần nên điệu
Con không dám múa rìu qua mắt thợ
Đây chỉ là suy nghĩ của riêng con
Ngồi cầm bút suy nghĩ con mới dám
Viết lên thơ để gửi tặng Mẹ yêu
Nhưng cầm bút con không biết viết
Viết cái gì?viết thế nào đây nhỉ
nghĩ một lúc,nghĩ hoài, nghĩ mãi
mà con không diễn tả nổi thành câu
thôi dừng bút con xin tạ lỗi
đến Mẹ yêu gấp trăm vạn lần.
nhưng con quyết bước theo chân Mẹ
trọn một đời hai tiếng " Xin Vâng"
hienboy93+1

Đỗ Tường Vy
18-10-2012, 01:10 PM
Yêu!

Bạn hỡi cùng ta hoà tiếng Yêu!
Dâng lên Mẹ rạng rỡ yêu kiều.
Nét duyên thơ bạn là tình Mến,
Ý nguyện dâng Người chả hắt hiu!

Gãy gọn, điệu đàn là nghệ thuật.
Đơn sơ, mộc mạc Mẹ huyền siêu...
'Xin vâng' hai tiếng Yêu bình dị
Thánh hoá khiêm nhường, xoá tự kiêu!

18-10-2012_Tường Vy

Honesty
23-10-2012, 09:46 PM
Hồng Ân của Mẹ .

Con gục ngã…
…… giữa đường cao dốc đứng,
Tim muốn ngưng
……….và hơi thở chợt ngừng…
Con chới với…
Chơi vơi …giữa đất trời …
đuối lã…
… hư không…

Trong mong manh…
Vô vọng…

Mẹ ! Mẹ ơi !
Cứu con cùng !
Con trông mong…
Gặp Mẹ …
một lần …

Con đã leo
bao bậc cao …cao ngất…
Tà Pao…chính ngọ…
Mong gặp Mẹ
vô bờ !

Mẹ , Mẹ ơi !
Cứu con cùng !

…………….
Lời thưa chưa dứt đầu môi
Chân thân thanh thoát, mồ hôi ướt dầm…
Ngỡ ngàng, nước mắt trào dâng,
Hồi sinh phút chốc lâng lâng mây trời…

Đường còn mấy dốc xa xôi…
Con như bay bỗng đến nơi nhẹ nhàng !
Ngước nhìn bóng Mẹ mênh mang…
Chỉ còn nước mắt dâng tràn tim con .

Nghẹn lời câu nói tạ ơn…
Chỉ còn thổn thức miên man một đời !

Honesty
( Kỷ niệm chuyến đi Tà Pao ngày 4.8.2012 – Tạ ơn Mẹ vô bờ ! )