PDA

View Full Version : Người cõi Ngàn thương



JB. Sĩ Trọng
07-10-2012, 09:23 AM
Người Thập Tự ngàn năm chưa nói hết
Tiếng thơ tôi ghi nhớ công ơn Người
Nơi núi Sọ, dấu chân trần lê lết
Máu lệ trào từng vết đọng còn tươi .

Ai biết Người yêu đến độ nào
Yêu từng ruộng lúa đến đồi lau
Cánh chim, hoa huệ…Người say ngắm
Cây cỏ lung linh đượm sắc màu .

Ai biết Người yêu đến độ nào
Yêu từng con suối nhỏ xôn xao
Biển hồ sóng vỗ xô bờ cát,
Thuyền cá vơi đầy, mảnh lưới khâu.

Ai biết Người yêu đến độ nào
Trẻ thơ bồng bế, nhẹ nâng niu
Ví von rao giảng lời Chân lý,
Cho cả những người độ tuổi cao.

Ai biết Người yêu đến độ nào
Không nhà không cửa, sống lao đao
Gọi tên , tuyển chọn dân chài lưới
Hoán cải tâm hồn hạng thuế sưu .

Ai biết Người yêu đến độ nào
Đầu đường xó chợ biết quen nhau
Kết thân ngay cả phường đĩ điếm
Chữa bệnh cho người dị tật lâu .

Ai biết Người yêu đến độ nào
Nhìn trời đọng giọt xuống mắt sâu
Bao năm phiêu bạt thân tiều tụy
Ngủ bụi, ngủ ao, ngủ lạch cầu .

Ai biết Người yêu đến độ nào
Mà đành chịu đựng những thương đau
Đòn roi, tra tấn, lời bêu nhục
Gánh lấy không cho lệ ứa trào .

Ai biết Người yêu đến độ nào
Âm thầm nếm vị đắng Cha trao
Tấm thân nhân loại chưa lành lặn
Thập giá đồi cao đã cuộn vào .

Tôi yêu Thiên Chúa tự bao giờ
Tận cõi lòng tràn ngập ý thơ
Luôn thấy tình Ngài ấp ủ mãi
Tim yêu đương như sóng vỗ bờ .

Chết vì tình mang hình nhân loại
Người bước đi qua mọi nẻo đường
Chân lấm bụi, bờ xa vẫy gọi
Người trở về trong cõi Ngàn thương .



JB.Sĩ Trọng.