PDA

View Full Version : "Chat Ofline" Giới Trẻ Công Giáo



Mai Tín
08-10-2012, 01:29 PM
Sau nhiều lần họp bàn của Ban Quản Trị và Nhóm Coyo, Diễn Đàn quyết định tổ chức một buổi "chat offline" giữa các thành viên.

Chu choa, chắc vui phải biết! Các thành viên khắp mọi miền đất nước hồi hộp, chờ đợi từng giây từng phút, mong tới ngày, tới giờ quy định để vào "phòng chat". Có nhiều thành viên phải "bấm bụng" nhịn ăn sáng, hoặc có thèm một ly sinh tố Shimai cũng ráng mà thèm, đặng để tiền mua cái "Webcam". Chớ còn gì nữa! Không có "Webcam", thì các bạn sẽ không biết cái mặt của mình như thế nào, lỡ ra đường gặp nhau không chào thì buồn lắm lắm. Chưa hết đâu nha, còn phải trang bị cái "Headphone" nữa chớ. Vì thấy "cái mẹc", còn phải nghe giọng nói nữa mà. Ôi, mới tưởng tượng ra thôi mà đã dạt dào cảm xúc quá. Có khi cảm xúc còn tuôn trào hơn cả cảm xúc khi đi "Cà phê Thánh ca" chớ bộ.

Vậy là bao nhiêu chờ đợi rồi cũng đến ngày. Đúng 20giờ ngày lành tháng tốt, tất cả các thành viên đều đăng nhập Yahoo! Ôi, nhìn những nick đã được mời vào "phòng chat" của Diễn Đàn mà lòng nôn nao...

Như đã được phân công, Mai Cồ là "vị chủ tọa" cho buổi "chat offline". Mai Cồ lên tiếng:

- "Thưa Quý cha linh hướng, Quý sơ đồng hành và toàn thể anh chị em thành viên Gioitreconggiao.org. Lâu nay, đối với những thành viên đang sống, làm việc và học hành tại thành phố thì cơ hội gặp nhau rất dễ, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu, thậm chí "Cà phê Thánh ca" loanh quanh cũng chỉ có từng ấy người. Những dịp Sinh nhật hoặc Agape thì không phải lúc nào cũng quy tụ được tất cả mọi thành viên, bởi nhiều lý do khác nhau... Chính vì lẽ đó mà hôm nay, Diễn Đàn ta tổ chức buổi "chat offline" này để thắt chặt thêm sợi dây nối kết chúng ta trong tình yêu thương...

Bỗng đâu nghe một tiếng ho khe khẽ, mà nghe thì quen lắm. Mai Cồ tinh ý nhận ra là ai ngay, liền nói:
- "Dạ thưa Tía...Việt, chúng con kính mời Tía có đôi lời khai mạc ạ."

Từ màn hình máy tính, qua "webcam", các thành viên nhìn thấy một... dung nhan. Trời ơi, cha linh hướng đây hả? Sao trẻ và... đẹp giai quá vậy. Thế là xôn xao, thế là rào rào tiếng bàn phím gõ: "Chúng con kính chào Tía".

Tiếng Tía Việt ấm áp:

- "Việt chào các bạn. Mà khoan đã nhé, còn có... Tía Toản nữa nè.

Vậy là màn hình lại xuất hiện khuôn mặt Tía Toản hiền ơi là hiền, và dĩ nhiên, đẹp giai không kém.

Tiếng Tía Việt tiếp:

- "Các bạn mến, đây quả là sáng kiến độc nhất vô nhị của Diễn Đàn chúng ta. Thật là hồng an bao la mà chính Thầy đã gợi hứng cho chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Thầy, và xin Thầy chúc lành cho tất cả chúng ta".

Tiếng Tía Toản cũng tiếp lời:

- "Toản cũng gởi lời chào tất cả mọi người. Toản hạnh phúc lắm. Toản gõ tiếng... Việt không có rành lắm, các bạn thông cảm nha".

Ôi Chúa ơi, sao mà hai cha Linh hướng của chúng mình "xì teen" quá xá luôn. Ờ, chớ sao, Linh hướng giới trẻ mà, phải "teen teen" chớ.

Bỗng đâu nghe một tiếng "khịt khịt". Thì ra là Thánh Thư, từ Phần Lan xa xôi, Thánh Thư lên tiếng:

- "Hic, em nhớ cả nhà quá...", rồi im bặt.

Chắc là nàng Thánh Thư đang xúc động quá. Chưa nguôi cơn cảm xúc, thì lại nghe một giọng nói đúng dân... Gia Kiệm:

- "Huhu, em cũng nhớ mọi người nữa. Mọi người có nhớ em không nè?"

A, thì ra Thuynguyen_gk. Cô nàng đang đi công tác ở Campuchia. Mọi người còn đang hân hoan, háo hức, nhất là các "boy" nhà ta thì cứ trố mắt mà trầm trồ: "Chài ai, nhà mình có nhìu mem nữ xinh... ác liệt vậy ta".

Vẫn còn đang dạt dào cảm xúc, lại nghe một giọng... khàn khàn vịt đực:

- "Còn mình nữa đây nè. Huhu, đi công tác Thái Lan, chưa có về được nè..."

Ô, anh All nhà ta kìa. Mới qua Thái có 2 tuần mà cái mẹc cứ ngơ ngơ như dân Thái Lan ấy nhỉ. Phù Thủy Nhỏ oang oang:

- "Anh hai ui, mua thật nhiều xoài Thái, me Thái nhá. Tụi em ở nhà đã làm sẵn mấy... hũ muối ớt đợi anh về rồi nè..."

Tới nước này thì Mai Cồ phải lên tiếng:

- "Trật tự. Trật tự. Không được ồn. Bây giờ theo Mai Cồ, tất cả các thành viên chúng mình hãy cùng hát bài ca "Vào Đời nhé!"

Ý kiến của Mai Cồ được tất cả mọi người hoan nghênh. Chu choa, chưa bao giờ lại thấy bài "Vào Đời" hay như lúc này.

Rồi cứ thế, cứ thế. Những câu hỏi chào thăm, làm quen. Những gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Ôi, lâu nay chỉ biết nhau ca cái nick vô hồn, bữa nay được nhìn thấy nhau, sao mà thương mà mến quá.

Bỗng đâu lại nghe một giọng bé thơ "oe oe". Á, hình như baby của Mai Tín. Chớ còn gì nữa. Lão Mai Tín vừa "chat offline, vừa bế "thiên thần nhỏ"...

Mọi người hét vang:

- "Mai Tín, Mai Tín, bế em bế lại đây! Mai Tín, em bé khóc kìa".

..... Bừng tỉnh và... mở mắt. Hóa ra Mai Tín nằm mơ, và kể mọi người nghe giấc mơ này...

Thánh Thư
10-10-2012, 01:05 AM
Anh Mai Tín mơ thiếu 1 chi tiết nhỏ xíu, nhưng TT lại rất thích chi tiết này. Không biết có ACE nào nhận ra ko nhỉ? ACE nào hay "chat offline" với các mem có thể nhận ra đó. ^^

Mai Tín
11-10-2012, 10:29 AM
Anh Mai Tín mơ thiếu 1 chi tiết nhỏ xíu, nhưng TT lại rất thích chi tiết này. Không biết có ACE nào nhận ra ko nhỉ? ACE nào hay "chat offline" với các mem có thể nhận ra đó. ^^

Chiều hôn qua, (thứ tư ngày 10/10), trước lúc đi lễ, nhận được tin nhắn của Duy An qua điện thoại: "Sắp... tận thế rồi Mai Tín ơi!"
Chậc chậc, An lão đại chắc đang "bay" nhưng mới hạ có... nửa cánh...
... Trong suốt Thánh lễ, mình cứ "chia trí lo ra", tranh thủ lúc cha giảng, mình lại nhắn tin cho An lão đại, và lại nhận được câu trả lời: "Hay hay".
Vui quá, nên sau Thánh lễ, anh em ca đoàn Gia trưởng kéo đi nhậu gỏi cá. Gỏi cá trích (bà la chanh) uống với rượu nếp, chua choa là ngon, mát ơi là mát, nên về nhà là oạch ra ngủ. Ngủ một giấc đã nư con mắt cho tới 1giờ sáng thì giật mình dậy, lại lọ mọ ngồi máy tính. Thấy cái nick của nhỏ Thánh Thư vẫn còn sáng, bèn chát luôn:
- "Giờ này vẫn còn thức à... Khịt?"
-"Giờ này còn sớm mà!!!"
Ừ nhỉ, Việt Nam giờ này là 1giờ sáng, chứ bên Phần Lan mới có chập tối thôi mà. Vậy là chuyện đông chuyện tây, chuyện con cún, chuyện con mèo, chuyện học chuyện hành, chuyện bạn chuyện bè, chuyện ..."một số thứ". (Mà con nhỏ Khịt này hay nói cái câu "một số thứ", nghĩ cũng hay hay). Vì có cái cái hiệu ứng SweetImsetup của Yahoo!, nên thỉnh thoảng Thánh Thư lại gởi cho mình...con cún đang lè lưỡi... liếm cái màn hình. Mình cũng đâu vừa, "quẳng" cho Thánh Thư cái... con khỉ đang ôm trái chuối to đùng và cái miệng nó cứ "khịt khịt" như... Khỉ con vậy á.
Bỗng Thánh Thư bảo:
- "Thôi, chúc bác ngủ ngon!"
- Ừ, chúc ngủ ngon...
Bỗng từ màn hình, xuất hiện một luồng ánh sáng. Sáng lắm! Sáng lòa cả mắt. Chà chà, Thánh Thư tìm đâu ra cái hiệu ứng này hay vậy ta? Mình hỏi, "cái gì vậy?" thì không thấy Thánh Thư trả lời, thay vào đó là luồng sáng làm mình chói mắt, nhưng rất dễ chịu và ấm ấm...
Choàng mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt.
Chúa ơi, tối hôm qua gỏi cá và rượu nếp nên giờ còn "nướng" tới gần 7giờ sáng. Đi làm thôi, trễ rồi. Mơ với mộng!!!
Chạy xe qua công ty, miệng lẩm nhẩm: "Chúc ngủ ngon", ngủ hay mơ, có đúng không ta?
Được, để hỏi Nhỏ Phù Thủy, tức Phù Thủy Nhỏ.