PDA

View Full Version : Con số 13 hên hay xui?



tonghopplus_sg
09-10-2012, 07:23 PM
CON SỐ 13 HÊN HAY XUI?
bài gốc tại : SỐ 13 HÊN HAY XUI (http://www.tonghopplus.com/2012/10/so-13-hen-hay-xui.html) http://www.tonghopplus.com/2012/10/so-13-hen-hay-xui.html
Con số 13 có lẽ được coi như con số xui xẻo vì có những việc tình cờ liên quan đến con số ấy. Điều này đáng tin hay không? Ngày xưa, trong Bữa Tiệc Ly vào ngày Thứ Sáu, người ta cho rằng Giuđa là vị khách thứ 13. Rồi gần đây, Phi thuyền Apollo 13 được phóng lên hồi 13 giờ 13 phút ngày 11.4.1970 (3 lần 13) và đã gặp sự cố ngày 13.4.1970. Bình chứa ôxy trên phi thuyền Apollo 13 nổ, phi hành đoàn lâm nguy. Người ta còn ước lượng có chừng 800 đến 900 nghin ti USD bị thất thoát, trong vấn đề kinh doanh vào ngày này, bởi vì mọi người sẽ làm việc uể oải, hoặc không đi ra đường. Thế nhưng hiện nay, ngày 13 hàng tháng tại linh địa Đức Mẹ Tà Pao, ĐGM Giáo phận Phan Thiết cùng quý Lm vẫn dâng thánh lễ tôn kính Mẹ. Chắc chắn, các vị Chủ Chiên đã dựa vào ngày 13, mà Đức Mẹ Fatima liên tiếp hiện ra 6 lần, từ ngày 13 tháng 5 đến 13 tháng 10, năm 1917, với ba trẻ chăn cừu, Lucia dos Santos, Francisco Marto, và Jacinta Marto. Theo tôi, thì hình như người Việt Nam mình rất kiêng số 13, nhất là người ngoài Công Giáo. Nhưng đáng buồn thay, vì có rất nhiều người Công Giáo cũng rất tin rằng số 13 là số xui, nên dùng đủ mọi cách để tránh số này. Chẳng hạng như tránh đi xa vào ngày 13, tránh ở số nhà 13, tránh đi xe bus mang số 13… Có nhiều người thậm chí còn tin rằng số 13 đem đến cho mình sự rủi ro, nên gặp số 31 cũng kiên luôn, vì họ đão ngược con số lại thành 13, rồi tránh luôn số 31. Cũng hên là họ không làm toán cộng trừ nhân chia gì đó, rồi nếu lỡ thành số 13, thì không biết phải tránh đến mức nào nữa đây? Ở Bắc Mỹ này thì đỡ hơn tý, người ta cũng kỵ số 13, nhưng mà phải là ngày Thứ Sáu 13. Họ còn ra một loạt phim “Friday the 13th”nữa, càng làm cho người xem phim bị ám ảnh thêm. Tôi cũng đã xem phim này. Phim đầu tiên, tôi coi về rồi thì mất ngủ, sợ muốn chết. Tôi sợ ma ít hơn sợ mấy ông điên khùng, giết người như trong phim, gặp ai cũng giết cũng đâm. Coi một lần rồi tôi không dám coi nữa, vì sợ tim tôi có ngày ngưng đập ngay tại trong rạp hát. Từ nào giờ, trước khi tôi trở về với Chúa cho đến nay, không hiểu vì sao, tôi chưa bao giờ kiêng số này. Cho đến khi tôi được ơn trở về, thì tôi lại càng không tin, bởi lẽ tin vào Chúa, Mẹ phù trì đã làm cho tôi không sợ hãi gì. Trái lại tôi còn yêu thích số 13 nữa chứ. Trái với những người tin dị đoan, tìm cách tránh số 13 cho bằng được, thì tôi lại tìm cho bằng được số 13, mỗi khi có thể. Điều này cũng gây không ít bất hòa với vài người bà con trong gia đình tôi. Chẳng vậy, tôi còn ngang nhiên thách thức, và cá với họ nữa chứ. Thật là trẻ con! Bây giờ nghĩ lại tôi phát buồn cười. Nhưng vui nhất là cá lần nào tôi cũng thắng vẻ vang, chẳng xui gì hết mà còn hên nữa kia chứ. Lý do vì sao tôi chuộng số 13? Chắc quý độc giả cũng đoán được rồi. Đó là vì Mẹ Maria đã chọn ngày 13 để hiện ra cho ba trẻ tại Fatima, Jacinta, Francesco và Lucia. Tôi thoáng nghĩ, nếu ba trẻ này tin dị đoan và kỵ ngày 13, thì đáng tiếc vô cùng, vì sẽ không đươc diện kiến Từ Mẫu Maria từ trời thân hành xuống viếng thăm, dạy dỗ qua Thông điệp yêu thương. Có lúc tôi lại có ý nghĩ khôi hài rằng, ba trẻ nếu nói với Mẹ rằng: ”Ồ, ngày 13 là ngày xui đó Mẹ ơi, xin Mẹ chọn ngày khác, à, Mẹ tránh luôn ngày 31 nha!..”. Không biết lúc đó Mẹ nghĩ làm sao đây? Chắc hẳn Mẹ buồn lắm. Mời các bạn xem thêm tại đây (http://www.tonghopplus.com/2012/10/so-13-hen-hay-xui.html)
GBW source by: thanhlinh

Suy gẫm cẩn thận về kinh Lạy Cha (http://www.tonghopplus.com/2012/09/suy-ngam-can-than-kinh-lay-cha.html)
Moi lời Cau Nguyện đều có lợi (http://www.tonghopplus.com/2012/09/moi-loi-cau-nguyen-eu-co-ich-loi.html)