PDA

View Full Version : Thơ: Maria nữ trinh của lòng tôi



hienboy94
12-10-2012, 06:23 PM
Nhân dịp tháng mân côi con cũng muốn dành tặng đến cả nhà một bài thơ do tự tay con sáng tác, hy vọng qua bài thơ này cả nhà có thể đón nhận Nữ Trinh tinh tuyền của chúng ta vào lòng và mong cả nhà cùng con năng lần hạt Mân Côi để hưởng được nhiều tình cảm, ân huệ mà Mẹ ban tặng nha.

MARIA NỮ TRINH CỦA LÒNG TÔI


Lòng chớm nở con tim xao xuyến
Mong được bay thẳng tận trời cao
Niềm vui sướng tâm tư rệu rạo
Dương cung thần nhạc xướng, đàn ca
Dưới nhiệm thể ánh sáng chan hoà
Cùng lời kinh ngất ngây say đắm
Tựa đoá hồng phảng phất lòng tôi
Ôi, Maria!!!
Mẹ của muôn trăng sao, tinh tú
Mẹ của muôn ánh sáng an lành
Của muôn dân, muôn thần, muôn thánh
Khi nhìn bà lòng tôi điên dại
Xoáy mắt tròn không chút nào ngơi
Nhìn nhan bà lòng tôi thảnh thơi
Mắt sáng ngời con tim mỹ miệu
Trên ngai toà cùng hoa thiên kiệu
Với nữ tì trình tấu hát khen
Khúc nhạc thánh, nhạc tấu khải huyền
Hỡi Maria!!!
Sao nhìn bà miệng tôi không ngớt
Ca ngợi bà tận cõi thiên thu
Maria, Maria...
Bà là ai?Bà là ai?.
Bà là người khởi nguyên chân lý
Dạo nhạc thần hai tiếng" Xin Vâng"
Nâng ý thơ tựa cánh chim trời
Để Con Người có chốn, có nơi.
Maria, Maria, Maria.
Thần trí tôi thánh thót vì bà
Tâm tưởng tôi hoan lạc reo ca
Tôi muốn bước theo bà luôn mãi
Bước mãi, bước mãi, bước mãi luôn
Bước đến khi tôi trông ánh sáng
Thứ ánh sáng vĩnh cửu đến muôn đời.
Amen.