PDA

View Full Version : Đếm thạch sùng.



Mai Tín
21-10-2012, 09:48 PM
Anh bạn thân của mình là Vicente Ng. V. T, chúng mình chơi với nháu từ nhỏ, và thường có những sở thích giống nhau.
Nhiều lần tham dự Thánh lễ, vì là ca đoàn nên ngồi trên gác đàn, và thỉnh thoảng cũng "ông tám" với nhau.

Có lần T nói với mình:

- Thanh nè, tớ để ý trên gian cung thánh, từ hồi nhà thờ cũ, hay có đám thạch sùng bò quanh Thánh Giá phía trên Nhà Tạm. Lạ là lần nào tớ đếm cũng từ 12 cho đến 17 con, không bao giờ nhiều hơn hoặc ít hơn. Bây giờ nhà thờ mới này cũng thế.

Vậy là từ đó, mình và T hay có thói quen... đếm thạch sùng.

Lạ lắm, vì lần nào cũng chỉ từ 13 đến 17 con. Trong bằng ấy năm, số thạch sùng cũng loanh quanh bằng đấy con. Lạ thiệt.

Thánh lễ chiều nay (21/10), Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, mình đệm đàn cho ca đoàn. Trong lúc cha giảng, mình và T lại đếm thạch sùng: 15 con.

Rồi mình ngẫm nghĩ. Những con thạch sùng kia, tuy số lượng không thay đổi, nhưng chắc chắn chúng là những con khác nhau. Có thể những con mình đếm hôm nay không phải là những con mình đếm hôm qua; hoặc cũng có thể những con hôm nay là con, là cháu, chắt của những con tháng trước...

Dù sao thì cũng dễ giải thích cái chuyện thạch sùng vớ vẩn, lẩn thẩn.

Chợt lan man nghĩ đến Diễn Đàn "Giới Trẻ Công Giáo Chấm O Rờ Gờ". Mấy tháng nay, loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ có vài cái nick quen thuộc đăng nhập diễn đàn, trong khi hằng ngày có hằng trăm khách vào "viếng" ngôi nhà chung này.

Chắc chắn những thành viên chủ chốt thì bận thật sự rồi, nhưng những thành viên đã tạo nick (không biết để làm gì) thì chỉ vào ngó một vài lần rồi thôi. Nghĩ buồn thật!

Tuy vậy, vẫn còn có một vài thành viên còn tâm huyết, nên vẫn còn gởi gắm những nỗi niềm; và biết đâu, đó sẽ là những nắm men, những ngọn lửa có thể làm bùng lên một điều gì đó mới lạ?

Nhà cửa thì cần phải quét dọn, lau chùi, thậm chí khi nó xuống cấp, thì phải tu bổ, nâng cấp. Đặc biệt hơn nữa, người chủ gia đình phải có trách nhiệm một cách cụ thể, rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, những người được chủ gia mời gọi cộng tác để quán xuyến, quản lý ngôi nhà này, cũng phải biết bổn phận, trách nhiệm và quyền hạn của mình tới đâu...

Cách đây không lâu, Mai Tín cứ tưởng diễn đàn này "bị thay chủ" bởi một thương hiệu là Teresa.com.vn được gắn vào diễn đàn này. Tò mò vào xem, hoá ra chỉ là thương hiệu của một công ty, và hình như trang Teresa.com.vn cũng mới được xây dựng, vì chưa có thành viên hay bài viết nào cả. Nếu có và nổi bật, cũng chỉ là việc quảng cáo cà phê thánh ca. Việc liên kết với một diễn đàn, một sân chơi khác là điều thú vị và nên làm (bởi diễn đàn Gioitreconggiao.org vẫn luôn mong ước "nối kết yêu thương"), nhưng nếu chúng ta làm sai tiêu chí của Gioitreconggiao.org, e rằng lại gây ra sự hiểu lầm.

Bấy lâu có những lời góp ý chân thành, lại luôn bị đem cất vào phòng họp, và rồi mọi thành viên chẳng biết kết quả cũng như sự việc rồi đi đến đâu.

Hãy can đảm "xem, xét, làm" nếu mọi người còn cảm thấy mình cần phải tích cực và cụ thể hoá những lý tưởng của người trẻ. Những ai đang có điều kiện sống và làm việc ở thành phố, cơ hội gặp gỡ và tham gia các hoạt động sẽ rất dễ dàng; nhưng những thành viên khác thì sao?

Diễn đàn ngày nay có cả hàng ngàn thành viên, nhưng thời điểm bây giờ, loanh quanh cũng chỉ có vài cái nick quen thuộc. Nếu cứ cái đà này, và không cải thiện, không lẽ ngồi... đếm thạch sùng sẽ thú vị hơn chăng?
Hôm nay, ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, mọi người cũng hãy góp một tí gì đó cho diễn đàn đi. Câm lặng lâu quá, ngôi nhà này chắc chắn buồn tẻ lắm đây.

Con cũng chân thành kính lời với hai cha linh hướng rằng: Lâu rồi, chẳng thấy hai cha viết bài nào mới, cũng ít được nghe giọng hát của Tía Việt. Hai cha có biết: những bài viết của hai cha có giá trị với diễn đàn nói chung, và với cá nhân các thành viên như thế nào không?

Vậy, từ cha linh hướng, quý sơ cũng như tất cả mọi người, đừng câm lặng lâu như thế, kẻo làm cho những thành viên còn tâm huyết cảm thấy trống vắng, tủi thân.

Đừng để việc "đếm" danh sách thành viên đăng nhập giống như việc đếm thạch sùng. Buồn lắm.

-------
* Tính Mai Tín nói thẳng, và luôn luôn như thế. Đó là Mai Tín
* Cái Logo hôm sinh nhật lần II của diễn đàn Mai Tín đã tặng, nó chưa có cái chân đế, không biết All đã làm cái chân đế chưa? Chưa có cái đế, nó không đứng được đâu.

Mai Tín
(Viết trong lúc rất buồn khi nghĩ về Gioitreconggiao.org)

allihavetogive
22-10-2012, 01:43 AM
Đọc bài viết của anh Mai Tín, allihavetogive rất cảm động, vì thấy được nhiệt tâm của anh, tình cảm của anh dành cho gia đình này, và rất mừng vì vẫn còn những thành viên tâm huyết với diễn đàn. Song, allihavetogive không đồng tình với một câu trong bài viết của anh:


Bấy lâu có những lời góp ý chân thành, lại luôn bị đem cất vào phòng họp, và rồi mọi thành viên chẳng biết kết quả cũng như sự việc rồi đi đến đâu.

Allihavetogive từng nói đi nói lại là rất muốn nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Allihavetogive cũng rất buồn khi thấy những diễn đàn khác thành viên họ viết rất nhiều trong mục "Thắc mắc - Góp ý", còn diễn đàn mình thì không...
Allihavetogive biết anh Mai Tín có thể vào phòng họp, nếu vậy anh có thể rà soát lại tất cả những bài được chuyển vào trong ấy, và trích dẫn ra bài nào là "góp ý chân thành" mà bị BQT đưa vào phòng họp và không có câu trả lời cho thành viên? BQT chỉ chuyển những bài vi phạm nội qui hoặc không đúng với tinh thần của diễn đàn vào phòng họp để xem xét và xử lý.
Có những sự việc không tiện nói ra, không phải vì mình mờ ám, mà mình không muốn chỉ trích người khác. Chuyện Quan Âm Thị Kính không biết có thật không, nhưng đó là một bài học lớn cho mọi người, khi vội vàng kết án người khác. Thầy Giêsu của chúng mình cũng chưa bao giờ lên tiếng để biện minh cho mình khi bị kết án, Thầy chỉ hỏi Philato: "Sự thật là chi?".

Còn hai tháng nữa là hết năm 2012, để bước sang một năm mới, allihavetogive cũng đang có những dự định rất lớn để thay đổi diễn đàn, về hình thức, nhân sự, cũng như cách làm việc. Vậy từ bây giờ, nếu anh Mai Tín hay bất cứ thành viên nào khác có thắc mắc hay ý kiến gì, thì cứ nói rõ, allihavetogive sẵn sàng đón nhận và trả lời thấu đáo để mọi người được rõ. Hy vọng bước sang năm mới, gia đình mình sẽ vui hơn, tin hơn và yêu hơn!

Thân mến!

hoamuoi
23-10-2012, 11:29 AM
Đọc bài của anh Mai Tín thì hoamuoi thấy hoamuoi rất hay "đếm thạch sùng"...

Hoamuoi là thành viên của một web của các bạn trẻ công giáo khác, điểm khác biệt nhiều so với gioitreconggiao.org là các thành viên là các bạn trẻ trong nhóm giới trẻ của 1 nhà thờ. Do vậy so với các thành viên của gioitreconggiao thì số lượng thành viên ít hơn rất rất nhiều, 1 ngày thường dưới 10 người online, số còn lại offline và không rõ có vào web không. Tuy nhiên sự tương quan giữa các thành viên có lẽ nhiều hơn so với các thành viên của gioitreconggiao vì đơn giản các bạn gặp gỡ và làm việc với nhau trung bình 2 ngày/ tuần ở nhà thờ. Cũng vì tuơng quan đó mà hoamuoi gắn bó với web bên đó nhiều hơn so với gioitreconggiao. Xin có đôi dòng chia sẻ cùng anh Mai Tín và cả nhà.

Khi hoamuoi lên công ty mở máy tính lên thì cái nhấp chuột đầu tiên là web giới trẻ của hoamuoi. Mở ra lướt xem có gì mới không rồi sau đó rê chuột xuống xem: hôm nay có ai đã online?!! Thấy những cái nick của những người anh em sáng tưng bừng bên dưới là trong lòng cảm thấy bình an lạ lùng. Thấy nick sáng là thấy vui, thấy ấm áp và sức mạnh tràn trề vì hiểu những người anh em của mình vẫn bình an, vẫn đang hiện diện và đồng hành cùng mình.

Ngược lại thấy có nick lâu ngày không sáng thì rất lo lắng và suy nghĩ đủ thứ: sao dạo này im thế nhỉ? không biết có chuyện gì không nữa? hay là có gì khúc mắc? hay là....hay là...hay là...etc ???

Ngày nào hoamuoi cũng ngồi "đếm thạch sùng" như vậy - Ngày nào cũng ngồi đếm niềm vui, đếm sự quan tâm, sự lo lắng và rồi tình yêu cứ lớn dần qua những nhịp đếm đó.

Không phải ngày nào cũng có thể gặp nhau nhưng ngày nào cũng được "nhìn thấy nhau", "cảm thấy nhau", "lắng nghe và chia sẻ với nhau" qua những bài viết, dòng comment hay đơn sơ chỉ là "thấy nhau" qua những cái nick sáng. Ý thức sự hiện diện của nhau đó là một điều hạnh phúc rất lớn. Hạnh phúc đôi khi giản dị chỉ có vậy.

Chính vì cảm nghiệm của bản thân hoamuoi như vậy nên khi tham gia diễn đàn gioitrecongiao.org thì hoamuoi trong thời gian này rất bận rộn, hơn nữa hoamuoi cũng gắn bó khá sâu sắc với web giới trẻ ở nhà thờ hoamuoi sinh hoạt nữa nên thấy không có đủ điều kiện như thời gian, sức lực.. để đóng góp những viên gạch là những bài viết, dòng comment để xây dựng diễn đàn. Nên hiện tại điều hoamuoi có thể làm được khi là thành viên của gioitreconggiao.org chỉ là luôn luôn đăng nhập để cái nick của mình sáng lên bên dưới để nếu có ai "đếm thạch sùng" như mình thì biết đâu sẽ có thêm niềm vui, thêm bình an và sức mạnh.

Và mối tương quan thứ 2 của hoamuoi với diễn đàn là dù có bận tới đâu cũng luôn mong đọc những bài viết của các thành viên trong diễn đàn mình cũng như cập nhật tình hình hoạt động của diễn đàn. Và sau khi đọc xong không quên bấm nút "cảm ơn", cảm ơn = chia vui, chia buồn, chia sẻ, đồng cảm, đồng hành, bài viết hay, giá trị...Cảm ơn đôi khi không chỉ là cảm ơn là vậy.

Đó là đôi dòng chia sẻ cảm nhận của hoamuoi tuy nhiên hoamuoi vẫn hiểu hoamuoi chưa sống đúng với trách nhiệm của một thành viên cần có. Đối với diễn đàn thì bài viết và comment quá ít. Đối với các hoạt động như Agape, Coyo, bổn mạng...hoamuoi gần như không đồng hành và gánh vác cùng anh em của mình. Điều hoamuoi có thể làm được chỉ là "đăng nhập" và "ấn nút cảm ơn". Hành động nhỏ bé nhưng không hời hợt mà chứa đựng nhiều tình cảm và niềm hy vọng rằng qua những hành động nhỏ ấy sẽ gieo vào lòng ai đó trong những người anh em của mình niềm vui, bình an, sự nâng đỡ...nhất là đối với anh All, Phù Thủy, anh Mai Cồ, Chồi Non là những người anh, em, bạn bè hoamuoi có mối tương quan ngoài đời nhiều.

Mong lắm ngôi nhà ngày càng lớn mạnh và vững chắc. Mong lắm anh em mình mãi yêu thương nhau trong ngôi nhà gioitreconggiao.org, trong tình huynh đệ, trong Chúa Kitô.

thuyvu
23-10-2012, 01:01 PM
Mình thì lại có ý kiến trái chiều với Anh Mai Tín, mình thì không thích ngồi “đếm Thạch Sùng” mình chỉ quan tâm đến việc các bạn làm mà thôi.

Nói thật mình rất ít đăng nhập vào diễn đàn trong khoảng thời gian gần đây, nếu đối với những bạn đã đi làm như mình, một ngày làm việc 8 giờ đồng hồ ở công ty với sự tập trung vào công việc một cách đúng đắn thì việc đăng nhập và lượn lờ ở các diễn đàn khác comment hoặc đọc bài là rất khó khăn và hạn chế, còn đối với các em sinh viên việc học bài và làm bài cũng chiếm phần lớn thời gian rồi.

Tuy mình ít đăng nhập diễn đàn nhưng ngày nào mình cũng dành khoảng 15 đến 20 phút đầu giờ để có thể lướt qua diễn đàn và xem có gì mới hay không.

Không phải cứ im lặng là ngừng yêu thương có những cách yêu thương khác nhau, mình biết có những thành viên rất ít đăng nhập diễn đàn nhưng sự đóng góp của họ dành cho diễn đàn cũng rất lớn và đầy yêu thương.

Dạo gần đây mình thấy diễn đàn rất ít hầu như không có các chương trình riêng dành cho diễn đàn, mình luôn ao ước diễn đàn mình có nhiều hoạt động hữu ích hơn có nhiều chương trình nối kết yêu thương nhiều hơn và có những kế hoạch chiến lược cụ thể để duy trì và phát triển diễn đàn đó là điều mình quan tâm nhất .

Vài dòng với ý kiến của riêng mình vì mình cũng không có thời gian nhiều để viết nhiều.

Chúc diễn đàn luôn bền vững và phát triển trong sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.

Thương.

Pere Joseph
24-10-2012, 02:51 AM
Cảm ơn anh Mai Tín đã chia sẻ những tâm sự, thao thức của mình, ngay cả khi đang buồn. Buồn vì thương, vì yêu!

Một số anh chị em đã đọc bài của anh Mai Tín và cũng chân thành góp ý kiến cho những điều thao thức của anh cũng như đã chia sẻ tâm sự của mình. Cảm ơn các anh chị em nhiều!

Việt cũng xin được chia sẻ một chút, chỉ một chút thôi vì thời gian không có nhiều và cũng vì để cho các anh chị em khác có không gian nhiều hơn để chia sẻ nếu họ thấy thuận tiện cho hoàn cảnh của họ. Một vài điểm đơn sơ thế này xin gửi bà con:

1.Sự nhiệt tình đóng góp là những bông hoa hi sinh quý giá. Tạ ơn Chúa đã khơi dậy lòng nhiệt thành, quan tâm của các thành viên tham gia tích cực. Tuy vậy, ở điểm này, điều Thụy Vũ chia sẻ cần được học hỏi kĩ hơn: “có những cách yêu thương khác nhau”. Sự nhiệt tình của chúng ta có lẽ không nên được cho phép vượt quá sự cẩn trọng cần thiết trong nhận định về người khác. Thực tế là mỗi người mỗi hoàn cảnh và có rất nhiều điều đứng sau một hoàn cảnh. Việt không nói là đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng thực sự mà nói thì hoàn cảnh có lúc rất phức tạp và tốn nhiều thời gian để ổn định trước khi có thể làm gì đó. Có thể có ai đó nói rằng: “Cha nói vậy biết đâu sẽ tạo ra sự ỷ lại, biếng nhác, thiếu dấn thân nơi một số thành viên.” Việt hiểu điều này rõ nhưng vẫn muốn nhấn mạnh đến việc cẩn trọng, và sâu xa hơn là sự cảm thông, là vì: gia đình GTCG là nơi của những người đã trưởng thành và đang trưởng thành trong việc dấn thân. Mỗi thành viên có Chúa trong mình, có sự thúc đẩy của Chúa và cần phải trưởng thành vững mạnh hơn trong việc làm một điều gì đó có ích gọi là dấn thân. Nếu có điều kiện thuận lợi mà không dấn thân thì đáng tiếc và có thể đáng trách nữa. Còn nếu điều kiện chưa có để đóng góp điều gì đó mình muốn thì cũng nên cảm thấy bình an, thanh thản. Vấn đề nền tảng vẫn là tấm lòng và trách nhiệm trong việc sử dụng những nén bạc, những tài năng, sáng kiến Chúa ban, một cách trưởng thành.

2. Nói như trên rồi, mình xin nói về vai trò linh hướng của cha Toản và mình. Cả nhà biết rõ là hai anh em linh mục tụi mình yêu mến mái nhà thân tình và trẻ trung này. Được ở trong ngôi nhà này là một diễm phúc đối với bản thân tụi mình. Mình tạ ơn Chúa rất nhiều về điều này! Tuy nhiên, mình quan niệm rất rõ ngay từ đầu là: Diễn đàn này là của các bạn trẻ, do các bạn tự tay mình xây nên và điều hành. Vai trò linh hướng chính của mình (và cha Toản, nếu mình có thể nói thay lời ngài) là đồng hành trong lĩnh vực tâm linh, cầu nguyện, dâng Lễ cho diễn đàn. Khi các bạn có khúc mắc gì về đức tin, trong khả năng và điều kiện có thể, tụi mình sẽ cố gắng giải đáp và đồng hành. Việc viết bài là một đóng góp bổ ích nhưng không phải là tác vụ chính của 2 anh em linh mục tụi mình. Mình vẫn cố gắng cầu nguyện, suy tư và viết lách khi có thể để chia sẻ với các bạn vì đó cũng là một sở thích cá nhân của mình. Nhưng nếu các bạn biết thời khóa biểu làm việc của mình (và đặc biệt là cha Toản với bao nhiêu trách nhiệm trực tiếp) thì sẽ hiểu tại sao thời gian gần đây tụi mình khó có điều kiện làm điều tụi mình ước muốn cho mái ấm của diễn đàn. Ông bà mình có nói: “Lực bất tòng tâm”. Điều này đúng lắm trong thời gian gần đây của bản thân mình. Thôi thì cố gắng trong khả năng tốt nhất. Những gì còn lại, phó thác cho Thầy vậy.

3. Anh chị em tiếp tục chia sẻ những tâm sự của mình cho nhau để xây dựng mái ấm yêu thương này một cách CHÂN THÀNH, nhớ cộng thêm một chút cẩn trọng cùng thông cảm nhé mọi người.

nguahoangtvt
24-10-2012, 09:15 AM
Một con thạch sùng nữa vào điểm danh. Và cũng không biết 1 khoảng thời gian lâu chưa, con thạch sùng này mới comment. Nó chỉ nhớ là nó có đăng 1 bài giới thiệu về họp mặt giới trẻ của xứ nó thôi. Rồi xong. Chẳng còn gì hơn nữa. Đúng là sự vô cảm đối với diễn đàn đã hình thành từ mình rất lâu rồi. Lâu lâu có người nhắc thì nó lại vào. Mặc nhiên, nó phải xem lại cách xử sự của nó. Đúng là nó vô tâm thật rồi!
Xin lỗi cả nhà. Xin lỗi anh chị em vì sự vô tâm này của nguahoangtvt. Mong rằng sắp tới sẽ có nhiều thay đổi để không phụ lòng ai đó đang trông mong!

Bông Hoa Nhỏ
24-10-2012, 10:56 AM
Chào cả nhà
Cái topic này sôi nổi quá,mình xin được nói theo quan điểm của chính mình
Mình cũng là con thạch sùng nhưng cho phép mình được nói chính xác hơn mình là con “ma men”.Mình thực sự chỉ là thành viên diễn đàn bình thường,mình không phải là ban quản trị hay ban điều hành chi hết,mình đến với diễn đàn trong một năm nay và nhận thấy diễn đàn này có một vài điểm hay để cho mình học hỏi.Cả nhà biết không lần đầu khi vào diễn đàn do không đọc rõ nội quy nên post một lúc một số bài thơ công giáo sưu tầm.Mình bị xóa bài và nhắc nhở gửi tin nhắn riêng nữa.Lúc đó mình có chút tự ái nông nổi,cái tôi của mình cao lên và mình còn hứa với bản thân sẽ không bao giờ vào diễn đàn nữa nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó vô tình đọc được những bài chia sẻ của Cha linh hướng Pere Joseph bên only 3 minutes,đọc xong mình thay đổi tất cả những định kiến của diễn đàn và xem xét suy nghĩ cân nhắc lại và quay trở lại diễn đàn
Cả nhà biết không vì người đi làm cty ngồi trực hai điện thoại,có máy tính sử dụng riêng
15p rảnh vào diễn đàn có những lúc mình đăng nhập vào đọc bài,bấm nút cám ơn để lại comment và có những lúc mình vào âm thầm không đăng nhập nhưng vẫn theo dõi âm thầm và vẫn luôn nhớ đến diễn đàn
Mình chia sẻ có nhiều thiếu sót,có gì sai mong anh chị em thông cảm bỏ qua,mình còn nhiều khiếm khuyết nhiều vẫn chưa có thể giúp đỡ được gì cho diễn đàn
Mình xin mượn lời Cha Linh Hướng Pere Joseph kết thúc chia sẻ ở đây
- Sự nhiệt tình đóng góp là những bông hoa hi sinh quý giá. Tạ ơn Chúa đã khơi dậy lòng nhiệt thành, quan tâm của các thành viên tham gia tích cực
- Sự nhiệt tình của chúng ta có lẽ không nên được cho phép vượt quá sự cẩn trọng cần thiết trong nhận định về người khác. Thực tế là mỗi người mỗi hoàn cảnh và có rất nhiều điều đứng sau một hoàn cảnh.
- gia đình GTCG là nơi của những người đã trưởng thành và đang trưởng thành trong việc dấn thân. Mỗi thành viên có Chúa trong mình, có sự thúc đẩy của Chúa và cần phải trưởng thành vững mạnh hơn trong việc làm một điều gì đó có ích gọi là dấn thân. Nếu có điều kiện thuận lợi mà không dấn thân thì đáng tiếc và có thể đáng trách nữa. Còn nếu điều kiện chưa có để đóng góp điều gì đó mình muốn thì cũng nên cảm thấy bình an, thanh thản. Vấn đề nền tảng vẫn là tấm lòng và trách nhiệm trong việc sử dụng những nén bạc, những tài năng, sáng kiến Chúa ban, một cách trưởng thành

allihavetogive
07-04-2013, 07:59 AM
Hôm nay rảnh rỗi ngồi "đếm thạch sùng", chạnh lòng vì nhận ra sự thiếu vắng của một số "thạch sùng" thưở ban đầu...
Loang loáng hình ảnh những con người, những chuyến đi, những câu chuyện chia sẻ tâm tình...
Ước mong mọi người luôn bình an, vui tươi, tràn đầy yêu thương và thành công trên con đường của mình.

Gởi đến mọi người nỗi nhớ và lòng biết ơn chân thành vì đã từng hiện diện nơi đây và trao gởi những yêu thương...