PDA

View Full Version : Nếp dư chiều



JB. Sĩ Trọng
24-10-2012, 10:15 PM
Chiều lá rụng
Nếp nhăn trên trán cụ già
Ta thấy tuổi mình trào phúng
Vì đời còn lắm phong ba .

Đi qua đời
Dư âm chiều lắng
Mấy ai làm khách gọi mời
Nghe tiếng đàn xưa buông khi nhạt nắng.

Chiều rơi chậm
Mẹ tôi đang ngồi khâu áo
Em tôi đứng đợi ai về
Chiều luợn là bên cỏ bờ đê .

Đi qua đời
Lắng nghe tiếng Chúa gọi mời
Dư âm trầm lắng
Nếp dư chiều xếp lại thành đôi .




KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG.

Cõi huyễn hoặc ai tìm nhặt lá
Dòng sông trôi đôi ngã bạt đồi
Con thuyền trôi theo dòng nước lạ
Trôi về nguồn – cồn lũng(*) cạn vơi.

Một Bùi Giáng chưa hề mất tên tuổi
Bởi sư ông sống thật một con người
Không giấu giếm, không đậy che, mờ tối
Lay lất đời bên cạnh vũng đời chơi .

Tôi yêu Chúa trong lòng tôi vạn thuở
Gọi tên Ngài như trẻ nhỏ vô tư
Nhìn giọt máu Ngài rơi trên thập tự
Mà lòng tôi không tránh khỏi ngậm ngùi.

Lạy Chúa Trời, xin Ngài luôn ngự đến
Cõi lòng con khao khát được Ngài thương
Trong thẳm sâu con đắp xây tình mến
Mãi bên Ngài khúc hát quyện tơ vương .



JB. Sĩ Trọng
_____________________________________________
(*) Cồn lũng : nơi gặp gỡ của 3 nhánh sông tạo thành một ốc đảo.
Từ ngữ thi sĩ Bùi Giáng đã sử dụng trong thơ của mình :
“Mưa nguồn đổ xuống trang thơ,
Lá rơi cồn lũng bất ngờ chịu chơi .”

Jade
06-11-2012, 09:52 PM
KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG.

Cõi huyễn hoặc ai tìm nhặt lá
Dòng sông trôi đôi ngã bạt đồi
Con thuyền trôi theo dòng nước lạ
Trôi về nguồn – cồn lũng(*) cạn vơi.

Một Bùi Giáng chưa hề mất tên tuổi
Bởi sư ông sống thật một con người
Không giấu giếm, không đậy che, mờ tối
Lay lất đời bên cạnh vũng đời chơi .

Tôi yêu Chúa trong lòng tôi vạn thuở
Gọi tên Ngài như trẻ nhỏ vô tư
Nhìn giọt máu Ngài rơi trên thập tự
Mà lòng tôi không tránh khỏi ngậm ngùi.

Lạy Chúa Trời, xin Ngài luôn ngự đến
Cõi lòng con khao khát được Ngài thương
Trong thẳm sâu con đắp xây tình mến
Mãi bên Ngài khúc hát quyện tơ vương .



JB. Sĩ Trọng
_____________________________________________
(*) Cồn lũng : nơi gặp gỡ của 3 nhánh sông tạo thành một ốc đảo.
Từ ngữ thi sĩ Bùi Giáng đã sử dụng trong thơ của mình :
“Mưa nguồn đổ xuống trang thơ,
Lá rơi cồn lũng bất ngờ chịu chơi .”

CHỈ RIÊNG MÌNH TA

Lá vẫn rơi nơi trời huyền hoặc
Đồi bạt ngã cho dòng nước trôi
Thuyền độc mộc đưa người viễn xứ
Ngược dòng trôi về nơi huyền hoặc.

Chẳng mất đi bởi sống người thật
Mãi du ca vì biết rõ đời
Là thật đó nhưng vẫn hư vô
Thân cỏ hèn sống chết mong manh.

Được tình yêu tôi nào có biết
Cứ loanh quanh trong đời bụi bặm
Chẳng nhìn lên để thấu tình Người
Lòng quạnh hiu cho đời giá lạnh.

Khi còn tôi thu mình góc tối
Mới nghe ra lời gọi thiên thu
Bước lên thuyền quay về chốn cũ
Tự chân như tình mãi dành riêng.




Con xin họa theo bài của Thầy một tý. Thầy dùng hình ảnh của Trung Niên Thi Sĩ, nay con dùng lời của nhạc sĩ họ Trịnh mà họa lại. Họa xong con post ở một chat room thì lại thấy hơi mắc cười tý là đọc ngược cũng thấy ngộ ngộ :

Tự chân như tình mãi dành riêng
Bước lên thuyền quay về chốn cũ
Mới nghe ra lời gọi thiên thu
Khi còn tôi thu mình góc tối

Lòng quạnh hiu cho đời giá lạnh
Chẳng nhìn lên để thấu tình Người
Cứ loanh quanh trong đời bụi bặm
Được tình yêu tôi nào có biết

Thân cỏ hèn sống chết mong manh
Là thật đó nhưng vẫn hư vô
Mãi du ca vì biết rõ đời
Chẳng mất đi bởi sống người thật

Ngược dòng trôi về nơi huyền hoặc.
Thuyền độc mộc đưa người viễn xứ
Đồi bạt ngã cho dòng nước trôi
Lá vẫn rơi nơi trời huyền hoặc

JB. Sĩ Trọng
07-11-2012, 03:18 PM
Đọc đi đọc lại nhiều lần, bài thơ đọc ngược thấy hay quá. Chữ "chân như "giúp mình nhớ lại 2 câu Hán thi :
" Phù sanh ký thác chơn như mộng,
Đáo xứ năng an tiện thị gia "
Tạm dịch :
Xin gởi vào giấc mộng chơn như
Kiếp sống mau qua cõi tạm nhờ
Đi đến nơi đâu mình thấy ổn,
Thì xem nơi ấy chốn nhàn cư .

Chia sẻ cùng Jade nhé.
Thân mến !

JB.SĨ TRỌNG.

Jade
07-11-2012, 10:45 PM
Dạ bài đọc xuôi con viết được là nhờ họa theo ý thơ của Thầy, còn bài đọc ngược là con vô tình mà được. Giữa hai kỳ nhân Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn thì con chỉ hiểu được đôi chút trong ca từ của nhạc sĩ, còn thi nhân thì con chưa cảm được. Con đọc thấy bài thơ của Thấy cũng lâu rồi nhưng chưa viết được bài họa lại, cả tuần con nghe đi nghe lại 2 bài hát mà con rất thích là "Bay đi thầm lặng" và "Giọt lệ thiên thu" nên nảy ra ý dùng ca từ của nhạc sĩ mà họa lại thi nhân.

JB. Sĩ Trọng
09-11-2012, 08:16 AM
A ha ! Tình cờ mà phát hiện ra được :Ngược từ dưới lên, lấy câu đầu của mỗi khổ thơ ghép với 3 câu còn lại từ dưới lên của bài "Khúc hát yêu thương ", được bài thơ sau :

THƯƠNG YÊU MỘT ĐỜI

Lạy Chúa Trời, xin Ngài ngự đến
Mãi bên Ngài khúc hát quyện tơ vương
Trong thẳm sâu con đắp xây tình mến
Cõi lòng con khao khát được Ngài thương.

Tôi yêu Chúa trong lòng tôi vạn thuở
Mà lòng tôi không tránh khỏi ngậm ngùi
Nhìn giọt máu Ngài rơi trên thập tự
Gọi tên Ngài như trẻ nhỏ vô tư .

Một Bùi Giáng chưa hề mất tên tuổi
Lay lất đời bên cạnh vũng đời chơi
Không giấu giếm, không đậy che mờ tối
Bởi sư ông sống thật một con người .

Cõi huyễn hoặc ai tìm nhặt lá
Trôi về nguồn - cồn lũng cạn vơi
Con thuyền trôi theo dòng nước lạ
Dòng sông trôi đôi ngã bạt đồi .


JB.Sĩ Trọng.

( Xin chia sẻ cùng cả nhà )