allihavetogive
24-10-2012, 10:42 PM
Cả nhà thân mến, vài ngày trước, All nhận được một tin buồn là bá của All (chị của mẹ All) ở Song Mỹ bị tai nạn mất mấy ngón tay, All đã rất buồn và thương bá. Nhà bá rất khó khăn, lại có đến 11 người con... Mấy hôm nay bá buồn quá, không ăn uống gì được, bệnh tim lại tái phát... Hôm nay All nghe tin bá hấp hối, người nhà đã mời cha xứ đến xức dầu cho bá... Nghe tin mà muốn rụng rời tay chân, buồn và lo lắng vô cùng... Cũng may mới đây All nhận được tin báo là bá đã dần khỏe lại. Tạ ơn Chúa!
Xin cả nhà cùng hiệp ý với All cầu nguyện cho bá chóng khỏe, và bớt lo âu buồn khổ, mạnh mẽ sống trông cậy phó thác vào Chúa để vượt qua khó khăn này. Cũng xin Chúa trao gởi cho bá những sáng kiến, cơ hội có thể làm việc kiếm tiền với bàn tay thương tật ấy để phụ chồng nuôi con...
Xin cảm ơn cả nhà rất mến thương!
Xin cả nhà cùng hiệp ý với All cầu nguyện cho bá chóng khỏe, và bớt lo âu buồn khổ, mạnh mẽ sống trông cậy phó thác vào Chúa để vượt qua khó khăn này. Cũng xin Chúa trao gởi cho bá những sáng kiến, cơ hội có thể làm việc kiếm tiền với bàn tay thương tật ấy để phụ chồng nuôi con...
Xin cảm ơn cả nhà rất mến thương!