PDA

View Full Version : Thương khoảng trời quê



JB. Sĩ Trọng
29-10-2012, 02:04 PM
Hoa nở trắng rừng
Bên kia đồng cỏ
Cách nhau một khoảng trời nho nhỏ
Mà quê hương hai ngõ đường về .

Bên này
Phủ trắng bờ đê
Với muôn ngàn hoa dịu nở
Có con sông nghẹn ngào hơi thở
Khách không đò lỡ chuyến sang ngang.

Từ ý chỉ hoang vu
Em về không tới
Chim bay cao mỏi cánh lặng lờ
Mặt trời hồng nhẹ gót vào thơ
Mây buông chùng giăng tơ lảo đảo .
*
* *
Con trở về thăm quê xóm đạo
Một ngày buồn không có gió heo may
Ngắm tháp chuông thánh đường cao cao đấy
Cõi lòng con như cuốn gió thu vào .

Chúa cho con một đời đi rong ruỗi
Nơi dừng chân không phải một vùng quê
Con mãi nhớ trong hồn theo độ tuổi
Gợi niềm thương xao xuyến mỗi khi về.

Chúa cho con khoảng trời xanh thơ mộng
Dẫu đi xa con vẫn nhớ nhung hoài
Dang tay rộng Ngài cho con ý sống
Và niềm vui lồng lộng tháng năm dài …



JB. Sĩ Trọng.

hienboy94
29-10-2012, 10:22 PM
VỀ VỚI MẸ

Con về với Mẹ, Mẹ ơi !
Nắng mưa đau khổ giữa đời nhiều phen
Tay đang rung sợi đàn êm
Bỗng dưng đứt hẳn phía bên dây trầm
Dở dang thay bản hòa âm
Chỉ nghe chang chói một phần cao thôi
Tay cầm mã vĩ rung rời
Phải buông đàn xuống đặt nơi ghế ngồi
Nhìn lên mặt Mẹ rạng ngời
Hồn thiêng được sức đổi đời con ngay
Với lòng yêu nhạc mê say
Khẩn trương con lại lắp dây mới vào
Từ đây tiếng nhạc thấp cao
Giữa làn hương nhẹ quyện vào gió xuân
Con yêu mến Mẹ muôn phần
Không bằng tình Mẹ một lần trao ban
Hằng ngày sống giữa gian nan
Hồn con đã biết kêu van Mẹ hiền
Mẹ thương Mẹ đến cứu liền
Giúp con rũ hết ưu phiền đắng cay.
Con tim của Mẹ mê say
Giúp con thoát hết đắng cay ngọt bùi
Dẫu đời gian khó lủi chui
Được về bên Mẹ niềm vui nào bằng
Tay Mẹ như đóa bằng lăng
Ôm con âu yếm như trăng yêu trời
Một đời con mãi chẳng vơi
Sẽ về bên Mẹ sống đời yên vui.
​hienboy94

JB. Sĩ Trọng
01-11-2012, 10:30 PM
MÊ VIẾT THƠ TÌNH


Mê viết thơ tình với Chúa
Niềm vui lớn nhất trong đời
Lời ru năm xưa năm xửa
Mẹ hiền cất tiếng à ơi .

Giờ đây con đây khôn lớn
Tháng ngày bên Mẹ ra khơi
Con viết thơ tình với Chúa
Mẹ thương con nhất trên đời.

Mê viết thơ tình với Chúa
Niềm vui chan chứa trong đời
Có lời mịn màng như lụa
Ngọt ngào âu yếm trên môi.

Con viết thơ tình với Chúa
Mẹ yêu con nhất trên đời
Lời ru năm xưa năm xửa
Mãi hoài trong trái tim thôi.

Mê viết thơ tình với Chúa
Niềm vui chất ngất trong đời
Những lúc đau buồn mệt mỏi
Chúa nguồn an ủi thảnh thơi .

Con sống bên đời với Chúa
Hòa cùng khúc hát Mẹ ru
Mênh mang điệu hò muôn thuở
Gởi về Thiên Chúa ngàn thu...



JB. Sĩ Trọng