PDA

View Full Version : Về bói chữ ký



tranphat258
01-11-2012, 06:11 PM
Hôm nay mình gặp người chị, người chị đó nói mình ký 1 chữ để chị ấy xem giùm mình. Sau đó nói rằng mình cần đổi chữ ký vì ký như vậy(chữ ký của mình) sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của mẹ mình. Chiều về, mình tìm kiếm tin tức thử thì thấy ở Âu Châu người ta có môn phân tích chữ ký...thâm chí khi cơ quan FBI tuyển người họ cũng nhờ chuyên gia xem chữ ký để đoán biết tính cách, khả năng..., hix. Chưa hết, ở Hoa Kỳ, có ông Trần Dần gì đó xem chữ ký cho Obama nữa chứ. Mình lo quá,ko biết phải thế nào. Mọi người cho mình ý kiến với, các cha linh hướng xin tư vấn giúp con. Cám ơn anh chị em, xin chúa ở bên chúng ta. AmenPS: Mọi người cầu nguyện ơn soi sáng cho mình với nhé.

+_Ruou nho_+
01-11-2012, 06:50 PM
Mình nghĩ theo như lời bạn nói thì môn phân tích chữ kí ở châu Âu hay Mỹ đó là người ta đoán về tính cách, còn chị bạn lại đoán về tương lai (!?) như vậy thì bạn đừng lo nhé vì không đúng đâu hihi :haha

nhtoan
01-11-2012, 07:44 PM
Xin trích luật của Hội Thánh cho bạn tham khảo nhá :

Giáo Lý Hội thánh Công Giáo số 2116 có viết: “Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán: cậy nhờ xa tan hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai. Coi tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng bóng, là những hình thức che dấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết với các thế lực huyền bí. Điều này nghịch lại với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa.”

Vậy là bạn đã biết bói toán dưới mọi hình thức đều lỗi điều răn thứ nhất nhé và mình nghĩ củng chẳng cần tin mấy cái vớ vẫn đó

cattrang
01-11-2012, 09:01 PM
Sinh mạng con người ở trong tay Chúa...

Thân mến,
cattrang

thuynguyen_gk
01-11-2012, 09:32 PM
Bạn ơi có lẽ mình nghĩ như thế này. Trước đây mình chẳng bao giờ tin cả mặc dù mình bị bói khá nhiều từ: chữ kí, vẽ cây ra giấy để bói, bới qua chỉ tay, chỉ chân, bới qua gương mặt, diện mạo tướng đi, bói qua chữ viết....
Nhiều lắm có lúc mình cũng có đôi chút siêu lòng khi nghe họ nói nhưng rùi cuối cùng mình nhận ra rằng chẳng có gì là tuyệt đối cả. HỌ dựa vào đâu để đoán điều đó và nó có thật hay không thì chẳng ai dám chắc cả. Vì thế mình nghĩ rằng chúng ta nên tin vào chính bản thân mình và tin vào Đấng tạo dựng nên chúng ta như thế vẫn tốt hơn là tin vào những người bói toán. Ông bà mình vẫn nói
rắng: " Bói ra ma, quét nhà ra rác" mình thấy chẳng sai tẹo nào cả. Tự dưng bản thân mình không tin đi tin những lời người khác nói thì không hay đâu ah.
Chúc bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình qua những chia sẻ từ mọi người nhé.
Thân mến.

tranphat258
02-11-2012, 08:48 PM
cám ơn mọi người, mình cầu nguyện rồi, chúa nói ko sao hihi:)