PDA

View Full Version : [Trại sức trẻ] Thông báo số 2 (gấp gấp)



Phù thủy nhỏ
06-11-2012, 10:27 PM
CÁC BẠN TRẠI SINH “SỨC TRẺ” LƯU Ý THÔNG BÁO SỐ 2 NHÉ!

Phù thủy nhỏ xin tổng kết và thông báo tình hình chuẩn bị “Sức trẻ” của GTCG chúng mình,
Trước hết, Phù thủy nhỏ xin thông báo 1 tin dzui thiệt là dzui là …..Dì Teresa Thanh Thảo, Dì đồng hành nhóm Agape của chúng mình cũng sẽ tham gia kỳ trại này đó, cả nhà cùng vỗ tay chào mừng Dì nhé , các ACE chưa đăng ký mau mau đăng ký đi trại cùng Dì nè ^^


Về văn nghệ:

Vũ điệu ánh sáng của Ngài: đã tập hoàn chỉnh.
Dân vũ quốc tế: tình hình là đang cố gắng ạ.
Ngoài ra, chúng mình cũng cần chuẩn bị 1 tiết mục diễn nguyện cho phần Lửa dặm đường, phần này chưa tập ạ :(

Về dụng cụ chuẩn bị:

Về dụng cụ dựng trại:

Lều, bạt dựng trại: hiện chưa có
Dây điện để nối điện tới trại: hiện chưa có.
Các dụng cụ để dựng trại: dao, búa,…(anh kiemca)

Hậu cần: thật là may mắn vì nhân dịp mama của chị An Vi lên chơi, được lời mời (thiệt ra là rủ rê ạ ^^) nhiệt tình của con gái, cô đã xung phong là đầu bếp chính cho chúng mình rồi, cùng vỗ tay hoan hô cô nhé ^^. Cô cũng sẽ chuẩn bị chén, đĩa,…và các dụng cụ bếp cho chúng mình, ngoài ra, còn có:

2 nồi + bếp: Vì yêu.
2 bếp ga mini: An Vi, Phù thủy nhỏ.
2 thùng đá: Phù thủy nhỏ.
Nồi cơm điện (loại khoảng 2 lít): chưa có


Về phương tiện di chuyển: xe máy: 2 người 1 xe nhé, xin các trại sinh comment mình có xe hay không để BTC tiện sắp xếp.
Tập trung: 14g thứ 7, 10/11 tại nhà thờ Hàng Xanh.
Buổi tiền trại: chúng mình cần gặp nhau để tổng kết dụng cụ và thông báo một số vấn đề, nên đề nghị các trại sinh có mặt lúc 19g30 thứ 6, ngày 9/11 tại công viên Lê Văn Tám nhé
Trại phí: 120.000đ/trại sinh, lưu ý là số tiền trên bao gồm tiền đất trại, dụng cụ chuẩn bị của BTC và phần ăn của chúng mình, đảm bảo các món ăn không những no mà còn rất hấp dẫn nhé ^^.

Lưu ý: BTC sẽ gia hạn thời gian đăng ký cho các bạn tới hết ngày mai, thứ 4, 7/11, và cũng là hạn chót đóng trại phí nhé! Chúng mình sẽ tổng kết và nộp danh sách trại sinh lên BTC. Mau mau đăng ký nhé cả nhà ơi ^^


ACE nào có thể mang theo các dụng cụ (chữ màu đỏ) xin comment nhé, và cũng xin comment luôn phương tiện đi để BTC tiện sắp xếp nhé!
Cám ơn cả nhà thiệt nhiều ^^

Tuyết Xanh
07-11-2012, 07:52 AM
Hiện tại thì Gấu có một ổ cắm điện 3 lỗ, em nó dài chắc cũng được 5-10m gì đó, lâu quá Gâu không nhớ rõ nữa. Nhưng chắc là ok, nên Gấu sẽ đem dây điện theo. Tình hình là nhà Gấu ở Mêtro, phương tiện đi chuyển chính là bus, nên đương nhiên Gấu hẻm có xe rùi. Vậy nên mong BTC sắp xếp cho Gấu một tài xế xe ôm nhá, hot boy càng tốt hén :D

Pham Du
07-11-2012, 08:30 AM
Dây điện để nối điện tới trại: hiện chưa có.
cái này hôm đi agape có 1 anh nhận rồi mà
Phương Tiện thì em chưa có gì ... xe buyt chỗ nhà em cũng ko có hix

Mai Cồ
07-11-2012, 10:13 AM
cái này hôm đi agape có 1 anh nhận rồi mà
Phương Tiện thì em chưa có gì ... xe buyt chỗ nhà em cũng ko có hix

Đúng rồi, anh kiemca sẽ mang dây điện cho nhóm mình.
Cảm ơn anh kiemca nhé

Sky
07-11-2012, 11:03 PM
Thấy ace chuẩn bị thấy háo hức quá.
Công việc thì cứ rối tung.
Thử sắp xếp xem. Được thì tham gia nào !!


Chúc ace có một kỳ trại vui vẻ

yoyopa
08-11-2012, 02:13 AM
Đang liên hệ bạt và lều!^^
Hy vọng ai có bạt ngồi mang theo thì đỡ dơ 1 cái lều! Phí lắm! Còn nếu ko có thì xài tạm vậy! Về nhà giặt sạch là OK! ^^

Đến giờ phút chót rùi!Mỗi trại sinh nên trang bị đồ dùng cần thiết để bắt đầu kỳ trại giao lưu! Nhớ đóng "Phí" hok thì BTC bùn lắm! Phải hem Phù thủy?

Pham Du
08-11-2012, 08:20 AM
Hiện tại bên nhà em đang có
2 cái xong nè ....
1 cái bếp nhiệt nè...
1 cuộn dây điện nè...
1 xong cơm điện ..." cái xong này em ko biết sài nha"
2 cái muôi múc ...
hết chỉ có thế thui

An Vi
08-11-2012, 08:29 AM
Đến giờ phút chót rùi!Mỗi trại sinh nên trang bị đồ dùng cần thiết để bắt đầu kỳ trại giao lưu! Nhớ đóng "Phí" hok thì BTC bùn lắm! Phải hem Phù thủy?

GẤP GẤP GẤP!!! ACE trại sinh vui lòng liên hệ phuthuynho đóng trại phí để nắm số lượng gửi lên BTC cũng như hậu cần tiện sắp xếp nhé!
Rất mong nhận được sự hợp tác của các tình yêu.:migio
Đếm ngược thời gian thôi, nôn nao quá đi!:vuiqua:

Mai Tín
08-11-2012, 08:37 AM
Hiện tại bên nhà em đang có
2 cái xong nè ....
1 cái bếp nhiệt nè...
1 cuộn dây điện nè...
1 xong cơm điện ..." cái xong này em ko biết sài nha"
2 cái muôi múc ...
hết chỉ có thế thui

Cu Dự nhớ mang theo "cái thau" cho các mem nữ rửa chân trước khi "chui" vô lều nhá. Làm như vầy nè: chú Dự cứ đút túi quần một tấm bạt nilông (vải áo mưa cũng được), kích thước khoảng 1m x 1m. Tới đất trại, khoét một cái hố vừa đủ ngay phía sau lều của mình, múc nước đổ vào, thế là có cái chỗ rửa chân rồi đấy.
Cũng đừng quên mang theo chiếc kim may, cuộn chỉ và vài ba cái nút áo. Để làm gì á? Thử đi, có lúc cần ơi là cần cho mà xem.
Rồi đầu gió, băng cá nhân, nhang muỗi; và... dây. Dây cần lắm lắm nhá, chớ cần cột cái gì hổng có tìm cũng mệt á.
Thân thương.

Phù thủy nhỏ
08-11-2012, 08:52 AM
nhiều lúc tôi buồn bã , chỉ muốn đi thật xa

Pham Du
08-11-2012, 08:59 AM
Cu Dự nhớ mang theo "cái thau" cho các mem nữ rửa chân trước khi "chui" vô lều nhá. Làm như vầy nè: chú Dự cứ đút túi quần một tấm bạt nilông (vải áo mưa cũng được), kích thước khoảng 1m x 1m. Tới đất trại, khoét một cái hố vừa đủ ngay phía sau lều của mình, múc nước đổ vào, thế là có cái chỗ rửa chân rồi đấy.
Cũng đừng quên mang theo chiếc kim may, cuộn chỉ và vài ba cái nút áo. Để làm gì á? Thử đi, có lúc cần ơi là cần cho mà xem.
Rồi đầu gió, băng cá nhân, nhang muỗi; và... dây. Dây cần lắm lắm nhá, chớ cần cột cái gì hổng có tìm cũng mệt á.
Thân thương.
cái vụ này mọi người thấy thế nào .... nếu ok thì có liền

Mai Tín
08-11-2012, 09:12 AM
cái vụ này mọi người thấy thế nào .... nếu ok thì có liền

Ẹc, anh nói còn thiếu:

- Khoét cái hố vừa đủ, trải tấm bạt nhựa lên, rồi đổ nước vào...
hìhì

anhdoart
08-11-2012, 10:00 AM
Có ace nào muốn đi xe cùng tuandoart không? Hiện tuandoart đi một mình cần người đi chung cho vui.ACE nào muốn đi cùng thì hẹn 23h ngày 10/11 ở nhà thờ xóm thuốc cùng đi chung nha!

-Titi
08-11-2012, 07:41 PM
nhiều lúc tôi buồn bã , chỉ muốn đi thật xa

Ngày lắm mối, tối nằm không. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Mình phải thương lấy chính mình và đừng tự hành hạ mình nữa. Hãy dứt khoát để tìm một hướng đi mới mở lối thoát cho chính bản thân mình.

kiemca
09-11-2012, 08:56 AM
Mai là lên đường rồi,
Đồng phục, ổ điện, kềm, kéo, búa :D
cần phải chuẩn bị thêm gì nữa nhỉ. Dạo này đầu óc làm sao ấy :D
Xuất phát lúc 2h30,
địa điểm:nhà thờ Hàng Xanh
PS: ah nhớ rồi, 1 ổ điện nối dài nữa :D