PDA

View Full Version : [Nhật ký] Agape 26: Tôi Tin - Chúng Tôi Tin



Mai Cồ
07-11-2012, 12:55 PM
Cùng chúng mình lên đường thôi các bạn ơi! Hành trình của chúng mình sẽ đưa các bạn đến một địa điểm mang hương sắc của vùng đồng bằng miền Tây Nam Bộ với ao hồ, sông, cá và cây ăn quả.



https://lh4.googleusercontent.com/-v5x_MZzvLBw/UJnVf6yDT4I/AAAAAAAAB04/qEkJMHZZa1I/s640/IMG_0684.JPG






10h45, các bạn trong nhóm Coyoer đã đến nơi để chuẩn bị đón tiếp.

Alo! Sao mình đến rồi mà không thấy ai hết vậy? Các bạn đang tập trung chỗ nào chỉ giúp mình đến với nào?

Trừ các bạn đã tiền trạm ra thì các bạn đến Agape lần này đều không biết địa điểm tập trung chỗ nào luôn, dù đã có địa chỉ và được chỉ đường trên diễn đàn. Hihi. Chính vì thế mà bạn Phù Thủy Nhỏ, mặc dù hôm nay không tham gia Agape được, cũng đến sớm để dẫn các bạn đến nơi sinh hoạt. Nhờ vậy mà 10 phút sau đó, chúng mình đã tập trung khá đông đủ.


https://lh3.googleusercontent.com/-A1NXIoPmGpg/UJnVa5n6odI/AAAAAAAAB0I/LDBkJx72Z0A/s640/IMG_0676.JPG






Khoảng 11h00, chúng mình được trò chuyện với 1 thầy dòng Chúa Cứu Thế, được thầy giới thiệu về địa điểm Dự tập của các anh em dòng Chúa Cứu Thế.
11h15, thầy dẫn chúng mình qua Lăng Anh Hài là địa điểm mà chúng mình sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt Agape hôm nay.


https://lh6.googleusercontent.com/-SWZJYEAjlA4/UJnVa_jJGSI/AAAAAAAAB0E/HUtOy_JZP5Q/s640/IMG_0678.JPG

Đường vào lăng anh hài
https://lh3.googleusercontent.com/-R4ev_-O3jrs/UJnVc-7iuuI/AAAAAAAAB0Y/3Xczns2AYBA/s640/IMG_0679.JPG





Thầy cũng giới thiệu đôi nét về nơi an nghỉ của các hài nhi, cũng như lịch sử ra đời của chương trình Bảo Vệ Sự Sống.

Tại đây, sau khi cầu nguyện đầu giờ, chúng mình cùng nhau dọn dẹp khu vực lăng.

Sau khi dọn dẹp với ý nghĩa cầu nguyện cho các linh hồn, chúng mình cùng nhau dâng những nén hương trầm. Rồi cả nhóm đọc kinh, hát, cầu nguyện cho các linh hồn theo ý Đức Giáo Hoàng.

https://lh5.googleusercontent.com/-0SyuY_tq1gQ/UJnVeWUWlRI/AAAAAAAAB0g/Q2VXKil7jbY/s640/IMG_0681.JPG




Dâng hương lên các anh hài
https://lh4.googleusercontent.com/-1dCz9gIAJVY/UJnVe06nMFI/AAAAAAAAB0o/Mau-8elsSKU/s640/IMG_0682.JPG





Cùng lắng đọng tâm hồn nha các bạn…



https://lh4.googleusercontent.com/-hS2ZV4ecRuc/UJnVfrfoZKI/AAAAAAAAB0s/MrsfTJzRu7s/s640/IMG_0683.JPG


11h45, chúng mình di chuyển lại địa điểm sinh hoạt. Lúc này, các bạn đã tập trung đông đủ. Mở màn cho chương trình là sinh hoạt vòng tròn với Mai Cồ và đặc biệt là quản trò anhdoart. Đúng với tinh thần trẻ, chúng mình có những trò chơi thật hài hước và sáng tạo. Chắc hẳn ai cũng nhớ bà ba và bà bảy nhỉ? Hihi.


https://lh6.googleusercontent.com/-eSdhKqWJxEg/UJnVkdFbZpI/AAAAAAAAB2I/CGHLGRLuWVE/s640/IMG_0692.JPG



Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này 1, 2, 3, 4, 5...



https://lh4.googleusercontent.com/-twLC_1AUi2c/UJnVlh1EgBI/AAAAAAAAB2M/ec-rplrIj2E/s640/IMG_0695.JPG



https://lh4.googleusercontent.com/-_NClH0ZIZ0A/UJnVmbd5_2I/AAAAAAAAB2U/1bBVAdQZYN4/s640/IMG_0696.JPG


Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ...

12h00, chúng mình cùng dùng bữa ăn huynh đệ. Trong bữa ăn chúng mình giao lưu làm quen nhau, chia sẻ cho nhau những thông tin, cũng như các phương pháp sống trong Năm Đức Tin.

12h30, chúng mình cùng hướng về năm Đức Tin bằng cuộc thi tìm hiểu về Năm Đức Tin. Chính nhờ cuộc thi mà Ban Điều Hành Agape cũng như chính các bạn đã trao đổi cho nhau biết những phương pháp để sống và lãnh nhận ơn xá trong năm Đức Tin 2012-2013 này. Cả ba nhóm đã thật xuất sắc khi trả lời đúng 9/10 câu hỏi trắc nghiệm. Vỗ 1 tràng pháo tay chúc mừng nhé!

13h00, chúng mình cùng nhau múa clip “Ánh Sáng Của Ngài”

13h20, thiên thần cho nhau, cầu nguyện cho nhau

https://lh3.googleusercontent.com/-OOvbdkmM7zg/UJnVvcXA7nI/AAAAAAAAB3k/s-lcKRXwzEA/s640/IMG_0707.JPG





https://lh6.googleusercontent.com/-dw9EEc7Y3PU/UJnVvcFX1vI/AAAAAAAAB3s/bwwVA4pYHj0/s640/IMG_0708.JPG





https://lh3.googleusercontent.com/-D_3Ga9qEOkE/UJnVwV3IPJI/AAAAAAAAB30/NF6sfw23cHk/s640/IMG_0709.JPG





https://lh6.googleusercontent.com/-jM4Vg-SawLU/UJnVxUNDCaI/AAAAAAAAB34/vSguE70ajeQ/s640/IMG_0710.JPG





https://lh6.googleusercontent.com/-RYIYnAd_0Rg/UJnVxEVg1dI/AAAAAAAAB38/vIBozfodSak/s640/IMG_0711.JPG





13h30, cầu nguyện kết thúc.


https://lh6.googleusercontent.com/-_LmLfRXEvS0/UJnV19tBeQI/AAAAAAAAB5A/uIgbG0gHw5o/s640/IMG_0720.JPG





https://lh3.googleusercontent.com/-jNvVNEpzz1c/UJnV2QH4eTI/AAAAAAAAB5I/m9qJbuITtKE/s640/IMG_0721.JPG





https://lh4.googleusercontent.com/-TAc7_o8lTFE/UJnV4ZYN5qI/AAAAAAAAB5o/jT41-BKDxRA/s640/IMG_0725.JPG




Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy trong nhà Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho chúng con để chúng con có một buổi sinh hoạt Agape thật ý nghĩa. Xin Chúa ban nhiều hồng ân cho quý cha và quý thầy trong công tác mục vụ của các ngài.

Xin cảm ơn các bạn đã đến tham dự và cung chung tay tạo nên một buổi sinh hoạt Agape cho chính mỗi chúng ta. Xin hẹn gặp lại các bạn tại Agape tiếp theo.



Điểm danh các gương mặt đã tham dự Agape 26 nào anh chị em ơi!

An Vi
07-11-2012, 01:12 PM
12h30, chúng mình cùng hướng về năm Đức Tin bằng cuộc thi tìm hiểu về Năm Đức Tin. Chính nhờ cuộc thi mà Ban Điều Hành Agape cũng như chính các bạn đã trao đổi cho nhau biết những phương pháp để sống và lãnh nhận ơn xá trong năm Đức Tin 2012-2013 này. Cả ba nhóm đã thật xuất sắc khi trả lời đúng 9/10 câu hỏi trắc nghiệm. Vỗ 1 tràng pháo tay chúc mừng nhé!

Tổng kết cuộc thi, anh All nhà mình đã tặng cho mỗi thành viên 1 món quà nho nhỏ, rất dễ thương, rất đặc biệt, rất rất...không đụng hàng đó nha các bạn. :ye:

Đi Agape còn có quà mang về nữa nha. :yeu:
Cảm ơn tình cảm của tất cả ACE. :chao

Mai Tín
07-11-2012, 01:45 PM
Nhìn hình thích quá. Như thiên đàng vậy. Bình an quá.

Pham Du
07-11-2012, 03:24 PM
Nào cùng điểm danh nào mọi người ...
Thứ nhất : Vì yêu đến muộn nhấtnhưng mà là ham hố phải điểm danh đầu hi..
Vui thật đó chứ đã đến muộn còn lạc đường ... hic
đến muộn mà vẫn được gặp bữa cơm huynh đệ ... chắc mọi người chờ mình " sao biết mình đi ta"
đã thế mà còn được quà nữa cơ chứ...

-Titi
07-11-2012, 03:24 PM
Hic, hic, thiên đường của bác Mai Tín thực tế quá. Không biết còn ai mơ mộng một thiên đường như vậy nữa không? Còn gì để mộng ước vào thiên đàng nữa đây ...

Honesty
07-11-2012, 07:53 PM
Bạn Titi thân mến,
Mình muốn viết vào comment nhưng không đủ chỗ để chia sẻ cùng bạn, nên mình xin chia sẻ cùng bạn vài hàng nơi đây nhé.
Bạn mến,
Mong rằng bạn sẽ mở lòng để đón nhận những chia sẻ chân thành này :
Khi đọc mỗi ý kiến post lên của anh chị em mình, chúng ta nên từ từ suy nghĩ để cảm nhận và tìm ra điều mà anh chị em mình muốn nói lên, gởi gấm tâm tình gì qua bài ấy, đôi khi chỉ vài lời ngắn gọn, nhưng có khi đó lại là những thông điệp của tình yêu thương và lòng chân thành.
Chúng ta không nên vội vàng đánh giá và kết luận một điều gì, nếu cần chúng ta xin anh chị em mình chia sẻ thêm ý tưởng của họ.
Quay lại ý kiến của Maitin về một Thiên đường khi bạn nhìn những tấm hình của Agape vừa qua. Có lẽ một vài người khi đọc lướt qua sẽ nói : oh, một khung cảnh miền quê bình dị, mộc mạc, và một ít bạn trẻ sinh hoạt đơn sơ, thấy bình thường như thế... mà sao lại gọi như Thiên đường ?!?
Bạn Titi hỏi " Không biết còn ai mơ mộng một Thiên đường như thế nữa không ?" - Có đấy, bạn ạ . Vì theo suy nghĩ của mình, chúng ta phải nhìn và cảm nghiệm bằng con mắt của nội tâm, của tinh thần : Thiên đường ở đây chúng ta phải hiểu nó thật là gần gũi . Một sự "bình an" và "tình yêu thương" mà chúng ta có được và được đón nhận nơi anh chị em mình chẳng phải là Thiên đường đích thực nơi trần thế này sao ? Khung cảnh của một Agape an bình, sự gắn kết yêu thương nhau chân tình của từng thành viên tham dự. Hãy nhìn họ cầu nguyện, họ bên nhau thân ái, chia sẻ niềm vui trong bửa ăn rất đơn sơ, thắm tình. Còn gì hơn thế !
Chúa Giê-su của chúng ta sau khi sống lại đã đến gặp các môn đệ và câu đầu tiên Ngài nói là "Bình an cho anh em !" và xuyên suốt cuộc rao giảng Tin Mừng Ngài luôn đề cao Tình yêu thương.
Và chỉ với Tình yêu thương, chúng ta mới là môn đệ của Thầy. Chúng ta mới có Thiên đường của Thầy. Nơi ấy có bình an bất diệt, có tình thương vĩnh cửu.
Tìm kiếm Thiên đường trong cuộc đời này, mở rộng lòng để yêu thương, trao ban và đón nhận bình an , chính là con đường đưa ta đến với Thiên đường mai sau . Có những việc làm rất bình thường, nhỏ bé, có những cuộc đời rất khốn khó, gian nan..., nhưng con người biết làm bằng tất cả tình yêu thương, biết sống thật, biết đón nhận trong khiêm cung... Chắc chắn họ sẽ được Thiên Chúa chúc lành và ân thưởng.
Các bạn tham dự Agape, các bạn đang xây dựng một Thiên đường rất thật nơi thế gian này.
Thiên đường đâu có xa gì, trước hết trong trái tim bạn: Trái tim biết thổn thức, biết yêu thương, tha thứ và đón nhận.
Đây là những cảm nhận của mình, xin tâm tình cùng Titi .
( Xin phép Maitin nhé, có gì bạn có thể chia sẻ thêm, mình đơn sơ vài dòng như thế.)
Thân ái,
Honesty

An Vi
07-12-2012, 04:18 PM
Hôm nay, AV đọc được bài suy tư của Gm Giuse Vũ Văn Thiên (viết ngày 14-7-2012 - nguồn WHĐ), với tựa đề giống như tên chủ đề kỳ Agape 26 của nhà mình: TÔI TIN - CHÚNG TÔI TIN
Nhà mình tìm đọc bài viết theo link này nhé http://www.hdgmvietnam.org/toi-tin-–-chung-toi-tin/4079.54.11.aspx
Đọc đi đọc lại thấy bài viết thật ý nghĩa và thấy cách ACE chúng mình đặt tên cho kỳ Agape 26 của mình thật là hay :ye:

hienboy94
07-12-2012, 05:56 PM
tuyệt vời thật lại gần dòng Chúa Cứu Thế nữa chứ. hi hi sang năm đậu đại học thì em cũng có thể tham gia. Nhìn ấm cúng quá