PDA

View Full Version : Sức Mạnh của Lời Nói



Padre Paolo
15-11-2010, 12:52 AM
“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Lời nói có sức mạnh hơn ta tưởng tượng. Lời nói được ví như là con dao hai lưỡi: nó có sức làm tổn thương cũng như chữa lành, có sức phá hoại hoặc xây dựng. Những lời được nói ra có tác động giáo dục cũng như phản giáo dục. Lời nói có thể gây đau khổ nhưng cũng có thể hàn gắn vết thương. Lời nói có thể cổ võ hoặc làm mất tinh thần của tha nhân. Lời nói có thể đem lại cho tha nhân một ngày tốt hoặc…

Điều đáng tiếc là con người thường thốt ra những lời nói trước khi suy về sự ảnh hưởng của nó. Vì thế mới có câu, “chúng ta thường nói trước khi suy nghĩ.” Điều này làm cho những lời nói phát xuất từ miệng tha nhân mang tính chất “tiêu cực” như trên. Vì vậy mà ta thường mang lại cho những người chung quanh sự tức giận, thất vọng, và những nổi đau lòng…

Trong tuần này, xin mới các bạn cùng tôi, chúng ta để ý đến sức mạnh của lời nói. Hãy chọn lựa và suy nghĩ trước khi phát biểu…nhất là hãy quyết tâm nói những lời tích cực và có xây dựng để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Chúc các bạn một tuần mới thật vui.

“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Pere Joseph
21-11-2010, 08:13 PM
Người ta vẫn nói là khi ta nói thì ta không học được nhiều hay thậm chí không học được gì. Và bởi thế mà Chúa tạo dựng con người chỉ có 1 cái miệng nhưng là đến 2 cái tai. Về chuyện nói thì có lẽ mình đã có Chúa nói điều đúng nhất, vậy có lẽ chọn phương pháp nghe Lời của Người xem ra là một việc quan trọng và hữu ích cho tụi mình, các bạn nhỉ. Cảm ơn cha Toản đã gợi ý một điều thực tế!