PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Mai Tín với!!!



Mai Tín
12-11-2012, 02:47 PM
Con kính xin hai cha, quý dì và anh chị em cầu nguyện cho con với.
Con bị đau bụng từ đêm, sáng thức giấc lại ói ra máu tươi, nhưng con vẫn đi làm. Qua tới công ty, vì đau quá nên lại về.
Con bị đau bao tử, không biết có phải bị loét hay không. Nhưng bây giờ, trong lúc con viết những dòng này thì con đau quá! Có lẽ phải đi bệnh viện thôi. Chỉ lo cho bé Thanh Tâm.
Xin mọi người cầu nguyện cho con.

Martino Nguyễn Viết Thanh

Bông Hoa Nhỏ
12-11-2012, 03:11 PM
Bông Hoa Nhỏ xin được hiệp lời cầu nguyện cho chú Mai Tín mau khỏe và bình phục
Xin Chúa chữa lành cơn đau của Mai Tín
Mau khỏe lại Chú Mai Tín ơi !

nguahoangtvt
12-11-2012, 05:02 PM
Anh ơi, cố lên nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe. Em sẽ cầu nguyện cho anh. Có gì báo cho em biết kết quả với nhé.
Em sẽ cầu nguyện cho anh!
Em trai của anh!

Phù thủy nhỏ
12-11-2012, 05:08 PM
Cầu nguyện cùng anh và gia đình, mong anh luôn khỏe mạnh. Xin Chúa đồng hành cùng anh

Pham Du
12-11-2012, 05:48 PM
Xin hiệp lời cùng mọi người cầu nguyện cho anh ..
Xin Chúa ban cho anh mau mau bình phục...

tranbavinh97
12-11-2012, 08:28 PM
" Cứ tin thì sẽ được " anh tin thì Chúa sẽ chữa lành cho anh ! An tâm anh nhé mọi người sẽ cầu nguyện cho anh .

Thánh Thư
12-11-2012, 10:26 PM
Em sẽ đặc biệt cầu nguyện cho anh trong những ngày này. Chúa luôn giữ gìn anh và luôn bên gia đình anh mà. Yên tâm nhé anh. Chúc anh mau bình phục.

Pere Joseph
13-11-2012, 03:32 AM
Việt xin hiệp lời cầu nguyện cùng cả nhà cho anh, cách riêng trong Thánh Lễ sáng mai.
Cầu mong sớm bình phục.

Lan Anh
13-11-2012, 08:13 AM
Xin Chúa ban an bình, và gìn giữ Mai Tín.
Nhớ luôn tin tưởng, và phó thác vào Chúa.
Chúc Mai Tín an bình!

maria_thtruc
13-11-2012, 09:32 AM
Xin Chúa là thầy thuốc tài năng chữa lành anh, và xin ơn Thánh Thần ban thêm cho anh sức mạnh. Amen

An Vi
13-11-2012, 11:10 AM
Xin Chúa giữ gìn anh.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Amen.

Mai Cồ
13-11-2012, 11:22 AM
Xin cầu nguyện cùng gia đình. Xin Chúa chữa lành cho anh.

thuynguyen_gk
13-11-2012, 04:14 PM
Anh ơi cố lên nào Chúa sẽ phù hộ cho anh mau khoe mà.
Ngài không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài. Mạnh mẽ lên anh nhé.

Mai Tín
14-11-2012, 07:07 PM
Con xin cám ơn hai cha và Quý Dì,
Cám ơn tất cả tấm lòng của anh chị em.
Thật không thể diễn tả hết nỗi xúc động khi đọc được những tình cảm của mọi người dành cho Mai Tín trong hai ngày vừa qua. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người.
Mai Tín còn nhận được những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Mai Tín xin lỗi vì không mang điện thoại theo..

Mai Tín xuất viện về chiều tối hôm qua (13/11). Chính xác là "trốn" về, vì sốt ruột quá.
Thú thực từ bé tới giờ, chưa bao giờ đau kinh khủng như thế. Giờ thì cái bao tử của Mai Tín nó "tanh bành" rồi. Thôi kệ.
Chỉ tiếc là:
- "Nai đồng quê": tuyệt đối đừng có rớ tới, dù có thèm đến chết.
- Cà phê thuốc lá: tuyệt đối ngưng, nếu không muốn vào quan tài sớm.
- Bia rượu, kể cả những thứ nước có gas: quên đi nhá!!!
- Và còn một số thứ linh tinh khác, cũng kiêng tất tần tật.
Từ nay thì ăn uống đạm bạc rồi. Hic. Cứu cái bao tử vì con thôi.
Có điều, lạc quan tếu thì chắc không phải kiêng, nên cứ cười là được!!!