PDA

View Full Version : Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN



JB. Sĩ Trọng
31-10-2012, 10:02 AM
Tháng 11, Giáo Hội dùng thời gian này để mời gọi con cái tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã khuất. Tình yêu trong Đức Tin Công giáo mạnh mẽ và ý nghĩa, giúp con người nối kết và hiệp thông với nhau một cách thẳm sâu giữa thực tại và siêu nhiên. Để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, JB xin đề nghị chủ đề:" HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN" trong tháng 11 này, chủ đề này mở rộng để người viết được thoải mái: Kính nhớ các Thánh, các bậc tiền nhân, ông bà tổ tiên, cha mẹ...những người đã qua đời, với tất cả tâm tình yêu mến, tri ân và cảm tạ; thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người.
Cảm ơn anh Duy An đã dành cho JB vinh dự được chọn chủ đề trong tháng 11 này. Xin chúc sức khỏe tất cả ACE và mong được gặp nhau trong chòi thơ yêu thương này nhé .
Thân ái !
JB. Sĩ Trọng.

Mai Tín
31-10-2012, 12:53 PM
NHỚ BẠN

Một nén hương,
cắm trên phần mộ.
Phảng phất khói sương,
nhớ bạn tôi chết ở ven đường.

Một áng kinh,
len lỏi bay về trời cao thẫm.
Chắp tay xin,
Linh hồn bạn tràn ngập Cõi Ánh Dương.

* Tháng 11 về, tôi lại nhớ cô bạn thân của tôi, đã khuất xa cách đây 28 năm, trong một tai nạn thảm khốc...

Đỗ Tường Vy
31-10-2012, 03:07 PM
Tường Vy xin hưởng ứng lời mời gọi của Thầy JB Sĩ Trọng, trong tháng 11
Đoản thi đặc biệt dành riêng tháng cầu nguyện cho các linh hồn...
Như một chút hoài niệm, tưởng nhớ, tri ân những người đã khuất,
Xin cho Vy được hiệp lời tri ân và cầu nguyện cho tất cả các đẳng linh hồn,
nhất là những linh hồn mồ côi!
Sau đó, xin nguyện cầu cho linh hồn Ba, Chị Hai, Em Út đã cùng về Trời!
Nguyện xin Chúa thương xót sớm đưa những linh hồn... về chốn Trường sinh!

Amen!



Mồ côi!

Từng yêu thương, sinh sống trên đời...
Người đã về từ thuở xa xôi...
Thiên đàng, Cửa luyện nào ai biết...
Nhưng vẫn nguyện cầu mãi không thôi!

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
31-10-2012, 03:10 PM
Chị Hai!

Như thiên thần ở tuổi mười lăm
Chị giã từ em giữa đêm rằm...
Thưa với Chúa bầy em nhỏ dại...
Xót thương Ngài đã ghé vào thăm!

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
31-10-2012, 03:18 PM
Ba ơi!

Chiều thu giữa chốn nội thành
Má đào đương sắc xuân xanh- Vợ hiền
Được tin dữ báo đảo điên
Người thương tử trận! Nàng nhìn đàn con:

Thơ dại, lẫm chẫm, lon ton
Còn một mầm sống chờ tàn chiến tranh
Giã từ thành thị lanh canh...
Rừng hiu hắt bóng một mình xông pha.

Nhà ta ríu rít, xót xa...
Ngô khoai cơm độn... con tà tà khôn.
Thay Cha anh lớn bồn chồn...
Quyết yên lòng Mẹ, chị dòm ngó em.

Ba đi thỉnh thoảng về thăm
Làm gì được nữa... mắt đăm đắm nhìn.
Biển khơi sóng vẫn rì rầm...
Âm Dương đôi ngã... vẫn thầm nhớ nhau!

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
31-10-2012, 03:20 PM
Út cưng!

Út cưng, Út nhớ chị không
Chắc em trách chị sao không nguyện cầu?
Để chân em hổng còn đau...
Linh hồn bé bỏng Chúa âu yếm bồng!

Tường Vy

Đỗ Tường Vy
31-10-2012, 09:25 PM
Mừng...

Các anh, các chị đông đảo quá
Thánh nam thánh nữ đã trọn lành
Về Đất Chúa mời như đã hứa
Trời cao vang mãi khúc quân hành!

Tường Vy

Honesty
31-10-2012, 10:10 PM
Hoài niệm về Bố…

Con lại về thăm Bố,
Ngày lập đông sương pha.
Tro tàn – không lăng mộ,
Một nắm – hình hài Cha.

Lời kinh nào lả chả,
Lệ ướt mặn bờ môi…
Vòng tay Bố đâu rồi ?
Dìu con thơ muôn lối …

Bao phong ba bão nổi,
Vẫn kiên cường xông pha,
Một niềm tin sắt đá,
Một tấm lòng thiết tha…

Cho đi là tất cả !
Hiến dâng trọn một đời,
Trại phong cùi nơi nơi,
Cha mang tình yêu tới .

Cha mang nguồn sống mới,
Bao tâm hồn cô đơn.
Chúa Thánh Thần soi lối,
Cho tình yêu ra khơi !

Con vẫn hiểu rằng …Người
Còn mang bao hoài bão…
Con vẫn biết rằng …Người
Dạt dào những mến thương…

Giờ đây chốn Thiên Đường,
Bố mãi hoài thổn thức,
Cõi vĩnh hằng hạnh phúc…
Vẫn thương đàn con thơ .

Nguyện xin Người nâng đỡ
Bao trái tim dại khờ.
Nguyện xin Người che chở
Bao trẻ còn bơ vơ…


Kính nhớ LM Roc. Nguyễn Tự Do , DCCT
Con : Honesty

JB. Sĩ Trọng
02-11-2012, 09:21 PM
NHỚ NGÀY BA MẤT


Nén nhang con thắp bằng thơ
Nén lòng con chịu, hững hờ con mang
Ngày đi mưa gió phủ phàng
Tiễn ba có cả họ hàng người thân
Lên đồi nghe nặng bước chân
Tình thương nỗi nhớ thấm dần trong con.

JB. Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
02-11-2012, 09:31 PM
VIẾNG NGHĨA TRANG


Ta về đi giữa mộ bia
Với bao người chết nằm nghe tiếng giày.
Dư âm đọng lại đâu đây
Còn ai trong bóng đêm dài tịch liêu
Mình ta khe khẻ bóng chiều
Ru hồn lặng lẽ với nhiều khói nhang
Âm thầm đứng giữa nghĩa trang
Sững sờ nhớ lại địa đàng năm xưa .(*)


JB. Sĩ Trọng.
__________________________________________________ _______________
(*) Nếu nguyên tổ loài người không phạm tội thì loài người không phải
đau khổ và không phải chết, vì thuở ban đầu Thiên Chúa ban cho con
người được hoàn toàn hạnh phúc.

Đỗ Tường Vy
03-11-2012, 06:24 AM
Khẩn...

Mồ đã lấp Âm-Dương giờ cách biệt
Côi cút lời cầu, thét chẳng ai nghe...
Cõi dương trần còn lắm điều say đắm
Này là vực thẳm... mắt nhắm tai che?

Tha thứ Người ơi, cuộc đời khờ dại
Thiết tha khẩn cầu trong tê tái: mong
Người muốn về từ trong trời lửa nóng...
Ơi hỡi tội đời hờ hững tiêu vong!

3-11-2012_Tường Vy

JB. Sĩ Trọng
03-11-2012, 07:31 PM
MỞ


Cầu xin - một chút khói hương,
Lộng bay theo gió mở đường tâm linh
Nhưng không ! Bạn có chữ tình
Trong tim bạn mở tấm hình người thân.

Đăm chiêu tìm cõi xa gần
Chỉ ra muôn lối, vạn lần ưu tư
Trần đời lúc thực lúc hư
Tin vào Thiên Chúa định cư Nước Trời.


JB.Sĩ Trọng.

Đỗ Tường Vy
04-11-2012, 02:51 PM
MỞ


Cầu xin - một chút khói hương,
Bay lên bay xuống mở đường tâm linh
Nhưng không ! Bạn có chữ tình
Trong tim bạn mở tấm hình người thân.

Đăm chiêu tìm cõi xa gần
Chỉ ra muôn lối, vạn lần ưu tư
Trần đời lúc thực lúc hư
Tin vào Thiên Chúa định cư Nước Trời.


JB.Sĩ Trọng.


Tin!

Cầu mong cuộc sống dư hương
Bay vào tâm trí khơi đường tâm linh!
Nhưng sao đoạn tuyệt thâm tình
Trong đời xa khuất bóng hình người thân?

Đăm chiêu níu Chúa cho gần
Chỉ xa một khắc vạn lần sầu tư.
Trần đời đừng để mục hư
Tin ngày mai sẽ định cư Nước Trời.

4-10-2012_Tường Vy

Duy-an
05-11-2012, 03:23 PM
VIẾNG

Làn khói
Ngoằn ngoèo...
Nén hương
Cháy dở
Cong queo...
Bạn tôi nằm đó
Sâu hoắm
Dưới chân đèo...
Chjếc xe đò ngày đó
Móp méo...
Trong gió chiều
Hắt heo...
Cái xác bị vùi
trong đám cây lúp xúp
Nghe gió reo...

Thôi thì...
Ừ.
Lạy Cha, Tin kính,
Danh Chúa nhân từ...
Ơn Đại xá...
Đầy dư.

Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
05-11-2012, 10:48 PM
HAI NHÀ THƠ(*)

Hai nhà thơ đã chết cô đơn,
Dưới mồ lạnh vẫn còn nức nở
Thơ cho đời tiếng thơm hơi thở
Mà tiếng lòng đọng giữa hư không.

Hai nhà thơ đã chết lạnh lùng,
Nén hương dâng lên bàn truy điệu
Bạn bè thân đứng trước chân dung
Vẫn thấy còn đôi câu khó hiểu !!!


JB.Sĩ Trọng.
_________________________________________
(*)Tưởng nhớ 2 nhà thơ: Chế Lan Viên và Maiacốpxki.

JB. Sĩ Trọng
06-11-2012, 02:35 PM
NHỚ HÀN MẶC TỬ

"Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì "
Thơ Anh chắp cánh Phượng Trì(*)
Ngàn năm còn vọng, khắc ghi lòng người.


JB.Sĩ Trọng.
_______________________________________________
(*)Từ ngữ Hàn Mặc Tử dùng trong thơ, đặc biệt là ở 4 câu
cuối bài "Thánh nữ Đồng trinh Maria ".

Mai Tín
06-11-2012, 09:34 PM
Mộ bia khắc khoải cõi hư vô
Hồn ai than khóc, mãi mong chờ
Ăn năn hưởng nhờ lời kinh nguyện
"Xin người thương xót, chớ ơ hờ!"

Jade
06-11-2012, 10:27 PM
VẲNG TIẾNG LAO XAO

Kìa gió núi thổi qua bụi bờ
Trong lao xao vẳng tiếng thì thầm
Thoáng mươi năm qua hết kiếp người
Còn chút tình chút nhớ chút thương
Lời nguyện trầm mang theo hy vọng
Đường tươi sáng vẫn ở nơi xa
Xin hy vọng mà quên tuyệt vọng
Chút tình người để mãi thương yêu !

JB. Sĩ Trọng
07-11-2012, 09:09 AM
BIA

Mỗi người là mỗi tấm bia
Ghi lời Thiên Chúa khi chưa giã từ
Thế trần dẫu có mục hư,
Tin ngày mai được định cư Nước Trời (*)
Quyền năng Chúa tặng cho tôi
Cho em, cho bạn, cho đời : Phục sinh .


JB.Sĩ Trọng.
__________________________________
(*)Thơ của Tường Vy.

JB. Sĩ Trọng
07-11-2012, 09:17 AM
Nước mắt mẹ

Chiến tranh đi qua: bom đạn, trò chơi
Những đêm pháo hoa đón mừng chiến thắng
Mẹ ngước nhìn trời mắt rưng rưng lệ
Khóc thương con mình vĩnh biệt ngàn thu ...


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
07-11-2012, 09:42 AM
NHỚ NGƯỜI EM

"Kìa gió núi thổi qua bờ bụi"(*)
Em về đâu trong cõi lặng thầm
Cầu xin Thiên Chúa khoan nhân
Cho em ghé bến gũi gần yêu thương.


JB.Sĩ Trọng.
__________________________________
(*)Thơ của Jade.

Đỗ Tường Vy
07-11-2012, 10:22 PM
Thương xót!

Tai ương đổ ập mái nhà
Nạn trong tích tắt hồn lìa khỏi thân!
Giao đời dang dở, tảo tần...
Thông reo vi vút lệ ngăn được gì?

Chết là hết! Mơ ước chi?
Trẻ người vợ đảm, nghĩa nghì con ngoan!?
Quá giang Chúa đến địa đàng
Nhiều người 'đi tắt' Chúa càng xót xa!

7-11-2012_Tường Vy

Jade
08-11-2012, 12:24 AM
NGHỊCH NGỢM ĐỜI

Nghịch nghịch cười cười trong kiếp sống
Hý ha hý hoáy loay hoay vẽ
Ngu ngơ ngẫm nghĩ ngu ngốc thật
Hỷ hả hy ha cười thật nhẹ
Người người ngợm ngợm cũng là không !


Bài này thành sì-lô-gân của box Nghịch Ngợm Đời :d

Jade
08-11-2012, 01:13 AM
"XIN THA VÌ CHÚNG NÀO ĐÂU BIẾT !"

Vườn xưa ai biết Người chảy máu
Rên xiết khôn nguôi bởi tội đời
Thập Giá treo thân mình trần trụi
Trút hết tàn hơi vẫn vì người !

JB. Sĩ Trọng
08-11-2012, 06:43 PM
NGÀI

Ngài gục đầu trên đồi năm ấy
Kẻ đóng đinh đứng sững mà nhìn
Ôi Chân lý bị treo trần trụi,
Biết bao người cứ luận Đức tin !

Ngài đã chết cho ta được sống
Nguyện cầu cho các đẳng linh hồn
Trong đau khổ không còn thất vọng
Ai tin Ngài cũng sẽ được ơn ...!


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
11-11-2012, 08:55 PM
Khi anh Duy An nhờ JB chọn chủ đề tháng 11( xem trang 39 trong box này), phần mở rộng chủ đề JB có viết :"...Thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người". Vì vậy mong những ai có cảm tình với chòi thơ xin hãy ghé thăm và cho đôi chút hương tình, mấy bửa nay chòi thơ hơi vắng vẻ. Các bạn xem: JB cũng viết lung tung đó, mong các bạn cùng tham gia, cùng động viên, cổ vũ nhé. Thay mặt anh Duy An, JB xin chân thành cảm ơn !


TỰ VẤN 1

Không thể nào hiểu nỗi
Thời gian đi quá vội
Con người vẫn đánh mất
Niềm tin trong tội lỗi !

"Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì "
Cuộc đời chẳng có là chi
Nếu ta không nghĩ, không suy cho cùng.


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
11-11-2012, 09:01 PM
TỰ VẤN 2

Làm sao ta nói được
Khi bóng chiều ngã lưng
Hương đời thơm lừng lựng
Mà lòng còn bâng khuâng.

Xin cho ta tỉnh ngộ
Nhìn kiếp người đã qua
Không nhờ ơn Cứu độ
Thì có gì đâu ta !!!


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
11-11-2012, 09:38 PM
TỰ VẤN 3

Thắp một nén hương kinh
Cắm trên phần mộ lạnh
Khói đời hương quay quắt
Quện với đất lặng thinh.

Một đời dài hay ngắn
Có biết đâu mà ngờ
Chúa đến như kẻ trộm
Hãy hối lòng ăn năn!

allihavetogive
11-11-2012, 10:20 PM
TỰ VẤN 4

Lòng con muốn yêu Chúa
Nhưng nhiều lúc rối bời
Sóng gió đời cuốn trôi
Thân con đầy tội lỗi...!

Biết bao lần tự hối
Rồi... cũng vậy mà thôi
Chừng nào con mới hết
Phụ tình Chúa, Chúa ơi?!

http://www.nhaccuatui.com/m/hCoQuyZzb7

Đỗ Tường Vy
12-11-2012, 08:27 AM
Tự vấn 5

Chúa biết thân nhi nữ
Chân yếu và tay mềm
Trái tim thì nhũn nhặn
Cứng cỏi chỉ buồn thêm!

Chúa biết trong ngóc ngách
Cõi lòng con tái tê
Cuộc đời chả ê chề...
Hiên ngang con bước tới!

Chúa biết trong đêm tối
Thống hối dòng lệ tuôn
Nghĩ sao đời không buồn?
Chúa bảo đừng bối rối...

Phụ tình? Đếm không nổi
Rón rén, thẹn được gì?
Hiểu mình, đừng tự ti...
Bên đời cười tươi rói!

Lại dám trêu lề thói
Bức bối nhưng xuề xoà
Bởi vì yêu thiết tha
Khi thấy mình có lỗi!

12-11-2012_Tường Vy

Honesty
12-11-2012, 10:53 AM
TỰ VẤN 6

Ta nợ đời
Một lời xin lỗi.
Ta nợ người
Một đời xót xa...
Ta nợ ta
Trọn kiếp phôi pha.
Và nợ Ơn Trời
Vạn lần thứ tha...

Lá rơi
Lá úa
Hồn ta...
Tóc rơi
Tóc rụng
Sương pha...
Trắng đầu !

Thuyền ơi, trôi dạt về đâu ?
Biển sâu cuộn sóng, bạc màu thời gian.

Xanh xao, đêm trắng võ vàng,
Về trong tay Chúa dịu dàng đỡ nâng!

Trút đi ! Trút hết... vô ngần,
Hồn ta thanh thoát nương thân tình Ngài.

Honesty
(12.11.2012)

Duy-an
12-11-2012, 09:40 PM
Hôm nay mới có được vài chục phút thư thả...
Vậy mà vào đọc thơ mọi người thấy khoái quá,
có cả các 'nhân sự' mới nữa nè.
Đọc không thôi đã hết hơn 30 phút rồi,
cố gắng trôi theo cảm xúc để gõ ít bài đoản thi cộng góp với cả nhà...
Rồi lại phải chạy đi nữa rồi.
Để xem...
Suy nghĩ cái đã...
Hihihi...
Duy-an.

Duy-an
12-11-2012, 09:44 PM
BẠN

Sinh - Lão, Bệnh - Tử có hai đôi.
Đáng lẽ mày nên Lão cho rồi...
Băm mốt không qua, mày tệ thật!
Mười bảy năm rồi, nói vậy thôi.

Duy-an.

Duy-an
12-11-2012, 09:47 PM
ĐUA

Tụi mình hồi nhỏ khoái tắm ao.
Bơi nhanh, bơi chậm... bơi đua nào!
Giờ nhận lá thư hàng chữ R.I.P
Ao nhỏ ngày xưa cạn rồi sao?

Duy-an.

Duy-an
12-11-2012, 09:49 PM
VIẾNG

Một chút tàn tro... ấy là ông?
Mái tóc bạc phơ, chiếc lưng còng.
Bàn tay thô ráp xoa đầu cháu...
Giọng cười lay động chiếc răng long.

Duy-an.

Duy-an
12-11-2012, 10:04 PM
NHỦ

Hồn ơi hưởng thụ thoải mái đi,
Biển lụa núi nhung chớ lo gì...
...

Bất chợt,
trong đêm...
hơi thở tắt.
Lãi cả thế gian, có ích chi???

Duy-an
(Phỏng theo Lc 12.16-21)

Duy-an
12-11-2012, 10:09 PM
THƯƠNG

Nào có ai hay chốn luyện hình
Chua xót đắng cay, những anh linh.
Từng phút trôi qua, đau cùng cực...
Xin giúp tôi về chốn quang vinh.

Duy-an.

Jade
14-11-2012, 02:21 AM
ĐUA

Tụi mình hồi nhỏ khoái tắm ao.
Bơi nhanh, bơi chậm... bơi đua nào!
Giờ nhận lá thư hàng chữ R.I.P
Ao nhỏ ngày xưa cạn rồi sao?

Duy-an.
------------------------------------------------------
AO
(Họa cùng bài ĐUA kính anh Duy-an)

Ao nhỏ ngày xưa nước vẫn còn,
Chỉ là tóc xanh nay thành bạc.
Mơ cảnh chiều nao đầu nắng cháy :
"Tắm trần truồng giỡn với nước mây" *

........................................Dom.NTP, 14-11-2012
-------------------------------------------
* : Thơ Phan Như

Duy-an
14-11-2012, 03:36 AM
ĐUA

Tụi mình hồi nhỏ khoái tắm ao.
Bơi nhanh, bơi chậm... bơi đua nào!
Giờ nhận lá thư hàng chữ R.I.P
Ao nhỏ ngày xưa cạn rồi sao?

Duy-an.
------------------------------------------------------
AO
(Họa cùng bài ĐUA kính anh Duy-an)

Ao nhỏ ngày xưa nước vẫn còn,
Chỉ là tóc xanh nay thành bạc.
Mơ cảnh chiều nao đầu nắng cháy :
"Tắm trần truồng giỡn với nước mây" *

........................................Dom.NTP, 14-11-2012
-------------------------------------------
* : Thơ Phan Như

NIỀM
(Chân thành cảm ơn Jade - Dom.NTP)

Ước vẫn trần truồng tắm nước mây,
Tuổi thơ đùa giỡn quên tháng ngày.
Thời gian làm tóc tiêu thành muối...
Đứa còn, đứa mất... Ao vẫn đây???

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
14-11-2012, 09:16 AM
[QUOTE=Duy-an;19371]
NIỀM

Ước vẫn trần truồng tắm nước mây,
Tuổi thơ đùa giỡn quên tháng ngày.
Thời gian làm tóc tiêu thành muối...
Đứa còn, đứa mất... Ao vẫn đây???

Vẫn đây! Dòng đời liên hồi tắm
Vùng vẫy ao nông-cạn tháng ngày
Thời gian-dòng chảy-niềm khắc khoải...
Trong cuộc đua này ai có hay???

Đỗ Tường Vy
14-11-2012, 09:43 AM
Khi anh Duy An nhờ JB chọn chủ đề tháng 11( xem trang 39 trong box này), phần mở rộng chủ đề JB có viết :"...Thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người". Vì vậy mong những ai có cảm tình với chòi thơ xin hãy ghé thăm và cho đôi chút hương tình, mấy bửa nay chòi thơ hơi vắng vẻ. Các bạn xem: JB cũng viết lung tung đó, mong các bạn cùng tham gia, cùng động viên, cổ vũ nhé. Thay mặt anh Duy An, JB xin chân thành cảm ơn !

JB.Sĩ Trọng.


Chào thầy JB và Gia đình Chòi thơ rất kính mến!

Đọc những dòng tâm sự trên đây của thầy, Vy chợt có ý muốn... dám nói lên niềm suy tư của mình như vầy:
Chòi thơ của chúng ta mỗi tháng có một chủ đề. Điều này khá là độc đáo! Chắc không cần bàn tới nét độc đáo đó...
Chỉ có điều là thời gian thì nó cứ trôi đi... giống như cái gì đã qua rồi thì không thể quay trở lại... Đúng lẽ tự nhiên của nó phải là như vậy! Nhưng khi đọc những dòng này của thầy Sĩ Trọng: "...Thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người". Vy thấy tình cảm của người những người mở topic nói riêng và những người đã dày công tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích nói chung... đều đem lại cho Vy niềm biết ơn vô hạn... Cũng vì lẽ đó, trong tâm tư Vy cứ hoài niệm, day dứt về một nỗi niềm nào đó... mà không muốn thời gian và không gian cuốn phăng đi... Vy muốn Chòi thơ của chúng ta vẫn giữ lại từng chủ đề riêng rẽ, mỗi tháng một chủ đề là đúng, nhưng xin làm cách nào cho nó vẫn còn tồn tại riêng biệt... để cho những ai yêu mến bất kể chủ đề nào đó có còn cơ hội để viết tiếp những nỗi niềm chưa dứt, cũng như comment cho nhau, tăng thêm phần tham gia của đông đảo thành viên... Vì theo Vy thấy, không hẳn là các bạn khác không muốn làm thơ cho Chòi thơ... mà có lẽ có những chủ đề các bạn ấy thích, có những chủ đề các bạn ấy thấy không phù hợp với tâm tư tình cảm của mình. Cũng có thể có những chủ đề không phù hợp với tuổi đời và nhận thức của các bạn, nên các bạn không tiện tham gia?

Với tất cả sự chân tình yêu thơ, Vy xin chân tình chia sẻ!

14-11-2012_Đỗ Tường Vy

Muối
14-11-2012, 11:18 AM
“Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi,
Chỉ còn thực phẩm tăng giá thôi.
Lương tâm bán rẻ hơn lương thực,
Chân lý chân giò một giá thôi”.

Khuyết Danh

JB. Sĩ Trọng
14-11-2012, 04:42 PM
Chào thầy JB và Gia đình Chòi thơ rất kính mến!

Đọc những dòng tâm sự trên đây của thầy, Vy chợt có ý muốn... dám nói lên niềm suy tư của mình như vầy:
Chòi thơ của chúng ta mỗi tháng có một chủ đề. Điều này khá là độc đáo! Chắc không cần bàn tới nét độc đáo đó...
Chỉ có điều là thời gian thì nó cứ trôi đi... giống như cái gì đã qua rồi thì không thể quay trở lại... Đúng lẽ tự nhiên của nó phải là như vậy! Nhưng khi đọc những dòng này của thầy Sĩ Trọng: "...Thêm vào đó là những suy tư về thân phận con người". Vy thấy tình cảm của người những người mở topic nói riêng và những người đã dày công tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích nói chung... đều đem lại cho Vy niềm biết ơn vô hạn... Cũng vì lẽ đó, trong tâm tư Vy cứ hoài niệm, day dứt về một nỗi niềm nào đó... mà không muốn thời gian và không gian cuốn phăng đi... Vy muốn Chòi thơ của chúng ta vẫn giữ lại từng chủ đề riêng rẽ, mỗi tháng một chủ đề là đúng, nhưng xin làm cách nào cho nó vẫn còn tồn tại riêng biệt... để cho những ai yêu mến bất kể chủ đề nào đó có còn cơ hội để viết tiếp những nỗi niềm chưa dứt, cũng như comment cho nhau, tăng thêm phần tham gia của đông đảo thành viên... Vì theo Vy thấy, không hẳn là các bạn khác không muốn làm thơ cho Chòi thơ... mà có lẽ có những chủ đề các bạn ấy thích, có những chủ đề các bạn ấy thấy không phù hợp với tâm tư tình cảm của mình. Cũng có thể có những chủ đề không phù hợp với tuổi đời và nhận thức của các bạn, nên các bạn không tiện tham gia?

Với tất cả sự chân tình yêu thơ, Vy xin chân tình chia sẻ!

14-11-2012_Đỗ Tường Vy


Cảm ơn bạn Tường Vy đã chia sẻ ý kiến rất chân thành và hợp lý, tạo điều kiện để mọi người tham gia một cách thoải mái trong mọi chủ đề. JB chỉ là một thành viên của DĐ nên kính chuyển nhờ anh D.An - Ban QT,cũng là chủ của topic - giúp đáp ứng đề nghị của bạn Tường Vy, cũng là nguyện vọng của những người yêu thơ, ngõ hầu chòi thơ của chúng ta được đón nhận nhiều sự đóng góp của mọi người, để ngày càng phong phú hơn.
Xin cảm ơn Tường Vy và anh Duy An !

Thân mến,
JB.Sĩ Trọng.

Đỗ Tường Vy
15-11-2012, 08:02 AM
Mong.

Đoản thi mười một chiêm niệm nào!
Khúc sông khi phẳng, lặng, gầm, gào...
Duy chảy một lần qua khi tắm (*)
An hưởng muôn đời tình Chúa trao!

Không của riêng ai, mộng xây đắp
Giới trẻ một nhà- tình xuyến xao...
Hạn này vận nọ vô tư trút
Nào những vần thơ như nguyện cầu!

(*) : 'Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông'
Cũng có ý nói về phép Rửa Tội... vì Tường Vy là đạo mới!

15-11-2012_Duyen Nguyen

JB. Sĩ Trọng
15-11-2012, 10:47 PM
KHÁT KHAO

Thuở nào trong nắng gió xôn xao
Ta lắng tai nghe tiếng ngọt ngào
Thiên Chúa tỏ mình rất nhân hậu
Cùng Ngài ta bước dẫu lao đao ...

"Sông chảy một lần qua khi tắm
An hưởng muôn đời tình Chúa trao "(*)
Ta sống chan hòa tình Chúa lắm
Mà lòng vẫn cứ mãi khát khao !!!


JB.Sĩ Trọng.
__________________________________
(*)Thơ của Tường Vy.

Jade
16-11-2012, 01:20 AM
SÁCH
(Tặng NhatMinh thanhcavietnam)
Trang cũ mở ra nay khép lại,
Có đến có đi ấy phận người.
Đi về lận đận cõi xa mờ *
Đời vui nhờ thế có chi buồn !
.........................Dom.NTP, 16-11-2012

-----------------------------------------------------
* : ý nhạc Trịnh Công Sơn

Đời như trang sách có mở có đóng, đến rồi đi là lẽ thường tình phải có. Đường về cõi xa mờ lận đận, chông chênh cũng như một gút mắc nào đó khi ta gặp trong bất kỳ một trang sách. Kết cục đã biết phải là như thế thì có chi mà buồn để rồi không vui? Hãy tận hưởng sự thú vị của cuộc sống này, khi ngày mai ra sao vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án ở hôm nay !

Đỗ Tường Vy
16-11-2012, 09:51 PM
Hối.

Tìm lại niềm vui sau những lần
Giận hờn tăm tối chực chờ dâng
Nghi ngờ ích kỷ nhiều như cát
Sa mạc nở hoa được mấy lần?

16-11-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
16-11-2012, 11:13 PM
Đời như trang sách có mở có đóng, đến rồi đi là lẽ thường tình phải có. !
[/QUOTE]

Kiếp người.

Rỏ xuống nhân gian một giọt người,
Cũng ăn cũng thở cũng nói cười
Tình cờ như lật mở trang sách...
Trầm luân chi hỡi kiếp rong chơi?

16-11-2012_Tường Vy

JB. Sĩ Trọng
17-11-2012, 09:58 PM
HỐI KIẾP NGƯỜI

"Sa mạc nở hoa được mấy lần?"
Dấu chân ngày ấy vẫn còn vân
Bụi mờ sương phủ đời trai trẻ,
Thiên Chúa cao sang phải nhọc nhằn.

Chúa mà như thế huống gì ta,
Dẫu có gian nan cũng chỉ là
Chia sẻ với Ngài vài ba chút
Phong ba tô đẹp tháng ngày qua .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
17-11-2012, 10:15 PM
BAO DUNG

Chớ giận nhau chi chỉ mệt lòng
Mỉm cười điềm đạm, sống bao dung
Tình yêu che phủ lấp tất cả
Tội lỗi, đau thương - chuyện thế trần.


JB,Sĩ Trọng.

Jade
19-11-2012, 06:22 PM
BỆNH

Sốt cao chóng mặt người vật vã,
Sợ sệt lo âu gần chết tới !
Hóa ra ta vẫn còn vương vấn,
Thế trần nắm chặt chẳng buông tay. (haizzz....)
........................Dom.NTP, bệnh rồi chợt thấy, 19-11-2012.

JB. Sĩ Trọng
22-11-2012, 05:42 PM
CÒN

Còn ta, ta mãi nồng nàn
Em đan dệt nắng, chiều tan mộng buồn
Gởi về trăm mến ngàn thương
Cho đời hết bệnh, em vương sợi tình...


JB.Sĩ Trọng.

Đỗ Tường Vy
23-11-2012, 02:35 PM
Còn...

Còn người thì cũng còn ta
Dẫu người lấp lánh hằng hà sao sa...
Xót ta mỏng mảnh là đà
Xa mờ nhân ảnh bài ca năm nào!

23-11-2012_Tường Vy

Honesty
23-11-2012, 05:31 PM
Vẫn còn …

Còn đây câu hát thiết tha,
Mãi trong diệu vợi... tiếng ca nồng nàn.
Yêu đời thắp sáng miên man,
Người ơi, khuất bóng vẫn tràn niềm tin !

Honesty

JB. Sĩ Trọng
23-11-2012, 09:45 PM
ĐỢI

Hôm nay trăng lại trở về
Vầng trăng soi bóng, đêm khuya lạnh lùng
Người đi để lại dấu chân
Xa gần trông đợi, tháng năm mỏi mòn ...


JB.Sĩ Trọng.

Honesty
23-11-2012, 10:17 PM
Hôm nay mình bỗng nhớ bà ngoại của mình vô cùng, Ngoại là người mẹ tinh thần, có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình.
Ngoại ơi, con thương Ngoại lắm, con viết bài thơ này dâng tặng Ngoại nè. Xin Ngoại cầu bầu cho chúng con nhe.

Ngoại của tôi

Ngoại nghèo, rau muống gánh còng vai,
Chân thô, bươn chải khắp sông dài…
Thánh ca, móm mém đường ra bãi,
Lấp láy nụ cười mỗi sớm mai…

Tiền rau một nửa : nuôi con trẻ,
Một nửa: cho người cảnh ốm đau.
Một đời vui sống đơn sơ quá ,
Chỉ Chúa đồng hành… theo gánh rau !

Đêm về, ngoại ngủ dưới hầm sâu,
Đọc – hát con nghe – A-lê-xù .
Pháo sáng hắt qua hầm cát trắng,
Chập chờn con ngủ , tiếng ngoại ru …

Ngoại về vinh hiển, chốn thiên thu…
Thiên đàng hạnh phúc Chúa đắp bù,
Cho đời khiêm hạ, bao nhân ái,
Trao hết cho người – trao hết ru !

Con sống bên đời bao tháng năm,
Trong tim vẫn tiếng Ngoại thì thầm :
“Tình thương, con nhé, thương tất cả !”
Hạnh phúc cho đi, đẹp vô ngần !

Con vẫn nghẹn ngào, nước mắt dâng…
Nhớ Ngoại triền miên, nhớ vô cùng !
Ngoại ơi ! Ở mãi bên con nhé !
Nâng bước con đi giữa trập trùng…

Honesty
( 23.11.2012)

3T_thanhtuyen
29-11-2012, 10:58 AM
MIÊN MAN.....

Người đến, Người đi, Người ở lại
Quá khứ, hiện
tại đến tương lai
Nâng niu khúc nhạc tình thân ái
Lẳng lặng bước đi, đường chia hai.

29/11/2012
3T

JB. Sĩ Trọng
29-11-2012, 02:48 PM
Hoài niệm

Thơ rót xuống hồn tôi mấy giọt
Cho tôi hoài niệm một đời thơ
Thơ rót mộng tình rơi thánh thót
Cho tôi bất chợt nhớ không ngờ.

Tri ân ngày tháng dài vô tận
Cho Thơ mầu nhiệm được ra đời
Người ấy, một thời đầy giông tố
Tiếng thơ còn vọng mãi nơi nơi ...


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
29-11-2012, 03:03 PM
Tâm tình cuối tháng

Vẫn còn nghe tiếng dịu êm
Thiên thu đọng giọt bên thềm nhớ thương
Bao nhiêu âm hưởng đời thường
Vòng vo uốn lượn dọc đường lao lung
Còn con như kẻ điên khùng
Yêu người khuất núi lại cùng tri ân
Tâm tình hoài niệm xa gần
Trải qua năm tháng đậm phần thiết tha
Cầu xin Thiên Chúa là Cha
Cho con mãi với cả nhà bình yên ...


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
29-11-2012, 04:20 PM
NHỚ
Còn hương, còn khói, còn tình
Còn đây một chút câu kinh đượm buồn
Chuông chiều ngân tiếng gọi hồn
Nghe trong sâu thẳm, nỗi buồn xa xăm

Mai Tín
29-11-2012, 04:22 PM
THƯƠNG
Loanh quanh một kiếp nổi trôi
Đắp cao nấm mộ cõi đời phù du
Thương tôi thân xác ngục tù
Cõi Trời xa cách, nghìn thu đợi chờ

Mai Tín
29-11-2012, 04:25 PM
LẶNG
Lặng lòng bên chốn mộ xưa
Rêu phong che phủ, lưa thưa cỏ buồn
Tôi về giữa chốn nhớ thương
Lặng lòng tôi khóc - nẻo đường trần gian

Một đời kiếp sống gian nan
Giờ đây hóa đất, tôi mang lặng buồn...

Mai Tín
03-12-2012, 09:09 AM
Kính thưa Quý cha, Quý dì và toàn thể anh chị em.
Tháng 11, tháng cầu cho các Đẳng Linh Hồn đã khép lại, và Năm Phụng Vụ mới lại bắt đầu. Giáo Hội mời gọi tín hữu sống tâm tình Mùa Vọng và chuẩn bị Mừng Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh.
* Anh Duy An lâu nay ít thấy xuất hiện ở mục này. Có lẽ anh ấy bận quá.
* Con thiết nghĩ, thầy JB hãy tạo chủ đề cho tháng 12 này thầy nhé. Vì theo con, Diễn Đàn dẫu có lúc xôn xao, có lúc vắng lặng, nhưng đâu đó vẫn phảng phất những cõi lòng muốn thả vào đây những tấm lòng "để gió cuốn đi".
Con tin thầy cô JB sẽ sớm có chủ đề cho tháng 12 này nhé!
Con cám ơn thầy cô và anh chị em.

Đỗ Tường Vy
05-12-2012, 10:08 AM
Hưởng ứng theo lời mời gọi của anh Mai Tín,
kính mời thầy JB Sĩ Trọng tiếp tục
cho Chòi thơ chủ đề tháng 12 đi ạ!

Chòi lá đơn sơ vẫn gọi mời
Thơ 'Hoài Niệm với Tri Ân' trôi
Tha nhân bối rối, tình không đổi
Thiết nghĩ Tín mời Trọng đáp thôi!

Người đã dựng rồi một sân chơi...
Ơi, Chúa nơi nơi sắp đến rồi!
Đừng để Đông buồn Nhi lạnh lẽo
Chờ Ánh lửa hồng Tim sáng soi!

5-12-2012_Tường Vy