PDA

View Full Version : Đoản thi tháng 10: NỤ HỒNG



Duy-an
01-10-2012, 05:56 PM
Các bạn (nhất là các bạn yêu thơ) thân mến,
các Khách Thơ của Chòi Thơ (mối ruột) thân thương.
Như vậy, chúng ta tạm thời có được 2 chủ đề của Đoản Thi:
Đoản thi Tháng 8: Cafe.
Đoản thi Tháng 9: Trăng.
Nay chúng ta sắp bước qua tháng 10,
với ngày đầu tiên mừng kính Nữ thánh Têrêsa Giêsu Hài Đồng
người đã giữ lời hứa với các chị em:
sau khi về thiên đàng sẽ làm mưa hoa hồng xuống;
Tháng 10 cũng là tháng mừng kính Mẹ Mân Côi
(kinh Mân Côi còn được gọi là kinh Rosa - kinh Hoa Hồng)
Vì 2 lý do đó, Duy-an xin mạn phép gợi ý chủ đề
Đoản thi của tháng 10 này là 'Nụ hồng' nhé.
Nụ hồng cũng rất 'nên thơ':
tượng trưng cho tình yêu,
gợi nhớ đến vị thánh 'Tâm Hồn nhỏ',
tượng trưng cho những gì xinh xắn dễ thương
nhưng cũng rất mong manh...,
tượng trưng cho lời kinh Mân Côi bất tử
dâng về Mẹ kính yêu.

Và để thoáng chút xíu,
Các khách thơ có thể 'mần' thơ có ý là
tình yêu, hoa hồng, đóa hồng, nụ hồng, đóa Mân Côi, kinh Kính Mừng...
thật thoải mái, tùy thi hứng trào tràn của mình là được.
Các bạn nha.
Đôi dòng mạo muội.
Rất thân thương.

Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
01-10-2012, 10:12 PM
Đóa hồng.

Đây đóa hồng thơm tự đáy lòng
Dâng về bên Mẹ nét trinh trong
Mẹ yêu xin nhận : tình con đó
Ấp ủ bao năm giữa cõi trần ...

JB.Sĩ Trọng.

Đỗ Tường Vy
02-10-2012, 06:47 AM
Trớ trêu!

Kiêu sa một đoá Hồng Nhung
Bên đời gai góc phù dung Kiếp người!
Tình thương Em vẫn đẹp tươi
Cho đời sắc thái đầy vơi nỗi niềm!

2-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
02-10-2012, 06:54 AM
Dâng!

Hồng Hoa một Nụ Tình yêu!
Yêu kiều duyên dáng chắt chiu giọt đời...
Làm nên Thi Đoản tháng Mười
Dâng về bên Mẹ thắm tươi diễn đàn!

Vu vi cơn gió bẽ bàng
Vô tình rụng vỡ nhẹ nhàng sắc phai...
Trần ai thấu nỗi u hoài
Sầu bi lòng Mẹ, lạc loài tình con!

3-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
02-10-2012, 07:00 AM
Mẹ Maria!

Maria Mẹ tuyệt vời!
Yêu đàn con dại chơi vơi với đời...
Về đây bên Mẹ tháng Mười
Mân Côi tươi thắm ngàn lời thiết tha!

2-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
02-10-2012, 07:05 AM
Mẹ Têrêsa!

Cuộc đời giản dị tựa Hoa
Hồng tươi bác ái giao hoà mến thương!
Têrêsa Mẹ bình thường
Bên đời đau khổ đẹp dường nào hơn?

2-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
02-10-2012, 07:21 AM
Thay lời...

Chân phương mỗi đoá Hoa lòng
Diễn đàn Công giáo người trong kẻ ngoài
Kính dâng Mẹ hãy đoái hoài
Đồng hành Tuổi trẻ lạc loài Niềm tin...

Trung trinh một sắc lung linh
Toả hương ngan ngát vươn mình thêm cao,
Đoản thi nâng khúc khát khao
Tuyệt vời Lời-Ý Em trao Ân tình!

2-10-2012_Tường Vy

JB. Sĩ Trọng
02-10-2012, 10:13 AM
NGÁT... VỌNG...

Đóa hồng xinh đẹp tựa môi em
Nở vội về đêm, uống lấy đêm
Từng giọt sương mềm rơi thánh thót
Mở lòng nghe tiếng vọng ru êm .

Ơi đóa hồng em nở dễ thương!
Nở hoài trong mộng mị tơ vương
Tháng hoa dâng Mẹ khoe màu thắm
Tỏa ngát hương thơm tận thiên đường.

JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
03-10-2012, 01:34 PM
Sáng sớm vào đọc một loạt bài thơ của Tường Vy về chủ đề tháng 10. Hay quá là hay.
Trưa nay vào lại, thấy xóa hết rồi. Tiếc quá đi thôi.

Tuấn Hoàng
03-10-2012, 03:39 PM
Thật là tiếc quá.
Tuấn Hoàng chưa được đọc những bài thơ đó.
Tuấn Hoàng.:k

+_Ruou nho_+
03-10-2012, 11:41 PM
Mấy bạn làm thơ vui quá, mình xin phép góp chút lời thơ

Đoá hồng nhỏ Teresa

Nhỏ bé tựa như một bông hoa
Sống đời thơ trẻ, St. Teresa
Ngày cô vào dòng trời phủ tuyết
Trắng như vành lúp, sáng lòng ta.

Ruou nho

+_Ruou nho_+
04-10-2012, 12:37 AM
Cánh hồng ôi sao mà nhẹ thế
Mỏng manh chịu gió táp mưa sa
Nhưng mỗi khi rụng như có thể
Xuyên thấu, che phủ cả tim ta

Hỡi vị thần yêu, người lấy đâu
Đoá hồng gai sắc nhắn lên đầu
Biểu tượng của tình yêu vương vấn
Dấu hiệu kết dính của ngàn thâu

Nhìn trăng sao kìa vởn đua nhau
Điệu đàn vang tiếng luân hồi chuyển
Tinh tú vần xoay với địa cầu
Hỏi sao trăng chẳng ánh nét sầu ?...

Ruou nho

allihavetogive
04-10-2012, 01:51 AM
All đã khôi phục bài của Tường Vy. Hic, gần 2 giờ rồi vẫn ngồi đọc thơ...

Mai Tín
04-10-2012, 06:07 AM
Mừng ơi là mừng! Vui ơi là vui!

Cám ơn All, và cũng cám ơn Tường Vy nữa, vì lại được đọc thơ rồi.

Tường Vy nè, không biết tên của bạn có nói về loài hoa không? Bởi nếu đúng có lẽ là Tường Vi nhỉ (tên tiếng Anh là Climbing Rose). Vậy là Tường Vi có họ với Hoa Hồng. Hoa Hồng được ví như "hoàng hậu các loài hoa", trong khi Tường Vi lại lặng lẽ nép bên bờ rào.

Tường Vi ơi Tường Vi à,

"Chòi Thơ" lâu nay được trang điểm bằng những đóa Tường Vi, vậy mà nỡ "dời đi như thế", chắc "Chòi Thơ" lại buồn lắm luôn.

Nói nhỏ nghe nè:

1. Duy An lão đại thì mê thơ, nhưng "lão" đang ở trên núi với cái laptop "cùi bắp". Có khi đang cao hứng với hồn thơ, mạng nó "ngủm củ tỏi", thế là thơ với thẩn nó chạy mất tiêu.

2. Mai Tín thì thời gian qua hồi hộp, nín thở, rồi lại thở dài, hồi hộp.... Ai dà, đó là lo cho "thiên thần nhỏ" ra đời, nên thơ nó cứ tận ở đâu đâu í.

3. Các bạn khác thì yêu thơ, yêu lắm lắm. Điển hình như An Vi, không những yêu thơ, mà còn thơ hay nữa. Nhưng các bạn ấy đôi lúc phải lo công việc học hành, hoặc việc ở công ty. Nhiều khi sáng sớm "vớ" được một ý thơ, định vào công ty rồi sẽ viết trên diễn đàn, nào ngờ vừa vào công ty, đụng chuyện với "sếp" thì coi như toi, hết có hứng...

4. Một số bạn trước đây học và làm việc tại Sài Gòn, nay đã tốt nghiệp hoặc về quê. Bản thân một số bạn không có máy tính riêng, nên mỗi lần "đăng đàn" phải chạy ra dịch vụ. Điều đó không đơn giản tí nào (vì mất thời gian)...
Nói chung là thế. Còn nói riêng thì: Cuộc sống còn nhiều vấn đề khác phải quan tâm Vy ạ. Diễn Đàn dẫu sao cũng chỉ là một sân chơi - một sân chơi lành mạnh cho các Bạn trẻ Công giáo, không ràng buộc bất cứ điều gì. Đến hay đi, đều là tự do và tự nguyện Vy nhỉ.

Song nói như kiểu của cụ Bùi Giáng thì:

"Cứ ngỡ vào đây chơi một lát,
Nào ngờ ở lại mãi hôm nay".

Mai Tín
04-10-2012, 02:15 PM
Mấy bạn làm thơ vui quá, mình xin phép góp chút lời thơ

Đoá hồng nhỏ Teresa

Nhỏ bé tựa như một bông hoa
Sống đời thơ trẻ, St. Teresa
Ngày cô vào dòng trời phủ tuyết
Trắng như vành lúp, sáng lòng ta.

Ruou nho

Nhỏ bé tựa như một bông hoa,
Dâng những hy sinh tháng ngày qua.
Nỗi niềm trào dâng theo Chuỗi Hạt
Con vẫn "Kính mừng Maria!"

Đỗ Tường Vy
04-10-2012, 09:38 PM
Chào tạm biệt...

Tạm xa Em thấy mũi ta cay!
Biệt khúc đêm ngày Tình mãi say...
Chòi ấy... thuở hàn vi mộc mạc...
Thơ hoài khao khát... tình ai thay?

4-10-2012_Tường Vy

Honesty
04-10-2012, 11:42 PM
Ngậm ngùi…

Chẳng được Bá Nha với Tử Kỳ,
Chân tình lưu luyến đóa Tường Vy
Câu nói chia tay, hồn rơm rớm…
Đơn thành, xót dạ Honesty !

Honesty

Duy-an
05-10-2012, 06:45 PM
DÂNG.

Em như một nụ hồng,
Trên bàn thờ dâng Chúa.
Nụ hoa không tàn úa,
Bởi một đời hiến dâng.
Sống đẹp chữ Xin Vâng
Thắm một màu hoa cỏ.
Còn ta ngọn nến nhỏ,
Cháy một đời hư hao...

Cuộc sống thật ngọt ngào
Cho đi là nhận lãnh.
Giữa suối nguồn ơn thánh
Chúc tụng Chúa mãi thôi.

Duy-an.

Mai Tín
05-10-2012, 06:51 PM
DÂNG.

Em như một nụ hồng,
Trên bàn thờ dâng Chúa.
Nụ hoa không tàn úa,
Bởi một đời hiến dâng.
Sống đẹp chữ Xin Vâng
Thắm một màu hoa cỏ.
Còn ta ngọn nến nhỏ,
Cháy một đời hư hao...

Cuộc sống thật ngọt ngào
Cho đi là nhận lãnh.
Giữa suối nguồn ơn thánh
Chúc tụng Chúa mãi thôi.

Duy-an.


Chúc tụng Chúa không thôi
Dâng khúc hát lên trời
Đan mây và kết gió
Dệt tấm áo yêu người.

Con như loài hoa nhỏ
Mọc ven lối người qua
Đơn sơ mùi nhạt lạ
Nhưng vương vấn thoảng xa.

Bước chân qua đồng nội
Ghé Diễn Đàn thân thương
Đây yêu thương diệu vợi
Hát tiếng lòng tơ vương

Duy-an
05-10-2012, 06:53 PM
HOA.

Đời hái cho ta đóa hồng tươi
Ngơ ngác hoang sơ giữa tháng mười.
Lung linh huyền ảo như cơn gió,
Ngắn ngủi mong manh một kiếp người.

Duy-an.

Duy-an
05-10-2012, 06:59 PM
KINH.

Dâng kính Mẹ yêu những nụ hồng
Thấm đẫm lời kinh giọt sương trong
Vui Thương Mừng Sáng trong cuộc sống
Mẹ thương đón nhận một cõi lòng...

Duy-an.

Phù thủy nhỏ
06-10-2012, 08:35 AM
Người.

Đời tạo cho ta cũng biết cười...
Tìm về Thi Đoản của lòng người...
Mênh mông rỗng tuếch như cơn gió...
Ngắn ngủi phai tàn Hồng thắm tươi...
Nasis

QUÊN

Đời tạo cho ta biết bao điều
Chẳng phải Chúa bảo là phải "yêu"
Thôi thì hờn giận quên đi hết
Người mới, tình mới, vẫn cho nhiều.

Mai Tín
06-10-2012, 08:39 AM
QUÊN

Đời tạo cho ta biết bao điều
Chẳng phải Chúa bảo là phải "yêu"
Thôi thì hờn giận quên đi hết
Người mới, tình mới, vẫn cho nhiều.

Đời dạy cho ta biết bao điều
Lời ăn, tiếng nói, lẽ trăm chiều
Yêu thương vẫn là điều quý nhất
Cho đi là nhận, nhận rất nhiều.

+_Ruou nho_+
06-10-2012, 10:27 PM
Vui

Mưa rơi trút luốt không nghỉ ngơi
Trong nhà ánh điện cứ lả lơi
Không biết khi nào thì điện cúp
Ngóng ánh trăng thanh thế mà vui.

An Vi
06-10-2012, 10:31 PM
SOI

Yêu thương xin hãy hoá bình minh
Soi xuống nhân gian những ánh tình
Âm áp hương đời, hoa kia nở
Dâng về nơi ấy - Mẹ Hiển Vinh...

+_Ruou nho_+
06-10-2012, 10:37 PM
Vui hơn

Trời hết mưa rồi sao không thấy
Cầu vồng xuất hiện giữa trời mây
Thì ra trăng non cầu vồng khuyết
Mau đi kêu cứu ánh nhật đầy.

+_Ruou nho_+
07-10-2012, 12:00 AM
My glory

I love you the God of me
From start to end always is
Our love and forever love
Cross of Giesu, my glory

††​†

( con yêu Ngài, Thiên Chúa của con
từ khi bắt đầu đến kết thúc, Ngài luôn luôn là
tình yêu của chúng ta và mãi luôn thế
Vinh quang của ta là thập giá Đức kitô )

Ruou nho

Đỗ Tường Vy
07-10-2012, 06:33 AM
Mẹ Fatima ơi!

Tháng này hãy nhớ Mười Ba
Một ngày không thể xoá nhoà trong con
Trái tim những tưởng héo hon
Ngước nhìn lên Mẹ... nỉ non con về!

Tơ vương nghiêng ngả tứ bề
Lời thề gìn giữ chả hề nhạt phai
Sớm mai con có u hoài
Ngả vai thỏ thẻ Mẹ nhoài người ôm!

Trưa chiều cạnh khoé, bồn chồn
Ôn tồn nhắc nhở khéo khôn trò đời
Kẻo xa tình Mẹ rụng rơi
Lả lơi chống chọi đơn côi nhọc nhằn.

Đêm về kể lể lằng nhằng
Khó khăn cuộc sống gian manh của người
Cớ sao Mẹ vẫn mỉm cười
Mê tơi trao Chuỗi thành lời hiến dâng?

Trọn canh nâng giấc bâng khuâng
An bình cõi mộng đơn thuần hoài mong
Mộng mơ, khắc khoải, đèo bòng...
Tròng trành thanh thản, mong manh an hoà.

Ân tình sao mãi xót xa
Con làm chi cớ vấp va mượt mà
Thẩn tha muôn lối trầm kha
Vườn hoa hổ thẹn bướm là đà say?

Đoạ đày cánh nhạn dạn dày
Đêm ngày ngắc ngoải xum vầy đường bay
Tổ nay bão nổi lắt lay
Xác xơ ngã, gãy trật trầy tin yêu?

Yêu thương con chớ tiêu điều
Như diều con thả những điều con mơ
Lơ ngơ, lóng ngóng, mù mờ...
Dại khờ thơ trẻ con nhờ Mẹ nghen?

7-10-2012_Tường Vy

Mai Tín
07-10-2012, 03:03 PM
SOI

Yêu thương xin hoá ánh bình minh
Soi xuống nhân gian những ánh tình
Ấm áp hương đời, hoa kia nở
Dâng về nơi ấy - Mẹ Hiển Vinh...

CHIẾU

Chiếu tỏa đời con một chuỗi tình
Hạt đời sâu kết chuỗi câu kinh
Trần ai dẫu nặng niềm khốn khó
Vẫn mãi "Xin Vâng" Chúa Hiển Linh.

Đỗ Tường Vy
07-10-2012, 03:57 PM
Đọc.

Lần lữa chi ai một chút tình
Chuỗi đời kết hợp chữ trung trinh
Mân mê kinh kệ trưa chiều tối...
Côi cút không còn, đời đẹp xinh!

7-10-2012_Tường Vy

+_Ruou nho_+
08-10-2012, 12:50 AM
4

Xuân hạ thu đông đến rồi sang
Đông tây nam bắc chỉ lang thang
Sáng trưa chiều tối đừng lo nghĩ
Vui sáng thương mừng cứu thế gian

Yêu thương quý mến càng thân thiết
Giận hờn thù ghét chỉ chia ly
Nhớ mong trông ngóng mãi không biết
Vui sáng thương mừng chẳng thiếu chi

Xanh lam ngọc tím trời chẳng ấm
Đỏ nâu cam vàng có nước đâu ?
Đen trắng vô hữu gian với thật
Vui sáng thương mừng Mẹ chịu đau.

Ruou nho

JB. Sĩ Trọng
08-10-2012, 09:43 AM
DÂNG MẸ

Dâng Mẹ ngàn hoa chốn thị thành
Gío trăng, trăng gió đẹp long lanh
Mùa trăng tạm biệt, mùa hoa đến
Những đóa hoa thơm nở ngọt lành.

Ơi đóa hồng thơm giữa cõi lòng,
Dâng về bên Mẹ nét trinh trong
Mẹ yêu, con muốn hồn con thế
Để Mẹ nâng niu, Mẹ ẳm bồng ...!



JB.Sĩ Trọng.

windy
08-10-2012, 10:27 AM
Cung đàn hát mừng ca
Chúc tụng Mẹ Chúa Trời
Tháng Mẹ về nhiệm mầu
Mân côi lần mỗi ngày
Côi cút cùng với Mẹ.

Windy

Mai Tín
08-10-2012, 10:53 AM
LỜI CON XIN MẸ

Dâng Mẹ đời con sắc hương hoa,
Tuổi xanh bóng núi vụt mau qua.
Những nẻo trần gian, màu khốn khó,
Mẹ thương nâng đỡ tháng ngày qua.

Dâng Mẹ đời con những hy sinh,
Dẫu trong thầm lặng vẫn trung trinh.
Ngọt bùi, đắng cay đời lữ thứ
Kết dâng về Mẹ chuỗi câu kinh.

Dâng Mẹ trần gian kiếp bể dâu,
Đời ai xuôi ngược, mãi khổ đau.
Mẹ thương nâng đỡ dìu đưa lối
Nhà Cha Vinh Hiển, phúc đời sau.

Mai Tín
08-10-2012, 02:16 PM
DÂNG MẸ

Dâng Mẹ ngàn hoa chốn thị thành
Gío trăng, trăng gió đẹp long lanh
Mùa trăng tạm biệt, mùa hoa đến
Những đóa hoa thơm nở ngọt lành.

Ơi đóa hồng thơm giữa cõi lòng,
Dâng về bên Mẹ nét trinh trong
Mẹ yêu, con muốn hồn con thế
Để Mẹ nâng niu, Mẹ ẳm bồng ...!

JB.Sĩ Trọng.

Dâng Mẹ ngàn hoa chốn thôn quê,
Đơn sơ đồng nội, Mẹ chớ chê.
Ven rào, bờ cỏ chen bùn đất,
Nhạt hương, nhạt sắc lối chân về.

Hoa con dâng Mẹ, mùi khói bếp,
Mẹ già run rẩy bữa cơm rau.
Hoa con dâng Mẹ: cha già đau,
Vách dậu rào thưa chưa buộc chặt.

Hoa con dâng Mẹ những mùa gặt,
Nhặt mót lúa vàng, hạt rụng rơi.
Hoa đời mẹ cha màu tím ngắt...
...Biết đến bao giờ. Ôi Mẹ ơi.

Đây chút hoa đời con gom góp,
Đem về chen cắm lọ cậy trông.
Chẳng phải huệ thắm, chẳng phải hồng
Hoa con dâng Mẹ, tấm lòng của con.

JB. Sĩ Trọng
08-10-2012, 09:32 PM
CŨNG NHƯ...

Tháng hoa dâng Mẹ lời kinh
Lòng con dào dạt ân tình Mẹ ơi
Ước gì con được về Trời,
Được vui cùng Mẹ bên nôi nhân từ
Ngắm nhìn con Mẹ : Giê-su
Tình con trong Chúa cũng như Mẹ hiền.



JB.Sĩ Trọng.

Duy-an
09-10-2012, 07:12 PM
Một người quen ở Giáo Xứ Phước Lộc qua đời.
Vội ào xuống viếng thăm lần cuối. Mưa, gió to...
Định bụng sẽ ghé thăm 'Em' Thanh Tâm ở đâu đó quanh Hải Lâm.
Lại đội mưa, vượt thêm 30km nữa, lấy số điện thoại của bố em luôn rồi.
Nhưng chỉ mới 13km, tới cổng chào Bà Rịa,
đói bụng cồn cào khi nhìn thấy quán quen: Bánh canh Long Hương!
vừa gặm cái đoạn xương giò, vừa nghĩ bụng:
'Em' còn bé quá, giờ chắc ngủ ngon rồi, mà mình thì vừa viếng xác!
Chà, bất tiện quá!
Chợt điện thoại reo, một người quen khác ở xã đảo Thạnh An
cũng mới đi về bên kia cuộc đời!
Lạnh run, nhưng cũng lại phóng lên xe chạy ngược về Hội Bài
Đoạn đường vào bến đò Hội Bài theo mình nhớ ngày xưa
đúng như tên gọi: đánh bài ghê lắm!
Toàn là người không Công Giáo nên khá nhiều 'tệ nạn'
đường sá thì rất tệ hại.
Vậy mà, giờ này, trong đêm tối,
giữa tiếng gió giật và tiếng áo mưa phần phật
mình nghe rất rõ tiếng gia đình nhà ai đó ở xa xa
tiếng đọc kinh chung gia đình.
Tiếng kinh Kính Mừng thánh thót giọng trẻ con.
Vui thật là vui, ấm lòng biết bao khi biết ở đây đã có 'Giáo Xứ' Hội Bài.
Thế nhưng đến nơi thì đò đã hết giờ chạy.
Lòng vòng tìm các chủ ghe đò khắp nơi
để 'bao' hẳn 1 chuyến đò sang Thạnh An
nơi mà trước đây mình từng học nghề đóng ghe đi biển
và cũng từng tham gia đi biển lần đầu tiên trong đời.
(chuyến đi 26 ngày mà mình không bao giờ quên)
Cuối cùng đành ngậm ngùi quay về vì được biết:
UB phòng chống lụt bão vẫn chưa cho phép ghe thuyền ra khơi.
Đành lầm lũi phóng xe về lại Phước Lộc vừa lẩm nhẩm cầu nguyện
cho linh hồn 'mới qua đời ở Thạnh An' (người Đạo Cao Đài)
Nhà tang ồn ào khó ngủ, ngồi dậy nguệch ngoạc 2 bài thơ sau

À, đây chỉ là chút dài dòng giải thích lý do cho 2 bài thơ thôi
chứ không có ý kể lể chuyện riêng tư gì hết nha.

Duy-an.

Duy-an
09-10-2012, 07:17 PM
TẶNG
(Dành tặng em Thér. Nguyễn Phúc Thanh Tâm)

Đêm qua định ghé thăm em,
Nhưng vì bão tố ướt nhem cuộc đời.
Thôi thì... một đóa hồng tươi.
Kính Mừng... em nhé thêm vui giấc nồng!

Duy-an.

Duy-an
09-10-2012, 07:21 PM
BÃO.

Đêm đen, lối nhỏ dọc biển Đông.
Giông bão, mưa tuôn ướt sũng lòng.
Nghe tiếng 'Kính Mừng' trong gió lộng.
Biển động, vẫn tươi những đóa hồng!

Duy-an.

Duy-an
09-10-2012, 07:23 PM
MẸ.

Đôi môi tươi thắm như mỉm cười.
Khuôn trăng rực sáng ánh hồng tươi.
Đôi tay thông chuyển ngàn ân phúc.
Con yêu Mẹ lắm! Mẹ yêu ơi...

Duy-an.

Honesty
12-10-2012, 11:41 PM
THƯƠNG

Tình ca con dâng Mẹ
Thẳm sâu tận đáy lòng,
Con đơn sơ, thơ bé,
Chẳng tròn lời tiến dâng.

Câu kinh chiều nhỏ lệ,
Kính Mừng Mẹ, Mẹ ơi !
Hồng ân ngày dương thế,
Con cảm tạ nào ngơi !

Mùa Thương sầu bi quá !
Đau! Nhức nhối tâm hồn .
Đồng công – vì con đó !
Tạ tình Mẹ, Mẹ ơi !

Bát ngát như trùng khơi,
Sóng xô tình Mẹ vỗ
Về trong con che chở,
Bao tháng ngày chơ vơ...

( Xin kính dâng Mẹ chuỗi kinh chiều Thứ sáu sầu bi.)

Honesty

Honesty
13-10-2012, 12:36 AM
Về…

Nhớ người man mác thu mưa,
Chuỗi kinh dâng Mẹ, chuyển đưa ơn Trời.
Chòi thơ lấp lánh Ngôi Lời ,
Đoản thi bằng hữu trao lời Tụng Ca.

Hằng hà tắm gội sương sa,
Hồng Ân thấm đẫm – Tình Cha gọi mời…

Honesty

Đỗ Tường Vy
13-10-2012, 03:57 PM
[QUOTE=Honesty;18835]
Về…

Nhớ người man mác thu mưa,
Chuỗi kinh dâng Mẹ, chuyển đưa ơn Trời.
Chòi thơ lấp lánh Ngôi Lời ,
Đoản thi bằng hữu trao lời Tụng Ca.

Hằng hà tắm gội sương sa,
Hồng Ân thấm đẫm – Tình Cha gọi mời!
Biển khơi Phúc Lộc chả vơi
Chơi vơi Bến đỗ còn Nơi cậy nhờ!

Về đây Thi khúc đợi chờ...
Tình cờ góp nhặt ngẩn ngơ Nụ đời!
Về bên Mẹ tháng Mười ơi...
Mân Côi từng hạt từng lời nguyện dâng!

13-10-2012
Honesty-Vy

Đỗ Tường Vy
13-10-2012, 04:04 PM
BÃO.

Đêm đen, lối nhỏ dọc biển Đông.
Giông bão, mưa tuôn ướt sũng lòng.
Nghe tiếng 'Kính Mừng' trong gió lộng.
Biển động, vẫn tươi những đóa hồng!

Duy-an.


Sống.

Đêm mong mơ mộng hỡi mùa đông!
Giông bão phòng không chống chọi lòng!
Nghe lỏng đôi tay trong gió lộng...
Biển đời có Mẹ sống Tươi hồng!

13-10-2012_Tường Vy

+_Ruou nho_+
13-10-2012, 09:06 PM
Mẹ hiện ra

Mẹ hiện ra, Mẹ hiện ra !
Cho con chiêm ngắm một tà áo xanh.
Triều thiên soi ánh vầng trăng
Những ngôi sao sáng đếm rằng mười hai
Nào muôn dân hỡi những ai,
người luôn tỉnh thức lắng tai âm thầm
Nhớ rằng tôn sùng mẫu tâm
Ăn năn thống hối lỗi lầm bỏ qua
Chuỗi Mân Côi ấy lấy ra
Lần hạt kinh mến cùng ta với Người
Mẹ Mẹ ơi, Mẹ Mẹ ơi
Xin luôn nghe thấu nhậm lời chúng con
Giữa cuộc đời, một chiếc hôn
Là tâm con mãi vững hơn cùng Người.

Con yêu Mẹ nhiều
Ruou nho

Đỗ Tường Vy
18-10-2012, 09:56 PM
Bâng khuâng...

Tháng mười Dâng Mẹ nửa chừng xuân!
Lãng tử Đoản thi vắng mấy tuần?
Lác đác bóng Hồng nũng nịu Mẹ
Rằng thương rằng nhớ mới bâng khuâng!

18-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
18-10-2012, 10:15 PM
Nhớ...

Bình an ban xuống thấm nhuần tin!
Vắng Mẹ Đoản thi khuất ánh nhìn.
Rũ rượi sóng soài heo hút bóng
Hồng tươi một thuở nhớ như in!

18-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
18-10-2012, 10:42 PM
Mỏi mòn...

Mòn mỏi mơ màng Mẹ muốn mời
Mênh mang mong mỏi mở miệng môi
Mộng mơ một mối Mân mải miết
Mê mệt miệt mài mỏi miệng Môi...
(Đọc chuỗi Môi Côi...)

18-10-2012_Tường Vy

Mai Tín
19-10-2012, 08:36 AM
Dâng ngày

Sáng,
thức giấc...
Những nỗi niềm vẫn mãi chơi vơi.
Tín thác,
phó dâng...
Đan kết dâng Mẹ những hạt đời...

Honesty
19-10-2012, 11:08 PM
Dâng ngày

Sáng,
thức giấc...
Những nỗi niềm vẫn mãi chơi vơi.
Tín thác,
phó dâng...
Đan kết dâng Mẹ những hạt đời...



Dâng đêm

Tối,
Đi ngủ,
Tâm tư mãi chập chờn bao suy tưởng…
Trút hết…
Cho Mẹ
Tận hiến trọn tình - chẳng vấn vương !

Honesty

+_Ruou nho_+
19-10-2012, 11:34 PM
Dâng đêm

Tối,
Đi ngủ,
Tâm tư mãi chập chờn bao suy tưởng…
Trút hết…
Cho Mẹ
Tận hiến trọn tình - chẳng vấn vương !

Honesty



Dâng xế


Chiều,
Nghỉ ngơi...
Bao khó nhọc của ngày qua tan biến.
Tin yêu,
Vâng lời...
Cho cuộc đời thánh hoá mãi thiêng liêng.

Mai Tín
20-10-2012, 10:29 AM
NĂM ĐỨC TIN

Năm Đức Tin,
"Sống Đức Ái
Rao giảng Lời Hằng Sống".
Đời lữ hành,
"Phúc cho ai không thấy mà Tin".

Đỗ Tường Vy
22-10-2012, 10:11 PM
CHỜ...

CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÚA TINH TƯƠM HOÀN MỸ
NHẬT DẠ MẸ HẰNG CỔ XUÝ THƠM THO
NGƯỜI BAN TẶNG CÕI TRẦN KHÔNG THÀNH CÓ
ĐẾN VỚI MẸ ĐỜI NO THOẢ MONG CHỜ!

22-10-2012_TườngVy

Đỗ Tường Vy
22-10-2012, 10:17 PM
LÀ...

DUY NHẤT MẸ LÀ NIỀM TIN KHÔNG LỠ
AN NHIÊN TỰ TẠI MUÔN THUỞ HẸN HÒ
LÀ LỐI TỎ CHO TIM KHỜ LỖI NHỊP
GIÓ RỦ RÊ ĐỜI BẼN LẼN VI VÔ...

22-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
23-10-2012, 11:05 PM
Thiên Đàng.

Còn Mẹ đời con vui biết bao!
Một lần nắm níu thật là lâu...
Tuần trăng Vĩnh hảo luôn như mới...
Cuối nẻo Đường về Mẹ dẫn vào!

23-10-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
23-10-2012, 11:19 PM
Gọi!

NGƯỜI ĐẾN BÊN CON ÂU YẾM TRAO
CỦA NUÔI THẦN TRÍ QUÊN RỒI SAO?
ĐOẢN CA GIAI THOẠI AN VI TÍN...
THI THỐ AN VUI VI VÚT NÀO!


23-10-2012_Tường Vy

Honesty
24-10-2012, 09:53 PM
Tình ca Mẹ


Em như tia nắng ấm,
Đốt nóng tim yêu người
Lửa lòng ta xao xuyến,
Đời mong mãi thắm tươi…

Mẹ cười – thu sóng sánh…
Ban rót mưa ơn Trời,
Ngàn mây - ngời lấp lánh,
Phúc tràn cõi chúng sanh !

An vui đến muôn nhà…
Vi vút khúc hoan ca,
Tín thác tình yêu Mẹ,
Chân tình trọn Ý Cha !

Honesty
24.10.2012

JB. Sĩ Trọng
24-10-2012, 10:06 PM
ĐỨC TIN – TÌNH MẾN

Đức Tin, ta nghĩ phải làm gì ?
Trên biển tình Ngài ngọt lịm si
Môi hớp chén yêu, hồn điên dại
Phổi đầy Thần khí, miệng cho đi.

Cho đi lời nói bao thương mến
Đến với tha nhân, với mọi người
Gắn kết ơn Trời xin dệt bện
Bên đời có Chúa mãi vui tươi …


JB. Sĩ Trọng.

+_Ruou nho_+
24-10-2012, 10:55 PM
QUAY...

Trong đêm thu gió mát
Con đạp xe lướt nhẹ
bầu trời rơi lác đác
bụi hồng phớt ngang tai

Ôi đi ngang nhà Cha
mà sao con chẳng ghé
chẳng có vô viếng Mẹ
À mà cửa đóng rồi

Ngày thường là thế đấy
con chỉ lướt ngang qua
đâu phải như chúa nhật
hân hoan đến với Cha

Giữa cuộc sống gần xa
Nhiều việc xung quanh quá
Con biết con vẫn có
thời gian để làm mà
tại con hư đó thôi...

nhưng Cha ơi con sẽ
dõi theo từng lời Ngài
vì này đây con trẻ
chỉ bình yên vui sống
khi ở cạnh Mẹ Cha

Mai Tín
25-10-2012, 12:30 AM
Tình ca Mẹ


Em như tia nắng ấm,
Đốt nóng tim yêu người
Lửa lòng ta xao xuyến,
Đời mong mãi thắm tươi…

Mẹ cười – thu sóng sánh…
Ban rót mưa ơn Trời,
Ngàn mây - ngời lấp lánh,
Phúc tràn cõi chúng sanh !

An vui đến muôn nhà…
Vi vút khúc hoan ca,
Tín thác tình yêu Mẹ,
Chân tình trọn Ý Cha !

Honesty
24.10.2012

Ân Tình Cha

Bóng nhà xưa, rào thưa mục nát
Bóng cha gầy, bầu bí đong đưa
Bóng nắng trưa võng buồn kẽo kẹt
Bóng luống khoai vàng rũ ánh trưa.

Bóng chân cha chai sần sỏi đá
Bóng chân con đỏ nõn thơm son
Bóng tóc cha pha sương sợi bạc
Bóng đời con mái tóc non xanh.

Ân tình Cha ngời như Núi Thái
Khát vọng đời con bước thênh thang
Sức vóc trai con bước hiên ngang
Khuất xa xăm bóng cha dần thấp

Biết đời cha sắp lìa xa khuất
Nuí Thái Sơn dần khuất đời con.

Một mai cha sẽ không còn
Bóng con trĩu nặng, héo hon một mình...

Duy-an
29-10-2012, 08:36 PM
VỀ.

Một thuở sum vầy dẫu gai chông.
Dăm bữa cách xa, trống trải lòng!
Mẹ ơi, con lại về bên Mẹ...
Bạn bè của con có biết không?

Duy-an.

Đỗ Tường Vy
31-10-2012, 12:27 AM
Sống.

Một Bông Hồng nở giữa gai chông
Người cắt tỉa sao đỏ thắm lòng
Đã vậy được ở bên cạnh Mẹ...
Về ca tụng nhé, Hoa biết không?

31-10-2012_Tường Vy

JB. Sĩ Trọng
31-10-2012, 09:25 AM
MÔI HÔN

Môi em kề sát với môi anh
Hôn Mẹ thân yêu của chúng mình
Mai mốt về trời hôn con Mẹ
Môi nào cũng tựa đóa hoa xinh...



Cuối tháng hoa dâng Mẹ.
JB. Sĩ Trọng.