PDA

View Full Version : Chúc mừng Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11



Mai Tín
19-11-2012, 05:47 PM
Nhân Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11
Mai Tín kính chúc Quý cha Linh Hướng, Quý Dì đồng hành và Quý Thầy, Cô tràn đầy niềm vui trong Thầy Chí Thánh.
Con cũng gởi lời chúc đặc biệt đến thầy cô JB. Sĩ Trọng, người đã luôn động viên và chia sẻ rất nhiều nỗi niềm với con.
Ngày 20/11 cũng là kỷ niệm 01 năm ngày cưới của Mai Tín.
Tạ ơn Chúa và thương mến mọi người.

Mai Tín

Thánh Thư
19-11-2012, 08:26 PM
http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/teachers-day-010.jpg

Con xin gửi lời kính chúc mừng đến Quý Đồng Hành - những Người Thầy luôn bên cạnh gia đình GTCG chúng con.

Con cũng xin gửi lời chúc đến Quý Thầy Cô, cũng như tất cả những ACE đang sẽ bước đi trên con đường giáo dục. Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ đầy tràn Hồng ân của Ngài trên Quý Thầy Cô và ACE.

Em cũng chúc mừng gia đình anh Mai Tín nhé! Mến chúc gia đình anh luôn vui tươi và bình an. :migio

JB. Sĩ Trọng
20-11-2012, 10:32 AM
Chân thành cảm ơn Mai Tín rất nhiều.
Gia đình JB cũng xin chúc mừng gia đình Mai Tín,
nguyện xin Chúa ban muôn Hồng ân cho gia đình bạn mãi mãi !

nguahoangtvt
20-11-2012, 03:49 PM
Kính chúc quý thầy cô giáo là thành viên của diễn đàn luôn bình an và hạnh phúc nhé!

allihavetogive
20-11-2012, 07:01 PM
Hai mươi tháng mười một...
All ở xa không thể về thăm những người thầy...
Chỉ có thể gởi lời chúc mừng và lòng cảm ơn sâu sắc...


Cảm tạ Thầy Giêsu! Thầy luôn là thần tượng của lòng con,
là mẫu gương để con hướng tới,
những lời dạy của Thầy không chỉ giúp chúng con nên người,
mà còn dẫn đưa chúng con đến nguồn hạnh phúc vô biên... Tạ ơn Thầy!

Cảm tạ Bố Mẹ! Là những người thầy dạy dỗ con đầu tiên,
và sẽ dạy dỗ con suốt đời...
Công ơn này không biết nói sao cho hết, cảm tạ sao cho đủ...
con chỉ biết đáp lại bằng sự cố gắng hết mình
và thầm nhủ trong lòng: Cảm ơn Bố Mẹ, con yêu Bố Mẹ thật nhiều!

Cảm tạ hai cha Linh Hướng, các cha, các thầy, các soeur, các thầy cô, anh chị Giáo lý viên!
Là những người thầy đã dìu dắt con đến với Chúa,
cho con niềm tin, sự cậy trông, và tình mến yêu...
Những người thầy không bao giờ tính học phí,
nhưng lại yêu thương học trò của mình hết lòng
không chỉ dạy bài khóa,
mà còn quan tâm nâng đỡ đời sống, nhất là đời sống thiêng liêng.
Con xin chân thành cảm tạ!

Cảm tạ các thầy cô giáo! Đã cho em kiến thức để tự tin bước vào đời,
cho em nhận thức để nhìn, để cảm, để hành động...
Ngoài kiến thức bài vở, còn có những tấm gương, là đạo đức, là nghị lực, là hy sinh...
Em xin cảm tạ tận đáy lòng và mãi không bao giờ quên.

Cảm tạ thầy JB Sỹ Trọng, cô Teresa Mỹ Khấn và các bậc phụ huynh, anh chị lớn trong diễn đàn!
Thầy cô, quý phụ huynh và các anh chị đã, đang và sẽ vẫn là những người thầy,
đồng hành, hướng dẫn, dìu dắt, hỗ trợ người trẻ chúng con
để chúng con trưởng thành hơn mỗi ngày,
qua từng biến cố, từng hoạt động, từng bài viết... trong gia đình GTCG chúng mình.
Một lần nữa con chỉ biết thốt lên: Xin cảm tạ!


Nguyện Chúa thương tuôn đổ muôn ngàn hồng ân xuống trên những người thầy của chúng con!