Ðăng nhập

View Full Version : Nét đẹp qua thời gian.



JB. Sĩ Trọng
20-11-2012, 10:45 AM
Thầy là ai ? Tôi quen Người từ độ
Mình lang thang đi giữa phố thu vàng
Có ngôi trường xôn xao hồn trẻ nhỏ
Một tình yêu như gió thổi mênh mang.
Cô giáo tà áo tung trời rộng
Con thơ môi mọng nở nụ hồng
Gái trai hẹn hò đêm trăng sáng
Thật thà hôn lễ với bao dung .
Dễ thương thay Trời cho ta ý sống
Thương thêm nhiều ước vọng gởi ngàn mây
Nhưng ai thấy khi tình yêu chớm rụng
Mà ly đời còn đọng giọt hương say.
Thương biết mấy và tôi thương biết mấy
Không quen Người sao tôi lại tìm quen
Dễ đi đến, dễ chuyện trò, dễ mến
Đâu gì bằng vẻ đẹp của hồn nhiên !



JB.Sĩ Trọng




Tặng học trò yêu.

Cổng trường hay Giảng đường – em nhỉ ?
Thầy ước mơ có được một ngày
Nhìn thấy em trở về thăm lại
Để Thầy-Trò trò chuyện mê say.

Mấy mươi năm trong đời dạy học
Những học trò cắp cặp ra đi
Hương kỷ niệm quay về thổn thức
Này em ơi, em muốn nói gì ?

Đến hôm nay tóc Thầy đã bạc
Chỉ có hồn là trẻ mà thôi
Em thơ ngây trong tà áo trắng
Thầy bâng khuâng thuở ấy muộn rồi.

Thầy còn nhớ mỗi lần đến lớp
Gọi em lên bảng viết trả bài
Công thức toán làm em choáng ngợp
Em học bài chưa thuộc, viết sai .

Thầy nhẹ nhàng bảo em ngoan nhé
Cố gắng thêm kẻo phụ công Thầy
Tương lai rộng đón chờ em đó
Học bây giờ, chuẩn bị Ngày mai .

Thấm thoắt thời gian trôi nhanh quá
Cổng trường vắng bóng một người con
Giảng đường nơi xa xôi thấy lạ
Thầy nơi đây một thoáng u buồn .

Mong sao học trò mình vẫn đẹp
Và nhận ra giá trị tốt lành
Để cuộc sống thêm phần hạnh phúc
Xin cho Thầy gởi chút long lanh!!!


JB.Sĩ Trọng.

Đỗ Tường Vy
20-11-2012, 01:36 PM
Hồn mơ!

Khung trời êm ái nhẹ nhàng rơi...
Cánh phượng non tơ đã xa rời...
Ghế đá hững hờ giờ lạnh ngắt...
Về đây! Nghe ấm lạ hồn ơi!

Thiên thần-thơ ấu của ngày thơ
Em đến như mơ chả tình cờ...
Ngơ ngác trong tôi một câu hỏi:
Lẽ nào Em sống ước mơ tôi?

20-11-2012_Tường Vy

Đỗ Tường Vy
20-11-2012, 02:55 PM
Nghề Tình yêu!

Phong trần sương gió vẫn đẹp thay
Nước mắt long lanh dõi từng ngày
Nhuần thấm Tim non tình thương Chúa
Là Thầy Giáo lý-Tin yêu say!

Sơn khê một bóng tình chưa mỏi
Lời Chúa dặt dìu hoài mê say
Phản ảnh Con đường-Yêu-Bất diệt
Thầy là nguyên cớ Em yêu Ngài!

Thương tặng tất cả Thầy, Cô, Huynh trưởng,
người huấn luyện, hướng dẫn giáo lý...
nhân Ngày Nhà giáo rất chân tình!

20-11-2012_Tường Vy

JB. Sĩ Trọng
22-11-2012, 06:19 PM
CHIẾC KHĂN LAU BẢNG

Mềm mại như bàn tay con gái
Cầm suốt một đời tôi vẫn yêu
Tôi yêu em qua thời thơ dại
Trải rộng hồn mình, theo mãi bên em.


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
23-05-2013, 09:32 PM
CHIA TAY KHỐI 12

Các bạn có hỏi gì không ?
Những dòng lưu bút, những vần thơ hay
Những trang nhật ký thường ngày,
Những giờ đến lớp hây hây má hồng.

Các bạn có hỏi gì không ?
Năm học sắp hết nửa mừng nửa lo
Thầy thương lứa tuổi học trò
Ngây ngô, nhí nhảnh, dại khờ, vô tư …

Các bạn muốn hỏi gì ư ?
Chia tay rồi đó, thư từ dở dang
Run run phấn bảng từng hàng,
Cỏ cây nằm đợi nắng vàng trước sân.

Các bạn muốn hỏi gì hông ?
Bên khung cửa lớp những lần thu sang
Hắt hiu ngọn gió thu vàng,
Trời xanh, mây trắng nhẹ nhàng lướt trôi.

Các bạn muốn hỏi gì tôi ?
Đôi hàng phượng vĩ, ghế ngồi trơ vơ
Mai xa rồi, có đâu ngờ !
Sân trường vắng lặng đợi chờ tháng năm…


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
23-05-2013, 10:25 PM
..."Mai xa rồi, có đâu ngờ!
Sân trường vắng lặng đời chờ tháng năm..."
Còn đây nét phấn âm thầm
Ưu tư, luyến nhớ, hoa râm mái đầu.

Ve kêu buông tiếng ưu sầu
Lời thầy khoan khẽ "ví dầu trò ơi,
mai kia đi khắp muôn nơi,
có trò nào nhớ đến người thầy xưa?"



Con kính tặng thầy cô JB.