PDA

View Full Version : Thư cho bạn!



Lan Anh
21-11-2012, 10:41 PM
Thăm Huế!

Hôm trước thư cho em, Huế hỏi "Làm thế nào để con vào tư thục Công Giáo?"

Với người khác, chỉ trông vào túi tiền dư thừa là đã đủ...Nhưng với em niềm tin và phó thác cũng góp phần không nhỏ, cho túi lủng như em. Huế có tin không?

Huế biết mà, cuộc sống nơi đất khách, quê người đâu phải dễ với những người làm thân "Trâu chậm uống nước đục" như mình. Cũng nước mắt, cũng đau buồn, và tủi thân không ít.
Vì tương lai cho đám trẻ đành nuốt ngược vào lòng nước mắt của những ấm ức, và tuyệt vọng.

Chỉ khuyên con "Cố gắng chăm chỉ, học hành để đừng thua thiệt"
Nhìn quanh mình, sao nhiều cạm bẫy, lẫn đam mê làm sao bọn trẻ tránh.
Thôi thì ăn chắc cho con vào nơi mình tin tưởng.
Được trau dồi kiến thức, lại được rèn thêm về mặt đạo đức...

Ngay từ nhỏ, bé được học cách chia sẻ cho đồng loại cho dẫu cuộc sống mình chẳng hơn ai. Như bà góa nghèo cho đồng xu kẻm trong túi.

Nhiều người thương, lắm kẻ ghét cũng mệt đầu.
Người ta bảo "Cuộc sống kham khổ, cực nhọc mà còn mang bệnh chảnh"
Đâu ai hay "Tất cả là vì con" nên điều gì phải cũng khoái làm "mặc ai nói ngả, nói nghiêng" cũng kệ.

Con lớn lên biết sống cho tha nhân, và biết cho đi những gì mình có thể. Phần thưởng lớn cho mẹ, cha "Con sống vị tha, không ích kỷ..."
Mình cho không nhiều, nhưng nhận lại nhiều hơn bội phần.
Con đi học mẹ luôn cầu nguyện Chúa ban An Bình trong cuộc sống.
Con nộp đơn vào trường mẹ cầu xin Chúa sáng soi.

Huế ơi! Em nói lung tung nhưng hy vọng Huế hiểu. Em tin rằng "Cuộc sống em luôn có Chúa quan phòng" trong mọi bước em đi.

Hy vọng Huế cùng một niềm tin yêu, và phó thác như em.
Chúc Huế luôn tìm thấy niềm vui trong yêu thương, và trong cuộc sống.
Chúc Huế luôn An Bình!

*Trong tâm tình của mùa Lễ Tạ Ơn, con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ ơn Ngài đã luôn ban tặng cho con, cho cuộc sống con những ơn lành.

Lan Anh