PDA

View Full Version : Đền tội cũng tăng theo giá thị trường.



Teresa Nhỏ Bé
25-11-2012, 09:52 AM
Tháng các linh hồn, anh Năm bán xăng thấy mình tội lỗi nên đi xưng tội. Vừa bước vào tòa giải tội, cha xứ đã hỏi:

- Anh Năm bán xăng đó phải không? Sao, lại phạm tội ăn cắp xăng chứ gì?

Anh Năm ngạc nhiên hỏi:

- Cha linh quá còn hơn thánh Gioan Vianey nữa, không thấy con mà cha biết là con; chưa xưng tội cha đã biết tội rồi.

Cha xứ mỉm cười:

- Ngửi mùi xăng thì cha biết là con rồi. Còn tội thì năm nào con cũng xưng có một tội ăn cắp xăng thôi mà.

Anh Năm liền hỏi:

- Vậy thưa cha việc đền tội làm gì ạ?

Cha xứ đáp:

- Anh đọc 2 chuỗi Mân Côi cầu cho các linh hồn và dốc lòng chừa tội nhé.

Anh Năm ngỡ ngàng:

- Thưa cha sao nhiều thế, năm trước cũng tội này cha bắt đọc có 1 chuỗi Mân Côi thôi mà?

Cha xứ giải thích:

- Con à, năm trước giá xăng có 200 đồng một lít, năm nay lên gấp đôi 400 đồng. Đền tội cũng tăng theo giá thị trường con à.

Anh Năm trợn to mắt: ??? !!!....

An Vi
07-12-2012, 03:58 PM
Hi, không chỉ xét về mặt giá cả thị trường thì mới tăng việc đền tội, mà cứ mãi phạm cùng một tội (không biết hoán cải) thì cũng nên sám hối, đền tội nhiều hơn chứ!
Cảm ơn bạn về mẩu chuyện vui mà không kém phần sâu sắc này nhé!