PDA

View Full Version : Còn đâu nghĩa khí?



allihavetogive
15-11-2010, 02:06 PM
Còn đâu nghĩa khí?



Xưa nay người Việt Nam ta bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc rất nhiều, và hầu như ai ai cũng mê tít những bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc.



Hỏi thăm vài người "ghiền" kiếm hiệp, họ cho biết, sở dĩ mê kiếm hiệp là vì trong đó có những cuộc chiến kinh thiên động địa giữa thiện và ác, có những anh hùng xưng bá thiên hạ, và cũng có những ma đầu ghiết người không gớm tay làm cho những bộ phim kiếm hiệp có cốt truyện li kì hấp dẫn lôi cuốn người xem. Nhưng trên hết, họ mê tít cái khí khái, cái nghĩa khí của những người "nam nhân đại trượng phu", thích cái sự xả thân vì nghĩa : "Giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ"

Mê là vậy, nhưng ngẫm thử trong cuộc đời, ngày nay còn có được bao nhiêu người sống được cái nghĩa khí đó?

Chiều hôm qua khi đi trên đường Nguyễn Tất Thành, một con đường khá đông đúc, bất chợt tôi gặp 2 tên giật đồ. Khi xe tôi trờ đến thì bọn chúng cũng vừa lên xe, nhưng chưa kịp chạy. Nếu tôi thực sự muốn "rút đao tương trợ" thì tôi có thể đạp ngã xe của bọn chúng. Thế nhưng... một nỗi sợ hãi bất giác chạy vụt qua đầu... Tôi miên man suy nghĩ : "Không biết bọn này còn đồng bọn phía sau không?", "mình đạp bọn này ngã, 1 chút trên đường đi làm, đồng bọn chúng đạp mình vào xe tải thì sao?", "người bị giật kia không quen không biết với mình, mình giúp cô ta, nhỡ mình có việc gì thì mình có lỗi với những người thân của mình"... Biết bao suy nghĩ đó đã làm tôi chùn bước, và tôi chỉ còn nghĩ tới 1 điều duy nhất: "Để xem nào, nếu có ai giúp thì mình sẽ phụ, đông người vẫn tốt hơn". Sau đó thế nào thì các bạn chắc hẳn là đoán được? Bọn cướp lao đi trong tiếng kêu thất thanh của nạn nhân, trước hàng trăm đôi mắt của người đi đường!!!


Sau chuyện ấy, tôi cứ ray rứt mãi không yên vì sự hèn nhát của mình. Vì ray rứt, nên tôi tâm sự với vài người bạn, thật sự tôi mong có người chửi tôi là đồ nhát cáy, để tôi đỡ tủi hổ với lòng. Thế nhưng... mọi người đều ủng hộ việc làm của tôi, cách suy nghĩ của tôi... Buồn!


Thiết nghĩ, có phải ngày xưa cuộc sống khó khăn thì con người mới có được nghĩa khí? Ngày nay cuộc sống vật chất được tôn vinh, ai ai cũng lo ấp ủ cho bản thân, hầu như không ai còn sống với tinh thần xả thân vì nghĩa như trước. Đứng trước cái ác, ai cũng có nhiều cái sợ, nhưng càng sợ thì cái ác càng lộng hành. Biết thế, nhưng mọi ngươig vần chấp nhận, vì một suy nghĩ "nạn nhân đâu phải là tôi? cái ác lộng hành thì kệ nó, ai xui nấy chịu, miễn là không đụng chạm đến tôi!"



Chính vì suy nghĩ ấy của mọi người mà bọn cướp ngày nay ngang nhiên cướp giật trên những con đường đông người. Nếu như chiều hôm ấy tôi can đảm hơn, xả thân hơn; nếu như mọi người đều có tinh thần xả thân, cùng giúp nhau bắt cướp, thiết nghĩ bọn cướp ấy chắc chắn bị tóm gọn, và những tên cướp khác nhìn thấy tinh thần ấy của mọi người chắc chắn sẽ chẳng dám lộng hành. Nhưng vì chữ "tôi", tôi, chúng ta đã đã nhắm mắt làm ngơ, đã "đồng loã trắng trợn" với cái ác. Còn đâu tinh thần nghĩa khí của "nam nhân đại trượng phu"? Tìm đâu những Lục Vân Tiên thời nay?


Ước chi tôi, chúng ta, những người đã từng yêu thích kiếm hiệp, hãy cố bắt chước một chút, một chút thôi cái tinh thần hiệp nghĩa "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ" thì đời sẽ đẹp biết bao?

Tin Yêu Ca
08-01-2013, 03:04 PM
Đọc lại bài viết của All cách đây 2 năm, giờ vẫn còn nguyên tính thời sự. Và tại Tp. HCM, người ta đã tổng kết cuối năm để rồi cho ra một "đặc sản", đó là "đặc sản cướp". Đau đớn thật.

Sự xả thân cứu giúp người đồng loại trong cơn hoạn nạn quả thật là sự thách đố với người trẻ chúng mình, khi cái ác, côn đồ ngày càng hung hãn, ghê sợ.

Chồi non
08-01-2013, 03:42 PM
Không biết trong diễn đàn mình có ai là võ sư không ta? Giờ nghĩ lại: thời buổi này muốn làm Lục Vân Tiên thì việc đầu tiên là có trong mình ít võ phòng thân, nếu không cũng sẽ giống như kẻ cứu người chết đuối nhưng lại không biết bơi vậy!!! P.H.

Tin Yêu Ca
08-01-2013, 03:54 PM
Không biết trong diễn đàn mình có ai là võ sư không ta? Giờ nghĩ lại: thời buổi này muốn làm Lục Vân Tiên thì việc đầu tiên là có trong mình ít võ phòng thân, nếu không cũng sẽ giống như kẻ cứu người chết đuối nhưng lại không biết bơi vậy!!! P.H.

Cũng đúng, nhưng không hoàn toàn. Ví dụ anh nhận ra cu Chồi bị cướp giữa đường, võ thì anh không có nhưng "quất" thằng cướp để cứu Chồi thì anh bảo đảm 100% là "chơi tới bến". Chịu chưa?
:P

allihavetogive
06-04-2013, 07:56 AM
Hôm nay đọc báo Tuổi trẻ thứ bảy 06-04, có bài viết "Đáng sợ và đáng báo động" của tiến sĩ Võ Văn Nam, có một câu làm mình ray rứt mãi:
"Cái ác cứ vô tư diễn ra (ngày qua ngày) cho thấy tình trạng hờ hững, lạnh lùng, vô cảm của con người không còn là cá biệt mà ngày càng phỏ biến trong cuộc sống". Buồn thay!

Huyen Tam
06-04-2013, 08:36 AM
Thực trạng xã hội ngày nay đang trên đường xuống dốc một cách trầm trọng từ nhận thức , ý thức, tri thức có lẽ do nền giáo dục từ phía gia đình, từ trường lớp, từ chính nơi làm việc ... người người nghi ngờ nhau, người người chán ghét nhau, người ngừoi thù hằn nhau, người người đố kị nhau... " người với người sống để yêu nhau" điều này còn chăng chỉ là "người với người sống để chơi nhau". Huyền Tâm từng thấy nhiều gia đình cha mẹ dạy con cái từ những lời chửi thề, từ những cái tát tai, la mắng con cái như không phải là một con người...từ những điều này ngày qua ngày chắc hẳn sẽ hằn sâu vào tâm trí trẻ và dân lớn lên trong ý thức những suy nghĩ không còn là tích cực mà chỉ toàn tiêu cực... có lạnh lùng , có vô cảm cũng từ đó mà ra...có lẽ các bậc làm cha mẹ, anh chị em nên một lần đọc truyện bà thánh Monica, để cảm nhận được một nền giáo dục thực sự.

Lan Anh
06-04-2013, 10:36 PM
Không biết trong diễn đàn mình có ai là võ sư không ta? Giờ nghĩ lại: thời buổi này muốn làm Lục Vân Tiên thì việc đầu tiên là có trong mình ít võ phòng thân, nếu không cũng sẽ giống như kẻ cứu người chết đuối nhưng lại không biết bơi vậy!!! P.H.

Đâu cần võ mới đối đầu được với kẻ xấu. Chỉ cần một tí Dũng Khí, một tí lòng Nhân Ái...là việc gì cũng làm được Chồi Non ơi!